Thông tin Ngô Trác Lâm tìm đến cái chết được nhiều người tin là thật do không ít lần cô gái trẻ đăng tải những chia sẻ bi quan, nói rằng cái chết chính là sự giải thoát
Những ngày qua dư luận quốc tế lại một lần nữa dấy lên về căng thẳng giữa tình cũ của Thành Long – Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm, đây không phải lần đầu tiên hai mẹ con xuất hiện nhiều trên mặt báo vì chuyện bất hòa.
Ngô Trác Lâm bị vướng vào lùm xùm tình cảm giữa mẹ và “cha”, Ngô Ỷ Lợi luôn một mực khẳng định cô là con gái ruột của nam tài tử nổi tiếng Thành Long trong khi suốt 18 năm qua ông chưa một lần thừa nhận hay có bất kì liên hệ nào với “con gái”. Khi đến tuổi mới lớn với tâm sinh lý không ổn định, từ một cô gái sống khép kín, Ngô Trác Lâm ngày càng nổi loạn. Vào năm 2015, Ngô Trác Lâm tố cáo mẹ ruột bạo hành, sự việc khiến báo chí tốn không ít giấy mực.
Theo thông tin từ Hong Kong những ngày qua, hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi-Ngô Trác Lâm lại gặp căng thẳng nặng nề. Có tin đồn Ngô Trác Lâm bỏ nhà đi bụi, một thông tin khác cho biết “con rơi” Thành Long cùng bạn bè sang Thái Lan xả stress nhưng đã trở về Hong Kong hôm 2/4. Đến chiều cùng ngày, Ngô Ỷ Lợi bị bắt gặp tới bệnh viện trong tình trạng buồn bã sau đó tự lái xe ra về. Khi được hỏi để xác nhận tin đồn Ngô Trác Lâm tự tử, cựu Hoa hậu châu Á từ chối trả lời. Thông tin Ngô Trác Lâm tìm đến cái chết được nhiều người tin là thật do không ít lần cô gái trẻ đăng tải những chia sẻ bi quan, nói rằng cái chết chính là sự giải thoát khi rơi vào đường cùng. Ngô Trác Lâm cũng từng cắt cổ tay tự tử vào tháng 6/2015 và may mắn được mẹ phát hiện sớm nên không nguy hiểm tính mạng.
Khoảng 11h trưa 9/4, Ngô Ỷ Lợi lại được nhìn thấy đã lái xe đến cửa hàng tiện ích cùng người giúp việc. Phóng viên tại Hong Kong hỏi có phải chị tới mua đồ cho con gái trong viện không, chị khẳng định: “Không, tôi tới mua những thứ đồ ở nhà còn thiếu và tôi sẽ tới đó khi cần thiết, Trác Lâm ổn”. Ngô Ỷ Lợi cũng trả lời ngắn gọn: "Hãy hỏi bác sĩ, cảm ơn” khi phóng viên nhắc tới sức khỏe hiện tại của con gái, rằng Ngô Trác Lâm đang bình phục và được ra viện sớm.
Ngô Ỷ Lợi bị cho là thiếu quan tâm con do thậm chí tới lúc này, căng thẳng giữa hai mẹ con vẫn chưa chấm dứt, chị thẳng thừng tuyên bố: “Tôi chưa nói chuyện lại với Trác Lâm. Tôi nghĩ mình cần phải tập bình tĩnh lại trước, tôi tin là không có cha mẹ với con cái nào mà không muốn nhìn mặt nhau, nhưng trước hết hãy đợi chúng tôi nguôi bớt”. Ngô Ỷ Lợi cũng nhiều lần trả lời với báo chí rằng chị vô cùng bối rối và khó xử khi con gái đang phải điều trị tại bệnh viện.
Theo NS