Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Bố mẹ chồng luôn nghĩ tôi lấy con họ vì ngôi nhà

Tôi yêu anh, và hạnh phúc khi được anh lấy làm vợ, nhưng bố mẹ anh không nghĩ vậy, họ nghĩ tôi đến với anh vì ngôi nhà…

Bố mẹ chồng luôn nghĩ tôi lấy con họ vì ngôi nhà

Tôi yêu anh, và hạnh phúc khi được anh lấy làm vợ, nhưng bố mẹ anh không nghĩ vậy, họ nghĩ tôi đến với anh vì ngôi nhà… (Ảnh minh họa)

Tôi xinh đẹp, lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Chồng tôi là một người đàn ông có hình thức không đẹp, khi tôi lấy anh, ai cũng nói tôi xinh đẹp thế, có nhiều người đẹp hơn theo đuổi, sao lại lấy anh làm chồng, không xứng đôi.

Nhưng tôi thì lại nghĩ khác, có nhiều người đến với tôi, nhưng họ vừa yêu, vừa dò xét thái độ của tôi, còn anh thì khác, anh nói yêu tôi và quyết tâm cưới tôi làm vợ, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh nói anh vẫn không từ bỏ ý định đó. Anh yêu chiều tôi hết mực và dành sự tôn trọng cho tôi. Đi đâu, anh cũng mua quà cho tôi, anh tôn trọng và yêu thương cả những người thân trong gia đình anh, nên từ chỗ ghét anh lắm, tôi đã chuyển sang yêu và cảm phục tình cảm của anh dành cho mình.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, còn anh đã đi làm được vài năm. Gia đình anh khá giả, nên bố mẹ cũng mua sẵn cho một ngôi nhà riêng, để sau khi hai đứa cưới nhau thì về đó sống.

Cưới xong chồng xin việc cho tôi đi làm và sinh con, càng ngày tôi càng yêu anh hơn. Nhưng bố mẹ và những người thân của anh thì không nghĩ như vậy, họ nghĩ tôi đến với anh chỉ đơn giản là gia đình họ giàu có và tôi có sẵn nhà riêng để ở, tự do, thỏa mái mà không phải sống với bố mẹ chồng.

Với suy nghĩ ấy, khi tôi mang bầu, mẹ chồng nhiều lần đặt câu hỏi đứa con trong bụng tôi có phải của con bà không, tôi có yêu con bà không. Tôi nhiều lần khẳng định với mẹ chồng, tôi có yêu thì tôi mới đồng ý làm vợ anh, và kể từ khi nhận lời yêu anh, tôi cũng không chấp nhận đi chơi, hẹn hò với một người nào khác. Con người ta yêu nhau không chỉ vì hình thức mà còn vì tính nết mà nhiều thứ khác, nhưng mẹ chồng vẫn không tin và luôn nghĩ rằng tôi đến với anh chỉ vì gia thế của gia đình chứ không phải tình yêu.

Có lần, bố chồng còn nói với tôi, nếu gia đình này không có của, chắc gì đã cưới được tôi làm vợ. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải đi giải thích và bị tổn thương vì những câu nói ấy. Tôi phải làm như thế nào để gia đình chồng tin rằng tôi đến với anh vì tình yêu thực sự chứ không phải vì gia thế gia đình hay ngôi nhà mà bố mẹ chồng mua cho chúng tôi?.

Nhung

Related Posts: