Khi Mary Christine Balagtas còn đang vui sướng vì nhận được một bó hoa cùng một hộp sô cô la từ hai người đàn ông ở thị trấn Plaridel nơi cô sống, thì một phát súng thẳng vào não đã cướp đi sinh mạng cô Hoa hậu 23 tuổi này.
Giành được vương miện Hoa hậu của tỉnh hạng nhất Bulacan tại Philippines, Mary Christine Balagtas trở thành đối tượng được ngưỡng mộ và săn đón, có lẽ vì thế nên cô đã mất cảnh giác và chẳng bao giờ ngờ tới việc người tặng hoa và quà cho mình lại chính là kẻ thủ ác.
Sinh viên Balagtas xinh đẹp tại trường Đại học.
Balagtas đăng quang Hoa hậu khi còn rất trẻ.
Ở tuổi 15, Mary Christine khiến bạn bè đồng trang lứa trầm trồ khi dự thi Hoa hậu La Bulakenya 2009. Cô gái trẻ gây bất ngờ khi giành vương miện một cách đầy thuyết phục. Kể từ đó, danh tiếng và sự nghiệp của Mary Christine lên như diều gặp gió.Năm 2010, Mary Christine lần nữa tự tin tham dự một cuộc thi nhan sắc quy mô lớn tại Philippines và dành được ngôi vị Á hậu.
Balagtas đã tốt nghiệp khoá quản lý khách sạn và quản lý nhà hàng tại trường Đại học Regina Carmeli, nay là Đại học La Consolacion của Philippineses vào năm 2013. Trong mắt bạn bè, Mary Christine là một người tốt bụng, vui vẻ. Cô không chỉ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, liên tục dự thi các cuộc thi nhan sắc, mà còn là sinh viên ưu tú với thành tích học tập tốt.
Bạn bè của Balagtas muốn theo đuổi đến cùng sự việc.
Trên mạng xã hội, bạn bè của Balagtas vô cùng thương tiếc cho người bạn học, họ dùng hình ảnh của cô và hashtag #JusticeforTin để kêu gọi công lý cho cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mà xấu số này.
Với vẻ đẹp nổi bật và tính cách dễ thương, cô là “người trong mộng” của không ít nam sinh trong và ngoài trường. Ngày 5/4 vừa qua, dư luận bàng hoàng trước thông tin hoa hậu Bulacan 2009 bị ám sát dã man mằng súng ngay tại nhà riêng thuộc chung cư cao cấp ở Bulacan- Philippines. Nhiều người tỏ ra đau buồn và tiếc thương cho hoa hậu trẻ tài năng. Kẻ tình nghi được cho là người đã từng có quan hệ “thân mật” với Mary Christine Balagtas.
Trước cái chết bất ngờ và ám ảnh của cô gái trẻ, gia đình Balagtas không muốn trả lời báo chí, họ muốn dành thời gian để cầu nguyện cho linh hồn cô được lên thiên đường. Trong khi đó, cảnh sát Philippines đã bắt đầu điều tra và đang hướng sự nghi ngờ đến bạn trai của Balagtas.
Theo NS