Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Chúng ta sẽ ra sao, khi tình yêu này không còn nữa!

Cám ơn vì chúng ta đã có được hạnh phúc, sau khi tình yêu này không còn nữa! Cám ơn vì định mệnh đã cho chúng ta được gặp nhau, yêu nhau, chân thành và tử tế, giữa những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất…

Chúng ta sẽ ra sao, khi tình yêu này không còn nữa!

Trái đất tròn tới nỗi trớ trêu, họ vô tình gặp lại nhau sau mười năm xa cách. Thời gian thoi đưa, cô và anh vẫn lặng lẽ dõi theo đối phương trên mạng xã hội, nhưng chưa một lần chủ động liên lạc. Cứ như thế mà xa dần, nhạt dần rồi tan biến trong trí nhớ khi nào không hay.

Những người cũ vẫn thường hay làm vậy với nhau, chẳng phải vì vô tình hay nhẫn tâm, mà vốn dĩ việc đó đã không còn cần thiết, hà tất phải xem nhau như quen thân làm gì, khi duyên cùng phận kiệt.

Tại sảnh lớn của một khách sạn sang trọng trong trung tâm Sài Gòn, họ vô tình chạm mặt nhau, khi anh dắt tay cô người yêu bước xuống bậc thềm cầu thang trơn loáng, họ tham dự buổi ra mắt dự án khu đô thị của công ty đối tác. Cô cùng chồng và các con từ ngoài Hà Nội vào đây đi du lịch nghỉ dưỡng kết hợp công việc, gia đình họ đang hồ hởi dùng bữa sáng thịnh soạn với nhau, được biết chồng cô cũng là cổ đông lớn của khách sạn này.

 Anh ngỡ ngàng khi nhận ra cô, tuy không còn nét hồn nhiên, nhí nhảnh của những năm sinh viên nhưng cô của hiện tại mang một vẻ kiêu kì, mặn mà khó cưỡng lại, đó là vẻ đẹp của người phụ nữ viên mãn. Cô cũng vừa trông thấy anh, cảm giác lúc này lập lừng khó tả, cuộc đối thoại diễn ra tích tắc, như vận tốc của hạt mưa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng:

- Chào em, em khỏe chứ? Vừa nghe anh hỏi xong, cô quay sang đưa mắt nhìn chồng mình chủ động giới thiệu:

- Đây là anh bạn học cũ thời sinh viên của em.

Rồi cô quay trực diện về phía anh, miệng mỉm cười đáp nhẹ tênh, không quên kèm theo câu hỏi xã giao:

- Em khỏe, anh vẫn ổn chứ?

Trước khi trả lời cô, anh cũng đưa mắt sang nhìn bạn gái của mình rồi nói:

- Đây là em gái từng đi làm tình nguyện chung với nhóm anh thời Đại học!

Người yêu anh mỉm cười hồn nhiên, đôi mắt sáng rực như gặp lại bạn cũ nhiều năm không gặp:

- Em chào chị, rất vui khi được biết chị! Nhìn chị đẹp quá!

- Em gái cũng rất xinh xắn. Chúc mừng anh nhé!

Đôi ánh nhìn khe khẽ chạm vào nhau trong tích tắc rồi thả trôi theo chiều gió của cánh quạt trên trần sảnh, anh cúi mắt xuống nhìn hai thiên thần nhỏ kháu khỉnh của cô:

- Chúc mừng em. Thật tốt quá rồi!…( dừng một hồi). Anh có việc phải qua bên kia, thật tốt vì có thể gặp lại em trong hoàn cảnh thế này.

 Cô bạn gái choàng tay anh, miệng nhanh nhảu:

 - Có cơ duyên mới được gặp lại. Hy vọng em sẽ được gặp lại chị, tạm biệt…

- Chào em nhé! Lời chào vừa dứt, anh có chút ngập ngừng, nhưng theo chiều xoay về phía sau của cô bạn gái, anh đã quay đi sang hướng gian phòng hội trường đối diện.

Chồng cô ngồi bên cạnh hỏi nhỏ:

 - Người yêu cũ của em à?!

Cô gật đầu, nét mặt không chút biểu cảm, cũng không hỏi lý do vì sao chồng mình lại biết:

 - Uhmmm…chuyện đã qua lâu rồi!

 Không ngần ngại, anh ta ôm cô vào lòng:

 - Cám ơn em!

Bọn trẻ nhà cô đang khúc khích chỉ tay về phía màn hình ti vi lớn, thước phim của quá khứ bỗng được tua lại trong vài phút. Một đoạn phóng sự ngắn về thắng cảnh ở Hà Giang, nổi bật là những thảm hoa tam giác mạch reo mình trong gió thu, đan xen gam màu trắng, hồng nhạt rồi phơn phớt tím…Loài hoa đó là hiện thức kí ức tình yêu ngày hôm qua của hai người, vào một dịp tham gia chung nhóm tình nguyện trên vùng cao. Thật tình, có lúc cô muốn quên đi, đôi khi lại bồi hồi nhớ đến, lẫn lộn, mờ ảo, không chân thực. Bọn trẻ nhà cô thắc mắc hỏi đó là hoa gì, về truyền thuyết của loài hoa xinh đẹp này. Một mùa tam giác mạch nữa lại về, rồi cô sẽ cùng chồng và các con ghé đến nơi đây, trong thời gian tới, chắc chắn là thế…

Cám ơn vì chúng ta đã có được hạnh phúc, sau khi tình yêu này không còn nữa! Cám ơn vì định mệnh đã cho chúng ta được gặp nhau, yêu nhau, chân thành và tử tế, giữa những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất, hồn nhiên nhất. Cám ơn cánh đồng hoa tam giác mạch năm ấy, đã cho những cơ duyên về sau được tiếp nối và xoay vòng.

Dreamiie

Related Posts: