Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Cái kết kinh hoàng cho người vợ 26 tuổi lấy chồng 68 tuổi

Khi Thương vừa trở ra từ nhà tắm với chiếc váy vô cùng sexy bốc lửa. Bỗng dưng chồng cô lăn đùng ngã ngửa ra sàn nhà. Thương chạy đến thì chết điếng khi thấy ông ta đã tắt thở.

Vốn sinh ra ở 1 vùng quê nghèo khó, nên khi lên thành phốc học đại học Thương bị các bạn khinh thường. Từ đó, Thương thấy chán ghét bố mẹ ở quê nên chả mấy khi về nhà, cô bám trụ lại đây và nuôi ý định kiếm được 1 ông chồng thật giàu có để lên mặt với đời.

Học xong 4 năm, cầm tấm bằng cử nhân trong tay, Thương tức tốc đi tìm việc. Cũng may mắn, cô đã được nhận vào 1 công ty khá lớn. Không chỉ thế, mới chân ướt chân ráo vào đây, cô đã được anh giám đốc để ý.

Thương biết anh ta thích mình, nên cô cũng cố tình bật đèn xanh. Vì trông anh ta rất phong độ, lại giỏi giang, giàu có, đúng mẫu người Thương đang tìm kiếm bấy lâu. Chỉ có điều, Thương không hề biết tuổi thật của anh, nét mặt cũng có vẻ chững chạc nhưng vẻ ngoài nhìn rất sành điệu trẻ trung.

Được 4 tháng tìm hiểu qua lại, Thương đã chấm anh này vì mấy cái biệt thự anh đang sở hữu. Hôm đó, anh ta mua 1 chiếc nhẫn kim cương cầu hôn Thương, trong khi Thương đang sướng rơn người vì món quà xa xỉ, thì anh ta ngập ngừng:

-Anh..muốn cưới em làm vợ..nhưng anh có chuyện này muốn nói..

-Anh nói đi. -Thương hớn hở.

-Anh năm nay..68 tuổi rồi.

Suýt nữa thì Thương làm rơi cả hộp quà trên tay. Cô há hốc mồm:

-Gì? 68 tuổi á? Anh có nhầm không thế? Nhìn anh trẻ thế này cơ mà.

-Ừ thì trông anh trẻ hơn tuổi, chứ thật ra anh đã có 1 đời vợ rồi.

Thương ngồi thụp xuống ghế, cô suy nghĩ rất lung rồi thản nhiên nói:

-Em nghĩ kỹ rồi, dù anh có bao nhiêu tuổi thì em sẽ vẫn lấy anh, vì em lỡ yêu anh rồi.

Nghe thấy thế, anh ta cười mãn nguyện và hôn Thương cái chóc. Lúc này, đối với Thương lấy được người chồng có thể mang đến cho mình cuộc sống vật chất đầy đủ mới là điều quan trọng, còn mọi cái khác chỉ là thứ yếu.

Nhưng không ngờ, ngày Thương gọi điện về nhà thông báo, bố mẹ cô nổi điên:

-Mày có bị hâm không? Đi lấy 1 ông già hơn cả tuổi bố mày làm chồng, để thiên hạ nó cười vào mũi cho à? Con ơi là con.

Mặc dù Thương đã giải thích rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, và người đó yêu cô thật lòng..nhưng bố mẹ vẫn nhất quyết phản đối:

-Nếu mày lấy ông già đó thì từ mặt bố mẹ đi.

Rồi họ dập máy, Thương bây giờ cũng bất cần, vốn dĩ bố mẹ với cô không tình cảm gì cho cam, cũng chính vì họ nghèo mà Thương phải đâm đầu lấy ông già, giờ họ còn oán trách cô? Thương nghĩ thế và vẫn quyết tâm lấy ông chồng 68 tuổi.

Đúng như ước nguyện, dù bố mẹ không đến dự nhưng Thương vẫn tổ chức 1 đám cưới hoành tráng. Nhưng chuyện kinh khủng lại đến bất ngờ vào đêm tân hôn.

