Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Cầu hôn em nhưng thấy em làm chuyện này mới hiểu vì sao em đẹp mà không ai lấy

Mới gặp anh, tôi cũng như nhiều người đàn ông khác, thắc mắc với nhau một câu tương tự: Tại sao em xinh đẹp, giàu có, em làm một tháng tận 50 triệu, số tiền mà một gia đình hai vợ chồng chưa chắc đã kiếm ra.

Tính cách của em cũng khá ổn, ngoa ngoãn, lễ phép, vậy mà chẳng hiểu tại sao lại không có bất cứ chàng trai nào ngỏ lời cầu hôn với em.

Khi ấy, bản thân tôi chỉ trộm nghĩ đơn giản rằng chắc em khó tính nên không có người đàn ông nào chiều chuộng được em, chịu được tính cách của em. Nhưng đó là khi tôi chưa yêu em và chưa được em yêu, còn khi yêu được em rồi, thì tôi nghĩ chắc nó do định mệnh. Và số tôi thật là may mắn khi có được người con gái như em bên cạnh mình.

Em dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, ở bên cạnh em tôi thấy thoải mái, sảng khoái vô cùng. Những khi không có em bên cạnh, hoặc một ngày thôi không được gặp em, tôi đã thấy vô cùng bực bội, khó chịu, chẳng có sức lực mà làm bất cứ việc gì. Bất giác, tôi coi em giống như không khí thở và thức ăn để duy trì sự sống cho mình vậy.

Tôi cũng đã đưa em về nhà ra mắt, gặp em bố mẹ tôi mừng lắm. Mẹ khen em hết lời vì em nết na, thùy mị. Còn lũ bạn tôi, đứa nào cũng tấm tắc, ghen tỵ ra mặt khi tôi yêu được em. Chúng nó nói, chỉ sợ em coi thường tôi vì rằng tôi kiếm được ít tiền hơn em. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy em đối xử với mình như vậy. Em vô cùng tôn trọng tôi, lắng nghe lời tôi nói.

Em chưa bao giờ mang chuyện tiền bạc ra để nói tôi. Em nói chúng tôi sống với nhau quan trong là tình nghĩa chứ không phải là tiền bạc. Càng lúc, tôi càng thấy may mắn khi yêu được em nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu hơn khi tại sao em, một người con gái quá tốt như vậy lại bị bỏ lỡ. Cho đến một ngày…

Cầu hôn em nhưng thấy em làm chuyện này mới hiểu vì sao em đẹp mà không ai lấy

Và số tôi thật là may mắn khi có được người con gái như em bên cạnh mình. (Ảnh minh họa)

Tôi đề cập đến chuyện kết hôn, em ngập ngừng:

– Chúng mình có thể cứ yêu như thế này mãi, không kết hôn được không anh??

Câu nói của em khiến tôi ngỡ ngàng. Yêu thôi không cưới ư?? Vậy thì yêu làm gì chứ?? Người ta yêu để đến cái đích cuối cùng là chung sống cùng nhau dưới một mái nhà cơ mà.

– Em không muốn kết hôn với anh, em không cần anh, không yêu anh ư?? – Tôi nói trong hụt hẫng

– Em rất muốn, không phải là em khao khát được kết hôn với anh. Nhưng em…

Đằng sau sự ngắt quãng đó của em, tôi thấy mắt em rơm rớm. Tôi định hỏi em thêm nữa nhưng sợ khiến em buồn hơn. Trộm nghĩ, hay là em sợ tôi không đối xử tốt với em sau khi kết hôn. Không, cho dù thế nào, tôi cũng phải thử một lần. Không thể vì chuyện em không muốn kết hôn mà từ bỏ một người con gái tốt như em. Tôi quyết định tạo cho em sự bất ngờ…

Cầu hôn em nhưng thấy em làm chuyện này mới hiểu vì sao em đẹp mà không ai lấy

Giờ tôi cũng hiểu luôn tại sao em xinh đẹp, tài giỏi, lương 1 tháng 50 triệu mà không có ai cưới. (Ảnh minh họa)

Tôi mang theo bó hồng đỏ rực rỡ cùng chiếc nhẫn mà tôi đặt riêng đến nhà cầu hôn em. Vì muốn em bất ngờ nên tôi không gọi điện báo trước cho em biết. Cứ nghĩ người bất ngờ là tôi, ai ngờ người bất ngờ lại chính là tôi…

Rón rén đến cửa, tôi đang định gõ cửa thì tiếng nức nở kì lạ trong nhà khiến tôi phải dừng tay lại. Em ở có một mình vậy thì người khóc rõ ràng là em rồi. Hé mắt qua khe cửa sổ để hở, tôi sốc nặng khi thấy em đang đưa tay sờ xuống bụng mình, rơi nước mắt. Trước mặt em là la liệt các loại giấy tờ. Lẽ nào em đã có thai với ai ư?? Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ được duy nhất có vậy. Không kiềm chế được, tôi đẩy cửa xông vào, nhìn khuôn mặt hằm hằm tức giận của tôi, em hốt hoảng:

– Anh… Sao anh lại đến đây…

– Tôi không đến đây thì sao biết cô lừa tôi chứ. Cô đã có con với thằng nào??

– Nếu có con, em đã kết hôn lâu rồi. Em vô sinh anh ạ!! Một người con gái dù có tài giỏi đến mấy mà vô sinh thì…

Em rơi nước mắt. Tôi sững sờ. Hóa ra tôi đã hiểu lầm em rồi. Giờ tôi cũng hiểu luôn tại sao em xinh đẹp, tài giỏi, lương 1 tháng 50 triệu mà không có ai cưới. Nỗi đau của em, tôi không hiểu được, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Tôi ôm chặt em vào lòng, vỗ về em. Tôi không biết mình có phải người đàn ông cao thượng không nhưng tôi muốn được bên em, chăm sóc cho em, dù như thế nào. Tôi biết, quãng đường trước mặt chúng tôi chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng không gì có thể ngăn cản bước chân tôi đến với em. Vì yêu em, tôi chấp nhận tất cả.

Theo Thể thao xã hội

Related Posts: