Ai ngờ chính người chồng lại bị “đập đòn” nhớ đời. Nguyên văn dòng tâm sự như sau:
Ngày Cá tháng tư, mình nhờ một đứa bạn thân làm bác sĩ viết hộ cho cái phiếu kết quả xét nghiệm dương tính với HIV mang về trêu vợ. Vợ mình đọc xong tờ giấy đó thì lặng người, ngồi thụp xuống, ôm chân mình khóc nức nở…
Ảnh minh họa
Mình hoảng quá, nghĩ là đã đùa hơi quá, liền cúi xuống nâng vợ dậy định nói thật với nhợ nhưng vợ nhất quyết không dậy mà cứ ôm chặt lấy chân mình, giọng nghẹn đi: “Em xin lỗi anh! Tất cả là tại em! Đúng ra, em nên thú nhận với anh, rồi vợ chồng mình tìm cách chữa trị, hoặc ít ra là có biện pháp phòng tránh. Nhưng em sợ, sợ anh sẽ bỏ em, sẽ giết em, nên em mới im lặng!
Em luôn muốn anh dùng bao để khỏi truyền bệnh sang cho anh, nhưng anh lại khăng khăng không muốn. Dù vậy thì lỗi vẫn hoàn toàn thuộc về em, giờ anh có đánh chửi, có giết chết em, em cũng xin chịu!” – nói rồi vợ lại vật ra đất, khóc như mưa.
Mình lúc này cũng hoảng rồi, bốc điện thoại gọi ngay cho dịch vụ xét nghiệm HIV tại nhà, yêu cầu bác sĩ tới làm xét nghiệm thật cho cả hai vợ chồng luôn. Kết quả: cả hai đều âm tính, chả vấn đề gì. Mình cầm tờ kết quả xét nghiệm, ngơ ngác nhìn sang vợ, thì vợ cười khà khà, bảo: “Còn non và xanh lắm! Lần sau bỏ cái ý định lừa con này đi nhá!”
Bà vợ dễ thương ghê á các chị ơi. Vợ khôn lanh vui tính ớn luôn, gặp em là em khóc một dòng sông rồi. Gặp me chắc tin xoáy cổ và chửi chồng banh xác rồi, hỏi thử xem, ai nghe chồng bị nhiễm HIV mà vui được cơ chứ?
Mà gặp em thì em “giận” chồng cả năm đấy! Em không thích chồng trêu ghẹo kiểu này đâu. Giỡn gì giỡn chứ lấy sức khỏe, sinh mạng ra giỡn thì em không bằng lòng. Gặp em yếu mềm chứ đâu có “khả năng diễn xuất” như bà vợ kia. Bởi vậy em thấy phục chị ấy lắm.
Đàn ông hay “vênh mặt” kiểu có tài trêu ghẹo phụ nữ rất giỏi, nghĩ họ nhẹ dạ cả tin. Nhưng nhiều chị em đâu phải dạng vừa đâu, như bà vợ này nè, cho ông chồng nhận cú hú vía, xanh mặt, đến độ như chết đi sống lại vậy.
Dù em sợ chết lắm nhưng phải nói, chồng còn biết trêu vợ là còn tình cảm đấy các chị ạ! Chứ chồng không còn biết trêu ghẹo vợ, hôn nhân không tiếng cười, tình yêu không có nhấn nhá,… thì như thể tình cảm ấy đã chết đi rồi vậy.
Với em, vợ chồng cứ trêu đi khi còn có thể cười nói. Biết đâu qua mấy lần bông đùa ấy lại có thêm bất ngờ, yêu thương nhau hơn sao. Ông chồng giả vờ nhiễm HIV, vợ “phản đòn” đã nhiễm HIV. Chứng tỏ cả 2 người đều rất ý thức chuyện này, hôn nhân phải được bảo vệ từ hai phía.
Có trêu mới có ngờ, nhiều lúc chúng ta trêu đùa lại thành thật, nhiều cái rất thật lại thành giả. Giả thật không có gì là không tốt, quan trọng là trong từng mối quan hệ, như kiểu quan hệ vợ chồng thì đôi bên phải biết khi nào nên nói thật, khi nào nên nói giỡn. Được vậy, tình cảm mới không chán, yêu thương không phai nhạt.
Theo SKCĐ