Khi Thương vừa trở ra từ nhà tắm với chiếc váy vô cùng sexy bốc lửa. Bỗng dưng chồng cô lăn đùng ngã ngửa ra sàn nhà. Thương chạy đến thì chết điếng khi thấy ông ta đã tắt thở.

2 đứa em gái của chồng chỉ mặt Thương:

-Tại cô mà anh tôi mới chết, cô là hồ ly tinh.

Thương khóc lóc, chân tay bủn rủn:

-Tôi ..tôi có làm gì đâu?

Thấy chị dâu run sợ chúng vẫn không dừng mắng nhiếc:

-Chị còn già mồm, anh tôi có tiền sử bệnh tim nặng, chị là vợ mà còn không biết?

-Tôi..tôi không biết thật mà..Tôi….đám tang anh ấy xong tôi sẽ đi.

Lúc này 1 cô em chồng lại dịu giọng:

-Ai đuổi mà chị phải đi? Chị đã là dâu nhà này thì phải ở nhà này chứ. Với lại, chị giờ còn chỗ nào để đi? Nghe nói bố mẹ cũng đã từ mặt rồi cơ mà.

Thương bặm môi im lặng.

-Mẹ chồng đang ốm liệt giường kia chị định bỏ đi sao? Hãy chứng minh chị không phải kẻ hại chết anh trai tôi đi, chứng minh chị là người vợ tốt xem.

Vậy là sau khi chồng chết, Thương ở nhà chăm sóc bà mẹ chồng già yếu hơn 80 tuổi. Vì bà đi lại khó khăn nên từ ăn uống, thuốc thang đến vệ sinh bất kể ngày đêm đều giao vào tay cô con dâu. Thế nhưng bà mẹ chồng lại khái tính, chỉ cần trái ý 1 điều nhỏ bà cũng la làng lên gọi các con gái đến dằn mặt Thương.

Cái kết kinh hoàng cho người vợ 26 tuổi lấy chồng 68 tuổi

(ảnh minh họa)

Cũng bởi vì, cô là gái quê nên thường xuyên bị mẹ chồng chửi “đũa mốc muốn chòi mâm son”.

Có hôm, Thương còn bị mẹ chồng đạp nguyên bô nước tiểu vào người vì tội bà gọi mãi mà không thấy mặt:

-Cô định để tôi chết trong này à? Gọi 5 tin 10 tin mà cứ im re, hay là cô thấy về cái nhà này sung sướng quá , chỉ việc vác tiền đi tiêu, cô định làm bà hoàng hay sao?

Bị mẹ chồng miệt thị, Thương chỉ biết khóc lóc.

Một lần, Thương đi ngang phòng sách thì nghe 2 người em chồng đang to nhỏ:

-Đưa cậu Thắng về đây cho cô ta chăm sóc luôn, kiểu gì lúc chết đi cậu chả để lại mấy mảnh đất đó cho chị em mình.

-Mày nói đúng, ban đầu giữ nó lại nhà này cũng chỉ vì muốn có đứa osin không công. Giờ chúng ta phải tranh thủ thời cơ thôi.

Rồi họ cười hô hố. Thương nép mình sau cánh cửa mà run bần bật.

Ngay đêm đó, tranh thủ lúc cả nhà ngủ say, Thương vội vã bỏ trốn, cô không dám quay đầu lại nhìn căn biệt thự đó, cứ thế cắm đầu chạy. Cô bắt xe đến 1 nơi cách thành phố rất xa để không ai có thể tìm được. Ở đây, Thương bắt đầu 1 cuộc sống mới với 1 anh chàng ngư dân nghèo. Nhưng bỗng nhiên cô nhận ra, cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc, hơn là khi ở trong căn biệt thự to nhất nhì thành phố kia.

Theo Phúc Yến/ Thể thao và Xã hội

Related Posts: