Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, đừng nói xấu nhau nữa

Khi nói về những cặp đôi “tố” tật xấu của nhau trên mạng xã hội sau khi chia tay, tôi lại nhớ đến câu nói bạn tôi hay đùa “Yêu nhau đủ rồi, giờ mình bêu rếu nhau thôi”.

Đúng thật. Có rất nhiều cặp đôi hôm trước còn đăng hình quấn quýt bên nhau, Status là những câu nói rất lãng mạn, những lời hứa đậm chất ngôn tình kiểu “Anh sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời”, “Yêu anh hơn bất kì ai”… Vậy mà, cũng những con người đó, hôm nay đã buông cho nhau những lời rất nặng nề “Sai lầm nhất cuộc đời tôi là yêu người ấy”, “Không hiểu vì sao mình có thể yêu một người vừa xấu người lại bẩn tính như thế”….

Thậm chí giờ chỉ cần gõ từ khóa “Nói xấu người cũ” là nhan nhản những bài viết, clip từ những người bình thường cho đến những nhân vật có sức ảnh hưởng đến cộng đồng, người nổi tiếng… Thậm chí có người còn livestream màn cuộc gọi cho người kia, cãi nhau, to tiếng để mọi người biết họ “yêu” nhau thế nào…

Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, đừng nói xấu nhau nữa

Nói xấu người cũ là một cách tự làm mình… xấu thêm. Ảnh minh họa

Tôi chỉ muốn hỏi: Làm vậy để làm gì?

Vớt vát chút danh dự cá nhân để mọi người ủng hộ mình theo kiểu “Thằng đó/con đó tồi thế em/anh từng yêu nó là phúc cho nhà nó rồi”?

Thể hiện rằng mình luôn đúng, người kia là sai “Tôi làm cho nó bao nhiêu việc, quan tâm, chăm sóc còn nó chỉ biết ăn chơi đàn đúm, làm mình làm mẩy”?

Hay muốn chứng minh rằng mình đã yêu nhưng người ta không chịu hiểu “Tôi đã định dẫn nó ra mắt rồi vậy mà nó vẫn ngang nhiên nắm tay con/thằng khác sau lưng tôi”?

Tôi từng hỏi một chị bạn rằng: Buông tay và bị buông tay, ai buồn hơn?

Chị ấy trả lời: Những lổ trống ở trong lòng của mỗi người sau khi chia tay không ai nhìn thấu được. Chỉ có chính mình mới hiểu được cảm giác của mình.

Có người dùng nước mắt để tẩy xóa nỗi đau nhưng có người lại dùng nụ cười để khuất lấp đi sự cô đơn đang lấn chiếm. Buông tay hay bị buông tay không quan trọng, quan trọng là người ta sẽ nhớ về nhau theo cách nào. Điều đó cho thấy tình cảm họ dành cho nhau là thật lòng hay giả dối.

Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, đừng nói xấu nhau nữa

Dù sao cũng đã hết lòng yêu nhau, sao vừa chia tay đã ghét nhau được thế? Ảnh minh họa

Tôi lại nhớ đến Hari Won và Tiến Đạt, yêu nhau hơn 9 năm, hai người chia tay ai cũng bất ngờ. Người hâm mộ chia làm hai hướng, người bênh kẻ chửi. Nhưng cả Tiến Đạt và Hari lại rất tôn trọng quyết định của bản thân, họ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống và ủng hộ sự nghiệp của nhau.

Họ chưa từng một lần lên mạng xã hội hay trả lời báo chí mà nói xấu hay đá đểu gì nhau, ngay cả khi Hari tuyên bố yêu Trấn Thành. Tiến Đạt từng chia sẻ “Với Tiến Đạt khi đã thương 1 người và khi không còn đi chung nữa, Tiến Đạt cũng không thể ghét họ. Đặc biệt đã là một người đàn ông thì không nên làm như vậy. Mình nên trân trọng người phụ nữ của mình từ lúc họ chưa đến, đã đến và cả khi đã chia tay”

Hay như Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Sau khi ly hôn họ vẫn nói tốt về nhau trên báo chí. Thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau để cùng chăm sóc con gái nhỏ. Trong công việc họ vẫn cùng nhau hỗ trợ và ủng hộ nhau. Trương Ngọc Ánh từng bộc bạch “Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đều có điểm chung, đều là những người làm văn hóa, nghệ thuật thì phải làm sao ứng xử cho thật văn hóa, nghệ thuật. Sau cuộc chia tay, người mất mát nhiều nhất là con của mình, làm sao hai người bù đắp cho con mình thật nhiều để cho con không cảm thấy bị mất mát”

Công Lý – Thảo Vân dù đã chia tay 6 năm nhưng họ vẫn gặp nhau thường xuyên vì công việc. Họ chưa một lời nói xấu nhau hay chỉ trích đối phương được thốt lên từ hai nhân vật chính ấy. Khi nói về việc “làm bạn với chồng” MC Thảo Vân chia sẻ “Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa một phút nào chúng tôi là kẻ thù”. Thậm chí Thảo Vân còn rất thoải mái khi tiếp xúc, nói chuyện với người mới của chồng cũ. Điều mà không phải bất cứ người phụ nữ nào “hậu chia tay” cũng có thể làm được.

Tất cả những nhân vật này, dù tại thời điểm chia tay, người hâm mộ có thể ủng hộ hoặc không ủng hộ họ nhưng theo thời gian, nhờ nhân cách sống, cách ứng xử của họ đối với những chuyện cũ đã thực sự thuyết phục mọi người. Hình ảnh của họ đối với khán giả càng tốt đẹp, văn minh hơn rất nhiều và sức ảnh hưởng của họ đối với giới trẻ cũng lớn hơn. Đó không chỉ là sự thành công nhờ tài năng mà còn nhờ vào chính cách sống của họ.

Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, đừng nói xấu nhau nữa

Tôn trọng người cũ cũng là tôn trọng tình cảm của chính mình. Ảnh minh họa

Thế nên, việc bạn nói xấu người yêu cũ sau chia tay không chứng minh bạn "gặp sai người", "người ấy không đủ tốt" để bạn yêu mà chỉ khiến người ta cười vào sự ấu trĩ, trẻ con và tính hiếu thắng của chính bạn mà thôi.

Tôn trọng người mình từng yêu cũng là tôn trọng tình cảm của chính mình. Bạn chối bỏ tình yêu mình từng hạnh phúc đi qua cũng là chối bỏ lòng tự tôn của chính mình. Những người không còn sự tự tôn, sẽ không còn xứng đáng để được yêu. Vì không ai muốn đi vào vết xe đổ người khác đã đi, không ai muốn mình thành nạn nhân bị chửi tiếp theo.

Khi đã yêu ai đó, chúng ta đã yêu hết mình nhưng duyên số không đến được với nhau cũng nên chấp nhận và chia tay trong văn minh, cư xử có văn hóa. Bởi không ai có thể chắc chắn được rằng, người mình đang yêu, đang nắm chặt tay hôm nay sẽ là người cùng mình đi đến hết ngày mai được. Nên đừng để người khác có ác cảm với bạn chỉ vì bạn đã từng nói xấu người yêu cũ.

An Thi

Related Posts: