Thu nhập của vợ cao hơn của tôi, cô ấy làm trụ cột kinh tế trong gia đình, vì thế mà coi thường chồng, không coi bố mẹ chồng ra gì…
Thu nhập của vợ cao hơn của tôi, cô ấy làm trụ cột kinh tế trong gia đình, vì thế mà coi thường chồng, không coi bố mẹ chồng ra gì… (Ảnh minh họa)
Tôi gần 40 tuổi, vợ kém tôi 2 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 10 năm, có hai đứa con. Tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, còn vợ thì kinh doanh buôn bán ở bên ngoài. Lương nhà nước của tôi mỗi tháng không đủ 10 triệu, lại chi tiêu quá nhiều. Bố mẹ tôi sống ở quê, thường xuyên đau ốm, nên hàng tháng tôi cũng phải trích � số thu nhập để lo thuốc thang cho ông bà.
Vợ tôi làm kinh doanh bên ngoài, cô ấy chủ động về thời gian nên lo việc đưa đón con đến trường rồi lại từ trường về nhà. Tôi cũng phải thừa nhận, cô ấy phải gánh vác nhiều hơn tôi. Thu nhập của vợ hàng tháng không dưới 30 – 40 triệu, nên cuộc sống gia đình rủng rỉnh.
Nhưng cũng vì cái thu nhập gấp 4-5 lần của chồng ấy mà vợ lúc nào cũng tỏ vẻ coi thường, khó chịu ra mặt đối với tôi. Làm cái gì, cô ấy cũng chỉ muốn quyết một mình, hỏi ý kiến của tôi như để thông báo cô ấy sẽ làm, còn bỏ qua tất cả những lời khuyên can của tôi, không bao giờ làm theo mong muốn của tôi.
Cô ấy thường xuyên nói với tôi kiểu như, anh im đi, anh biết gì mà nói. Không có tôi thì liệu anh có lo nổi cho gia đình này không?. Rồi so sánh tôi với những người đàn ông khác, kêu khổ khi lấy phải tôi, phải bươn trải kiếm tiền để lo cho gia đình, chồng con.
Ừ thì tôi hèn, đúng là không có cô ấy thì tôi không tự lo được cho gia đình, nên tôi chấp nhận những lời chê bai, coi thường của vợ dành cho mình. Nhưng còn bố mẹ tôi, cô ấy cũng tỏ thái độ coi thường, cô ấy thường xuyên nói những điều khong hay về bố mẹ tôi với các con, khôn muốn con về bên nội, gần gũi với ông bà nội. Làm cho các con tôi cũng không thích ông bà, không yêu thương, quý mên ông bà và những anh, chị em bên nội.
Mỗi lần bố mẹ tôi lên chơi, vợ thường tỏ thái độ khó chịu ra mặt, có những lần bố mẹ tôi lên chơi, cô ấy nói đi công tác mấy ngày không về, nhưng thực chất là ăn ngủ ở cửa hàng. Là một thằng đàn ông, tôi buồn lắm, đau đớn lắm trước những ứng xử của vợ dành cho mình và những người thân trong gia đình mình, nhất là bố mẹ tôi. Nhưng chẳng biết phải làm như thế nào, không lẽ lại chia tay để con cái phải chịu đau khổ, mà tôi có quyết như vậy thì chắc gì đã được bố mẹ tôi ủng hộ, đồng ý.
Chung