Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Khi “gái bán hoa” gặp soái ca, và cái kết thật đẹp

Thắng nhếch mép cười vì anh chưa bao giờ thấy 1 cô gái nào làm đĩ lại không có tâm với nghề như thế. Nhưng cô lại khiến anh thấy thích thú tò mò.

  Khi “gái bán hoa” gặp soái ca, và cái kết thật đẹp

ảnh minh họa

Ngày đầu lên giường với Ly, Thắng thấy đây là cô gái qua đường lạ nhất mà anh từng gặp. Cô ấy chẳng hề có tâm với nghề gì cả, cứ nằm im như khúc gỗ bảo gì làm nấy, không rên rỉ cũng chẳng mơn trớn. Nhưng khóe mắt thì đọng 1 giọt nước. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng lần đầu Thắng để ý thấy 1 cô gái làm nghề đó lại xinh đẹp và trong trẻo đến vậy. Khuôn mặt thanh thoát chỉ điểm chút son chứ không trát cả tạ phấn lên mặt như những người khác.

Thỏa mãn xong Thắng ôm Ly ngủ, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Và chẳng hiểu sao lần này Thắng lại đưa 1 cô gái lạ về nhà chứ không đưa cô ấy vào nhà nghỉ như những lần trước anh vẫn hay làm với những người khác. Và mối nhân duyên của họ cũng bắt đầu từ đây.

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào giường khiến Thắng nheo mắt, anh nghe tiếng nói chuyện điện thoại nhỏ nhẹ thốt lên từ nhà tắm:

– Ừ chị đây, sáng nay chị lên trường. Mẹ sao rồi em, bảo mẹ mai chị gửi tiền về nhé, em nhớ đưa mẹ lên viện lấy thuốc nhé.

– …

– Ừ chị cúp máy đây.

Thắng bỗng bặm chặt môi rồi thở dài, anh nghĩ làm đĩ đôi khi cũng chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ. Ly quay lại phòng rồi nói:

– Anh dậy rồi à, tôi… có thể lấy tiền được không??

– Ừ đây.

Thắng rút 2 triệu đưa cho Ly. Cô cầm lấy lưỡng lự:

– Sao anh đưa nhiều thế.

– Ơ hay cái cô này, cô chê tiền đấy à.

– Không, chỉ là…

– Cô làm nghề này bao lâu rồi.

– 1 năm.

– Lên giường với mấy người chắc đếm không xuể nhỉ??

– Anh là người thứ 3.

– Cô đùa tôi à.

– Tin hay không tùy anh, thôi tôi xin phép.

– Khoan đã, lần sau tôi gọi cô sẽ đến chứ.

– Tôi xin phép.

Đây là người làm nghề đó lạ lùng nhất mà Thắng từng biết, bất chợt anh mỉm cười. Hôm đó anh lên công ty với trạng thái rất phấn chấn vui vẻ khiến nhân viên cũng phải ngạc nhiên.

Thắng giàu có, phong lưu đã tình rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh không chính thức yêu ai vì sau lần chia tay cô người yêu cũ anh đã mất hết niềm tin vào con gái. Mấy hôm sau Thắng nhớ đến Ly nên gọi cô đến, Ly từ chối và hẹn đêm sau đó. Thắng nhếch mép:

– Đĩ mà cũng có quyền ra điều kiện cơ à, cô được lắm.

Hôm sau Ly đến nhà, họ lên giường và lần này cô cũng chẳng khá khẩm hơn lần trước. Thắng hôn mạnh vào môi rồi gằn lên:

– Em là gái đĩ làm tình chán nhất tôi từng biết nhưng tôi thích điều này. Tôi sẽ khiến cô phải rên lên vì sung sướng.

Và rồi sau 3 tiếng vật lộn Ly cũng phải mở miệng thốt lên những tiếng rên rỉ đầy dung tục thỏa mãn ấy. Họ hòa vào nhau, ôm ấp nhau lâu lắm rồi Ly mới có cảm giác này. Làm tình xong họ không ngủ luôn mà trò chuyện, Thắng tin Ly mới lên giường có 3 người. Họ thuê cô làm tình nhân mấy tháng liền rồi trả cô 1 khoảng tiền lớn với điều kiện cô không được lên giường với ai khác ngoài họ và cô đã gật đầu đồng ý. Thắng nghe xong liền bảo:

– Vậy em cũng làm tình nhân của tôi nhé, tôi sẽ không khiến em thiệt thòi đâu.

Kể từ ngày đó họ là 1 cặp tình nhân, ngoài lên giường ra họ còn đi ăn cùng nhau. Thỉnh thoảng ngẫu hứng Thắng đến cổng trường đón Ly khiến đám bạn trầm trồ còn Ly thì nhăn nhó:

– Anh đến đây làm gì??

– Mình là tình nhân mà, anh đến đón bạn gái đi ăn không được à.

Ly nhoẻn miệng cươi rồi lên xe. Lâu lắm rồi Ly mới thất vui vẻ như vậy, bên Thắng cô có thể kể về mẹ và em trai cô. Thắng nhận ra cô rất yêu gia đình, cũng vì thế mà cô mới chấp nhận làm cái nghề mà người ta vẫn gọi là ‘dơ bẩn’ này.

Ở bên Ly, càng ngày Thắng càng thấy tình cảm anh dành cho cô không đơn thuần là tỏa mãn tình d.ục mà ở đó có sự tin tưởng, chia sẻ lần niềm vui nữa. Họ qua lại với nhau 6 tháng đó cũng là thời điểm Ly thi tốt nghiệp. Thời gian ấy Ly nói cô bận không gặp anh được, Thắng gật đầu.

Nhưng chỉ 1 tuần không gặp anh đã thấy nhớ cô, điều mà anh chưa từng tưởng tượng đến. Mỗi lần về nhà không thấy bóng dáng Ly hoặc không thấy mấy món cô hay chuẩn bị cho anh mỗi sáng ngủ dậy Thắng lại thấy trống vắng vô cùng.

11 giờ đêm Thắng phi xe đến chô cô gái lâu nay anh vẫn xem là trò chơi. Đến nơi, anh thấy cô gầy rộc xanh xao luôn miệng nôn ọe:

– Ốm à, em đi khám chưa??

– Em không sao??

Oẹ… ọe…

– Em bị thế này bao lâu rồi.

– Em nói là không sao mà.

Thắng linh cảm có chuyện chẳng lành, sáng mai anh đến sớm chìa que thử thai ra rồi bảo:

– Thử đi, có khi em dính bầu đấy.

Ly bủn rủn chân tay, 30 phút sau cô bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt thất thần. Nhìn 2 vạch đỏ trên tay Ly, Thắng không rõ cảm xúc của mình khi đó nữa. Anh tin đứa bé là con anh, anh nghĩ Ly sẽ đòi anh chịu trách nhiệm nhưng cô chỉ bảo:

– Anh về đi, em sẽ không yêu cầu anh phải làm gì đâu. Em sẽ tự lo được.

– Em lo thế nào.

Nhìn mặt Ly đầy đau khổ, Thắng bỏ ra ngoài. Ly cười chua chát rồi bật khóc tự nói với chính mình:

– Em là đĩ mà, làm gì dám yêu cầu gì ở anh chứ. Đến việc yêu anh em còn chẳng có quyền nữa là…

30 phút sau Thắng quay lại thấy Ly vòng tay ôm gối mắt sưng húp. Còn Ly bất ngờ vì sự xuất hiện của người đàn ông ấy:

– Anh… anh về rồi cơ mà.

– Cháo đấy, em cố ăn đi. Người như xác khô rồi, ăn còn có sức, em không ăn con cũng đói đấy. Anh mua cả mấy món bánh em thích nữa này.

Ly rưng rưng cảm động nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:

– Anh không cần thương hại em đâu.

– Đã kêu là ăn đi rồi cơ mà, còn đứa bé… em đừng bỏ nhé. Anh sẽ chịu trách nhiệm với nó.

– Anh điên rồi sao?? Anh muốn chịu trách nhiệm kiểu gì, bắt tôi sinh con rồi thỉnh thoảng nắm cho ít tiền bố thí hả?? Hay anh định cưới tôi, 1 con đĩ về làm vợ.

Ly vừa nói vừa cười trong điên dại:

– Em từng làm đĩ cũng được với anh điều đó chẳng quan trọng, dù thế nào anh vẫn sẽ cưới và có trách nhiệm với đứa con trong bụng của em.

– Anh… anh nói sao cơ, cưới.. cưới ư??

– Đúng vậy, hãy tin anh. Từ ngày anh bảo em làm tình nhân anh đã không xem em là đĩ mà là bạn gái, anh nghiêm túc đấy. Anh yêu em và anh cần em. Em từng ngủ với 3 người còn anh từng ngủ với rất nhiều người vậy nên mình huề nhé.

– Anh là đồ ngốc.

– Đúng vậy đồ ngốc yêu em.

Theo Tinvn

Related Posts: