Anh đã từng từ chối mẹ con tôi, tuyên bố đứa trẻ không phải con anh và bỏ đi yêu một người con gái khác…
Anh đã từng từ chối mẹ con tôi, tuyên bố đứa trẻ không phải con anh và bỏ đi yêu một người con gái khác… (Ảnh minh họa)
Tôi và người ấy quen nhau được hơn 1 năm thì yêu nhau, với tôi anh là tình yêu đầu tiên và muốn cũng là tình yêu cuối cùng của đời mình. Còn anh thì lại không muốn như vậy, nên khi hai đứa đã vượt qua giới hạn tình yêu, tôi có thai thì anh lại không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Biết thừa tôi chẳng có ai khác ngoài anh, nhưng anh vẫn nói đứa con trong bụng tôi chưa chắc đã là của anh, anh tuyên bố bỏ tôi và con để đi đến với một cô gái khác.
Quá đau khổ, tôi đã điện thoại cho mẹ anh và tìm về gia đình anh để trình bày vấn đề, mong họ nói giúp với anh để anh hiểu ra chuyện mà đừng làm suy nghĩ lại những hành động với tôi. Nhưng mẹ anh tuyên bố, đó là việc của hai đứa, bà không quan tâm. Bà cũng đặt nghi ngờ đứa trẻ trong bụng tôi chắc gì đã là con của anh.
Những tháng ngày ấy tôi thực sự đau khổ, tôi đã từng nghĩ đến chuyện phá thai nhưng rồi lại quyết định giữ lại đứa trẻ trước bao ánh mắt dòm ngó và sự dèm pha của người đời. Bây giờ đứa trẻ trong bụng tôi đã được 8 tháng, tôi cũng quyết định sẽ làm một người mẹ đơn thân và không muốn cho con biết về người cha bạc bội của con sau này thì anh lại xuất hiện. Nói đã suy nghĩ rất nhiều và muốn quay lại với tôi để con có mái ấm gia đình, được chăm sóc chu đáo.
Anh hứa, sau khi sinh xong, anh sẽ làm đám cưới với tôi và không để mẹ con tôi phải khổ sở.
Anh xin lỗi vì những cư xử không phải với tôi và con cách đây mấy tháng. Mẹ anh cũng điện thoại cho tôi, nói tôi nên suy nghĩ lại và cho anh một cơ hội. Bà cũng xin lỗi vì trước đây đã có những lời lẽ không phải với tôi.
Tôi đang rối bời, chẳng biết nên làm gì bây giờ. Con tôi sắp chào đời, liệu tôi có nên chấp nhận người đã từng phản bội mình để con có một mái ấm gia đình, có một người cha giống như bao nhiêu đứa trẻ khác?.
Hiền