Vừa chán đời vừa thương anh phụ hồ gần 40 tuổi mà chưa biết mùi đàn bà thế nào, gái làng chơi khuyến mãi cho 1 đêm giá siêu rẻ để rồi lúc về nhà ngã ngửa với tin nhắn này.
Là gái làng chơi nên ban ngày Hằng ở nhà ngủ chán chê, tôi ra đường đứng vẫy khách và đi cả đêm. Nhiều lần về lúc nửa đêm ngồi vào hàng bún ăn đêm, thấy gã phụ hồ đầu 2 thứ tóc cũng ngồi đó ăn nhưng mặt thì cứ đăm chiêu suy nghĩ, Hằng trêu đểu.
- Anh bị vợ cắm sừng, bỏ hay sao mà sầu thế?? Làm vài lon bia với tôi không??
- Tôi chưa có vợ, cũng chưa yêu lần nào cả?? Tôi buồn vì giờ gần 40 tuổi rồi vẫn chưa biết mùi đàn bà là gì?? Cô làm gì mà về muộn thế??
- Làm gái?? Anh có khinh tôi không?? Nực cười nhỉ, anh đầu 2 thứ tóc rồi mà chưa biết mùi đàn bà ư?? Khó tin quá, anh bị có vấn đề về giới tính à??
- Không, chắc do tôi vừa xấu vừa nghèo nên không cô nào muốn yêu cả.
- Anh định sống thế này đến già ư??
- Thì biết vậy, chứ giờ làm sao bây giờ.
- Anh có muốn thử cảm giác làm “đàn ông” không?? Tôi khuyến mại cho anh 1 đêm, rẻ thôi. 50 ngàn anh chịu không, nếu ok thì vào góc tối kia giải quyết. Tôi không đủ tiền vào nhà nghỉ đâu.
- 50 ngàn á, được cô cho tôi làm chuyện ấy nhé.
- Được, tôi đang chán đời anh thích bao nhiêu hiệp tôi cũng thỏa mãn.
- Đi, tôi đưa cô đến chỗ này kín đáo hơn.
Theo anh phụ hồ đến ngôi nhà hoang cách đó không xa, Hằng cười khẩy rồi chỉ cho anh ta cách ân ái như thế nào. Âu yếm xong xuôi, anh ta gãi đầu bảo Hằng.
- Trong ví tôi còn đúng có 10 ngàn, cô cầm tạm rồi cho tôi chịu 40 ngàn nhé. Mai tôi lại ra quán phở trả cô.
- Thôi được rồi, tôi lấy 10 ngàn của anh. Đợi anh trả 40 ngàn chắc tôi già mất.
- Nhà cô ở đâu tôi đưa về.
- Gần đây thôi, anh về đi. Nếu muốn làm chuyện này nữa thì alo cho tôi, nhưng lần sau không có chuyện mấy chục đâu nhá.
- Rồi, cô cho tôi số đi.
Ân ái xong Hằng sốc khi nhận được tin nhắn này (ảnh minh họa)
Cho gã phụ hồ số điện thoại xong Hằng đi về nhà nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống giường điện thoại đã báo có tin nhắn. Nghĩ có khách gọi đi nhà nghỉ, Hằng chộp vội điện thoại xem thì sốc ngất thấy tin nhắn này từ ngân hàng. Trời đất lão phụ hồ lúc nãy chuyển cho cô nhưng 200 triệu lận. Gì thế này, lão phụ hồ đó sao lại có nhiều tiền thế này. Vội gọi lại cho anh ta thì Hằng sốc khi nghe anh ta vừa cười vừa nói.
- Quà cho em đó, em thích chứ??
- Đồ điên, anh lấy tiền đâu ra mà chuyển khoản cho tôi vậy??
- Tiền của anh đấy, thực ra anh không phải gã phụ hồ nghèo đâu. Anh là chủ thầu xây dựng ở đây, nhà anh có điều kiện duy chỉ thiếu vợ thôi. Em làm vợ anh nhá.
- Điên, chẳng có thằng ngu nào lấy gái làng chơi về làm vợ cả?? Anh có tỉnh táo không vậy??
- Có chứ, em có nhớ cái ngã 3 năm trước đã mua trinh của em nhưng bùng tiền bỏ trốn chứ?? Là anh đó, hồi đó anh định lừa em 1 vố nhưng nghĩ lại mình tệ quá. Sau này anh tìm em, nhưng em đã chuyển chỗ ở, chỗ làm. Mấy hôm nay anh mới gặp được em và phải cải trang làm phụ hồ để thử lòng em xem thế nào. Cho anh chuộc lỗi bằng cách cưới em nhé.
- Hóa ra anh là thằng tồi 3 năm trước đó à??
- Ừ, cho anh sửa sai nhé. Anh không muốn những thằng khác ngủ với em nữa, cho anh cơ hội sửa sai đi Hằng.
- Để xem thành ý của anh thế nào đã.
Tắt máy, Hằng sốc khi gã phụ hồ đó lại chuyển tiếp cho mình 300 triệu nữa. Sau hôm đó, gã đến chăm sóc Hằng từng ly từng tý 1. Thay vì cho Hằng đi làm gái, hắn ta xin cho cô vào làm nhân viên lễ tân ở 1 khách sạn 3 sao lương lậu cũng đủ sống.
Thấy gã này cũng chân tình và thực sự muốn cưới mình về làm vợ Hằng cũng đắn đo suy nghĩ. Nghe đâu bố mẹ hắn ta gia trưởng lắm, nếu biết chuyện cô làm gái thì chắc Hằng chẳng sống nổi trong nhà đó mất. Giờ cô nên đồng ý cưới hay cầm 500 triệu đó về quê mở quán sinh sống và coi như chưa gặp gã phụ hồ đó??
Theo Thảo Nhi/Thể thao và Xã hội