Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Cô dâu trẻ con quyết tâm làm điều này trong 3 tháng khiến chồng hoảng hốt

Uất ức vì bị chồng khinh 17 tuổi không có ngực, cô vợ trẻ quyết tâm làm điều này trong 3 tháng và cái kết khiến chồng hoang mang cực độ.

  Cô dâu trẻ con quyết tâm làm điều này trong 3 tháng khiến chồng hoảng hốt

Trời đất, sao ngực em lại to thế này?? (ảnh minh họa)

Nhà nghèo nên học hết cấp 2 Liên đã nghỉ học đi lên thành phố đi rửa bát thuê cho cửa hàng cơm của người họ hàng. Trời xui đất khiến thế nào, người họ hàng đến lại mai mối cho Liên 1 anh chàng hơn cô 20 tuổi nhưng giàu có lắm.

Lần đầu tiên gặp mặt Tân (anh chàng được mai mối) Liên đã sốc trước dung mạo của anh chàng. Gần 40 tuổi đầu mà trẻ như trai 30 và khá duyên nữa. Muốn lấy chồng sớm để giúp bố mẹ thoát nghèo và lại Liên cũng phải lòng anh chàng này nên cô gật đầu hẹn hò luôn. Sau vài ba bữa hẹn hò chóng váng Tân nói chuyện cưới xin Liên đồng ý liền. Nghĩ anh này già rồi nên muốn lấy vợ trẻ để kiếm con vì mẹ anh ta bệnh sắp mất nên mới vội vàng như vậy. Không biết cuộc hôn nhân này thế nào nhưng Liên cứ cưới trước đã, vì số tiền thách cưới anh ta đưa cho nhà Liên cả 200 triệu chứ chả ít.

Ngày cưới, cả làng quê nghèo nhà Liên ai cũng choáng và trầm trồ khen ngợi khi Liên lấy được chồng giàu như thế. Phải có đến hơn chục chiếc xe ô tô xịn về quê rước dâu, người nào người đấy cũng đều toát lên khí chất của nhà giàu. Theo chồng lên xe hoa, Liên vui hơn là buồn bởi người đàn ông này luôn cho cô cảm giác an toàn và khiến Liên muốn gắn bó với anh ta cả đời.

Cô dâu trẻ con quyết tâm làm điều này trong 3 tháng khiến chồng hoảng hốt

17 tuổi rồi, ngực còn chưa có thì tân hôn làm sao được (ảnh minh họa)

Đêm tân hôn đến, cô vợ trẻ lên mạng học lỏm được cách tân hôn, quyến rũ chồng cũng bày đặt chuẩn bị trước cho mình 1 chiếc váy ngủ thật sexy đi ra lả lơi, thả thính chồng. Ai ngờ nhìn thấy Liên trong bộ dạng ấy anh ta lại cười khẩy dội 1 gáo nước lạnh lên đầu Liên khiến cô tụt cả hứng, bực mình lắm.

- 17 tuổi rồi, ngực còn chưa có thì tân hôn làm sao được. Ngủ với cô chẳng khác gì tôi ngủ với thằng đàn ông cả.

- Anh thích ngực to đến thế sao?? Vậy sao biết em ngực lép anh vẫn còn cưới em.

- Đàn ông thằng nào chẳng thích ngực to. Tôi cưới cô vì mẹ tôi thôi, nếu bà không chấm cô thì đời tôi không phải trói chân bởi cuộc sống hôn nhân thế này.

- Thì ra là vậy?? Anh chỉ cần ngực to thôi đúng không??

- Đúng, điều mà cô chắc chẳng bao giờ làm nổi. Tự soi gương đi, nhìn cô chẳng khác gì thằng đàn ông chuyển giới đâu.

Bị chồng sỉ nhục không có ngực Liên uất đến phát khóc. Cả đêm đó cô ra ghế sofa ngủ mà cứ ấm ức khóc mãi. Đầu cô lúc nào cũng bị ám ảnh bởi 2 từ “ngực to” đến phát điên. Không muốn bị chồng bỏ rơi, thờ ơ như thế này mãi Liên đành nghĩ ra cách ra này để hấp dẫn anh. Liên muốn chồng phải say mình, yêu mình đến phát điên lên. Sống cảnh vợ chồng hờ này cô không chịu được, cô không muốn tình yêu đầu đời của mình tẻ nhạt, nhiều nước như vậy.

Quyết tâm muốn thể hiện bản thân, sau 3 tháng chăm chỉ tập luyện cũng như dùng các loại thuốc kích thích vòng 1 phát triển thì giờ đây Liên có thể tự tin khoe body với chồng. Tối ấy Tân đi nhậu về khuya, vừa mở cửa phòng vào anh đã choáng váng khi thấy vợ khỏa thân nằm đợi trên giường. Không tin vào mắt mình, Tân chạy đến chạm thử vào ngực vợ rồi hét lên.

- Trời đất, sao ngực em lại to thế này?? 3 tháng trước em còn lép xẹp như đàn ông cơ mà. Lẽ nào đây không phải vợ tôi??

- Vợ anh đó. Thật may là hôm qua em vừa bước sang tuổi 18. Có lẽ tuổi 18 em đã dậy thì và phát triển đầy đủ các bộ phận. Chẳng phải anh nói anh thích ngực to sao??

- Ừ, anh thích ngực to. Vợ cho anh tân hôn nhá, lạ thật đấy sao 3 tháng mà ngực vợ đã to như thế này rồi. Vợ có giấu anh đi bơm ngực không đó.

- Bơm thì sao em để anh thoải mái đụng như vậy?? Đây là bí mật, anh chỉ cần hưởng thụ và yêu em thôi.

- Có lẽ 3 tháng trước anh đã coi thường em rồi. Giờ thì chúng mình tân hôn nhá. Anh muốn quá rồi…

- Không được, hôm nay em không có hứng. Anh nhịn đi.

- Hả?????? Nhịn là nhịn thế nào được, em đã ấy như thế này rồi. Ai đời mỡ đến miệng mèo lại chê chứ??

- Lần trước anh từ chối em được thì lần này em cũng từ chối anh được. Ngủ chay, ok??

- Anh, anh không ngủ chay được đâu. Cho anh nhá, rồi em muốn cái gì anh cũng chiều.

- Ớ…ớ…ớ… em đã đồng ý đâu, anh làm cái gì thế đồ chồng háo sắc này.

Không ngờ sau 3 tháng chăm chỉ tập luyện, dùng thuốc để vòng 1 nở nang hơn mà giờ chồng lại yêu và ham hố chuyện đó đến thế. Thay vì trước phải chủ động giờ Tân lúc nào cũng nài nỉ đòi cô vợ trẻ cho làm chuyện ấy như đúng rồi.

Theo blogtamsu

Related Posts: