Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Dừng lại để mọi chuyện không đi quá xa, để tình cảm này không thể lớn thêm…

Câu hỏi khó trả lời quá phải không anh? Biết rằng sự im lặng sẽ giết chết tình cảm của đối phương nên em chọn cách rời xa anh.

Đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ, người đón em cũng xa lạ nhưng lại rất thân thiện. Anh nghĩ em là một cô chị già còn em nghĩ anh chắc là một đứa nhóc con. Đến khi đối mặt với nhau mới vỡ ra một người đàn ông rất chững chạc nhìn em lạ lẫm. Phờ phạc sau chuyến bay dài, anh đưa em đi ăn và chúng ta quen nhau từ đó.

Dừng lại để mọi chuyện không đi quá xa, để tình cảm này không thể lớn thêm...

Với em, một đứa dễ hoà nhập việc làm quen với môi trường mới hoàn toàn không quá khó, chúng ta cứ thế, cứ thế theo thời gian trôi đi mà chưa có lúc nào xảy ra giây phút khác lạ nào.

Đúng lúc tâm trạng em lạc trôi ở nơi nào, anh đã gọi em "đến với anh đi, anh rất cần em". Em đã rất sợ, linh cảm cho em biết rằng một khi bước chân đi em sẽ không quay lại được nữa. Em nhắn cho anh "em không đi được đâu" nhưng rồi lại ngốc ngếch mà chạy đến bên anh.

Những ngày sau đó, tin nhắn của anh "sao im lặng qúa vậy em". Anh biết lý do mà, em là bóng tối của anh là người con gái không thể đi bên cạnh anh, không thể tuỳ tiện nhắn tin hay gọi cho anh. Em là người thứ ba, là kẻ không muốn phá vỡ gia đình người khác mà lại yêu anh.

Em đã chạy trốn anh, một khoảng thời gian rất dài. Để có thể quên anh, để có thể quên đi tội lỗi của chúng ta. Nhưng rồi vẫn không thể khống chế bản thân khi anh nói nhớ em nhiều lắm, không thể dành thời gian cho em, em đừng buồn. Lòng em đã rất đau, đau lắm. Em đã muốn nói với anh, em dừng lại để mọi chuyện không thể đi quá xa. Để tình cảm này không thể lớn hơn được nữa.

Người ta nói, nếu đàn ông ngoại tình mọi tội lỗi sẽ là người con gái đó, kẻ thứ ba phá đi hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng chúng ta, cả hai đều là những kẻ ngoại tình. Cả hai đều biết bước chân này sai lầm nhưng vẫn lao vào nhau. Những người còn lại qúa thơ ngây để tin tưởng chúng ta, tội lỗi quá phải không anh.

Vậy thì, dừng lại đi anh. Trở lại là những người bình thường, nhìn nhau như chưa từng quen nhau. Gọi nhau như là anh em lúc trước. Đừng chờ đợi điều gì xảy ra vì biết nó sẽ không xảy ra.

Khi chúng ta nhận ra sai lầm và sữa chữa nó, có những con đường rất dài mà vẫn phải bước đi. Vẫn nhìn thấy nhau và cũng là đã từng bên nhau như thế.

Đau đớn nhưng phải có sự kết thúc.

St

Related Posts: