Cái tên Hạ Vi nổi đình nổi đám kể từ khi yêu Cường Đô la, từ đó người ta còn biết cô có thêm một danh xưng trước đó là "hotgirl vạn người mê".
Thế nhưng, thời gian gần đây dường như người đẹp không còn giữ được nhan sắc như trước.
Trong lần bị nghi là đi ăn cùng Cường Đô la sau nghi vấn tan vỡ, hình ảnh cô chụp cùng chủ quán được đăng tải khiến nhiều người thực sự hoang mang. Không ít ý kiến cho rằng, Hạ Vi quá kém sắc, không thể tin đây là một cô gái trẻ trung xinh đẹp ngày nào.
Hạ Vi bị chê xuống sắc trong bức ảnh chụp mới nhất.
Trước những phản hồi của dư luận, Hạ Vi đã thẳng thắn đáp lại: "Xấu đẹp gì kệ người ta. Mà cho mình xin kiếu biệt danh 'vạn người mê' ngay và luôn nhé. Cũng đừng ai bảo mình ké ai để nổi tiếng. Mình tự tin là dù nhan sắc đi xuống, chả báo nào khen nhưng ông bà, bố mẹ vẫn tự hào, sống không ảnh hưởng đến ai. Đừng ai nói câu 'nhịn' nữa, nhịn nữa là thành nhục đấy".
Thậm chí, khi bị một cư dân mạng chê bài, cô thẳng thắn đáp trả trực tiếp, cô cho rằng mình không rảnh để phải đẹp cho thiên hạ ngắm còn việc bị cả trăm người chửi, lăng mạ mỗi ngày thì không phải ai cũng bình tĩnh được như cô.
Qua sự đối đáp của Hạ Vi với dư luận có thể thấy, hotgirl này khá thẳng thắn. Cô là một trong số ít người đẹp đáp trả lại dư luận khi bị chê bai. Kể từ trước khi yêu Cường Đô la tới giờ, Hạ Vi được cho là người đẹp có phong cách giản dị, thích sự đơn giản. Bằng chứng là những lần xuất hiện của cô hết sức bình thường, những món quà tình yêu của cặp đôi này cũng không nhuốm màu đồng tiền dù cho bạn trai là đại gia nổi tiếng.
Đơn giản và thẳng thắn là vậy nhưng nhiều lần Hạ Vi cũng bị nghi ngờ không phải hiền lành khi thường xuyên đá xéo người khác trên face cá nhân. Lần gần đây nhất, cô bị cho là đá xoáy Hà Hồ trong cơn bão nghi vấn hẹn hò với đại gia Sơn "điều", bạn trai cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên.
Lúc thẳng thắn, lúc đá xoáy Hồ Ngọc Hà, đâu mới là con người thật của Hạ Vi.
Vậy đâu mới là con người thực của hotgirl này? Một cô gái đơn giản, thẳng thắn hay một cô gái đầy khôn khéo nhưng cũng không hề hiền lành như người ta vẫn nghĩ? Điều này, có trời mới biết được!
Theo NS