Nhà người ta thì chỉ thích đẻ con trai, thậm chí làm mọi cách chỉ để có được một thằng cu trong nhà. Thế mà chồng chị thì lúc nào cũng chỉ mong chị đẻ con gái, thế mới buồn cười.
ảnh minh họa
Trước khi yêu nhau, chị từng là em gái nuôi của anh, hồi đó, bạn bè chị hay trêu “Em gái nuôi, nuôi béo rồi thịt lúc nào không hay??”. Chị cứ cười cũng chả để ý nhiều, thế mà chẳng hiểu sao, 3 năm sau, anh chị kết hôn với nhau thật.
Về ở với nhau, nhiều lúc chị nhớ lại, hay trêu có phải hồi ấy anh thích chị trước nên mới nhận chị làm em gái nuôi để đặt chỗ không thì anh cứ cười rồi nói:
- Nhà anh chỉ toàn đàn ông, lớn lên cũng chẳng quen đứa con gái nào, tự dưng em xuất hiện, anh thích có em gái quá nên mới nhận bừa đấy, ai ngờ em đồng ý.
- Thích có em gái thế vậy có thích sinh con gái không??
- Thích chứ, đẻ con gái đi. Anh chỉ thích đẻ con gái thôi ý. Có con gái rồi anh sẽ mua váy rồi buộc tóc cho nó suốt ngày.
- Ặc, anh bị bệnh cuồng con gái à. Thế có thích đẻ con trai không??
- Đẻ thì đẻ con nào anh cũng yêu. Nhưng mà… đẻ con gái thì thích hơn.
- Trời…
Chị chẳng thể hiểu nổi sở thích có con gái của anh sao lại nặng đến như vậy. Cứ nghĩ anh chỉ nói thế cho chị thoải mái thôi vì nhà nào mà chẳng thích có con trai nối dõi chứ. Cho đến khi…
Cưới nhau được 1 năm thì chị có bầu, anh vui mừng lắm cứ nhảy cẫng lên như trẻ con vậy. Chị mang thai đến tháng thứ 5, anh đã tự đi ra ngoài cửa hàng mua về nhà một đống đồ sơ sinh bé gái, nhìn anh mong có con gái như thế, chị bật cười, trêu:
- Còn chưa đi siêu âm mà anh đã đi mua đồ sơ sinh bé gái thế này mà lỡ là con trai thì sao??
- Con trai thế nào được. Chắc chắn phải là con gái.
- Trời, sao anh biết hay vậy!!
- Haha, bản năng của người bố thôi!! Chắc chắn sẽ là con gái mà.
Thế rồi, khi bước ra từ phòng khám thai, nhìn khuôn mặt tẽn tò của anh mà chị không thể nén được phải bật cười lớn, xung quanh mọi người ai cũng quay sang nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng chị.
Rồi chị lại mang thai sau đó 2 năm, lần này, anh cũng lại chắc chắn đứa con này sẽ là con gái. Để rồi khi bác sĩ một lần nữa nói là con trai, anh lại sụp đổ một lần nữa, cô thật chẳng hiểu nổi sao anh lại thích có con gái đến thế cơ chứ.
Nhà người ta khổ sở vì muốn có con trai còn nhà chị thì khổ sở vì muốn có con gái. Nhưng nhìn anh mỗi lần thấy đứa bé gái hàng xóm sang chơi là lại mừng rỡ ra mặt là chị lại thương rồi đành chiều theo ý anh đồng ý đẻ nốt lần này.
Không như 2 lần đầu, lần này anh dẫn chị đi khám sản ngay từ khi chưa có gì. Vừa vào phòng khám, bác sĩ còn chưa kịp nói gì, anh đã sốt sắng hết cả lên:
- Bác sĩ ơi, bác sĩ có thuốc nào uống vào khiến vợ em chỉ đẻ con gái không ạ??
- Xin hỏi, gia đình anh có mấy cháu rồi??
- Nhà em có 2 thằng con trai rồi nhưng em muốn sinh thêm một đứa con gái nữa. Bác sĩ có loại thuốc nào uống vào mà vợ em chỉ đẻ ra con gái thì kê cho em với ạ. Lần này mà lại ròi ra một thằng cu nữa thì em chết mất.
- Nhà anh này lạ thật. Lần đầu tiên tôi thấy lại có người chỉ thích vợ mình đẻ con gái. Nhưng mà làm gì có loại thuốc như thế đâu chứ. Muốn chọn lọc giới tính con thì phải căn giờ quan hệ của hai vợ chồng rồi…
Nghe bác sĩ nói một loạt ngôn ngữ khó hỏi hiểu chuyên ngành mà chị chẳng lọt tai một chữ nào. Mặc kệ để anh nghe một mình, dù sao, lần này không phải là con gái nữa thì chị sẽ kệ xác anh luôn, thích con gái thì anh đi mà tự đẻ. 1 năm sau, nhờ sự nỗ lực hết mình của anh và công sức chung tay của chị, đứa con gái nhỏ anh hằng mong ước cũng ra đời. Con gái sinh ra, ngoài việc bế cho con bú sữa. Chị chẳng cần phải chăm bẵm hay dỗ con gì hết, tất cả đã có anh lo.
(ảnh minh họa)
Nửa đêm, con khát sữa, chị cũng chẳng cần trở dậy để pha sữa cho con vì tự anh đã đứng lên trước rồi. Nhìn anh bế cô công chúa nhỏ trên tay hết cưng rồi nựng rồi thơm má các kiểu, đi đâu gặp ai cũng hớn hở khoe con gái rượu mà chị không nhịn được cười.
Đã vậy, từ ngày có con gái, chị bị ra rìa hẳn, ngày trước về nhà anh còn chạy vào hỏi thăm ôm ấp chị. Vừa về là ông ý đã chạy biến vào phòng chơi đùa với con ngay được. Chị chẳng biết nên vui hay nên buồn vì đã sinh cho ông đứa con gái này không nữa. Bảo sao người ta hay nói con gái là người tình kiếp trước của bố quả không sai.
Theo blogtamsu