Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Cãi nhau với vợ, ôm con bỏ đi dằn mặt nào ngờ 4 ngày sau quay về nhà thì chết ngất

Vợ chồng tôi vừa có một trận cãi nhau kịch liệt trong suốt 5 năm chung sống. Tức giận tôi bỏ đi, ôm theo đứa con nhỏ hơn 2 tuổi ra khỏi nhà dằn mặt vợ, nào ngờ về đến nhà, tôi chết ngất khi thấy…

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay được 5 năm, có chung một cậu con trai đã hơn 2 tuổi. Chung sống với nhau bằng đó lâu, chưa một lần vợ chồng tôi to tiếng như lần này. Mà chuyện lần này thì bé tý tẹo không hề đáng là phải cãi nhau đến thế mà vợ như hổ dữ xổng chuồng vậy, quát nạt tôi bằng được vì chuyện tự ý mua một cái tủ lạnh gần 50 triệu thay cho cái tủ đã cũ mua từ ngày vợ chồng mới cưới.

Gia đình thì có điều kiện, cũng có tiền tiết kiệm và thu nhập cả hai đều khá, vậy mà chỉ vì cái tủ lạnh vợ đay nghiến tôi, hậm hực nói tôi không biết tiết kiệm, ăn tiêu hoang phí. Tủ cũ còn dùng được mua tủ mới. Bình thường mọi lần cô ấy sẽ nhịn tôi trước, vì tính tôi nóng nảy, biết tính nhau như thế mà vợ không chịu nhịn tôi. Lại còn mắng chửi và đuổi tôi ra khỏi nhà.

Biết vợ chỉ dọa nạt cho lần sau không tự ý mua đồ mà không bàn bạc gì với vợ thôi. Nhưng tôi tức khí bỏ đi thật, ra khỏi nhà mặc kệ vợ, con còn đang ngủ tôi cũng ôm theo con đi luôn cho dằn mặt vợ dám lên mặt với tôi. Để cho vợ sợ và lo lắng, tôi chặn số vợ mấy ngày liền. Đến ngày thứ 4 tôi mới bế con trở về nhà.

Mở cửa vào nhà, thấy căn nhà trống trơn không có ai, cứ nghĩ chắc vợ đi tìm bố con tôi hay là đi đâu đó nên tôi bế con vào phòng con cho con ngủ. Lúc này tôi mới quay về phòng mình định đánh một giấc, ra ngoài có sướng ra sao thì cũng không thể gần gũi và thân quen như nhà mình được.

Cãi nhau với vợ, ôm con bỏ đi dằn mặt nào ngờ 4 ngày sau quay về nhà thì chết ngất

Vợ ốm không làm gì được, không đi lại ăn uống được nên thành ra như thế.(Ảnh minh họa)

Mở cửa phòng ra, tôi giật bắn mình khi thấy vợ đang nằm vật vờ trên giường, đầu tóc rối bù xù, người rũ rượi, sờ vào người vợ nóng ran hết cả. Vợ bị gì thế không biết, tôi hốt hoảng gọi xe đưa vợ đi viện. Trong lúc ấy, gọi mẹ đến nhà trông con giúp. Vào đến viện, bác sĩ quát tôi:

– Anh làm gì mà để vợ bị suy nhược cơ thể thế này? Cô ấy ốm, không chăm sóc, không cho cô ấy ăn gì à, làm chồng cũng vô tâm vừa thôi chứ. – Chị bác sĩ bỏ đi, kệ tôi đứng đơ như tượng gỗ lại đó.

Đến bên giường bệnh, nhìn vợ đang nằm ngủ thiếp đi trong lúc truyền nước. Vì vợ ốm và suy nhược cơ thể, vậy nên mới đến nỗi như thế. Hóa ra trước lúc tôi bỏ nhà đi, vợ đã hơi ốm rồi, chỉ có tôi không biết mà thôi. Đã thế tôi lại còn bỏ đi kiểu như thế, ôm con theo nữa khiến vợ càng suy nghĩ và ốm nặng thêm.

Vợ ốm không làm gì được, không đi lại ăn uống được nên thành ra như thế. Tôi không biết trận cãi nhau này, ôm con bỏ đi để dằn mặt vợ hay chính vợ đã dằn mặt ngược lại tôi nữa. Một lần bỏ đi vậy đã đủ khiến tôi hết hồn rồi chứ chẳng dám có lần sau.

Theo PNVN

Related Posts: