Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Không có gì tuyệt vời bằng việc được là chính mình!

Hãy ngồi xuống, đừng đẩy bản thân mình vào khoảng thời gian tồi tệ như thế vì mỗi chúng ta đều có thể theo đuổi một hình ảnh tuyệt vời và một cuộc sống hoàn hảo cho chính mình bằng những giá trị thật.

Tôi thường dành thời gian rảnh rỗi của mình cho những buổi trà chiều, bên cạnh vài người chị thân thiết. Hoặc là chỉ dành riêng cho bản thân, những lúc như vậy, tôi được ngẫm nghiệm thấu đáo về nhiều vấn đề, tự hóa giải trăn trở, âu lo của chính mình và nhìn nhận lại một lần nữa những chuyện đã đi qua trong đời.

Không có gì tuyệt vời bằng việc được là chính mình!

Từng có cô bạn ở lớp Tiếng Anh hỏi tôi một câu đại ý thế này: “Thời đại của mạng xã hội đã quá phổ biến đối với nhiều cô gái trẻ, trong đó có tớ, khi nhìn vào những bức ảnh được cập nhật của các cô gái khác với một thân hình “hoàn hảo” và một cuộc sống “hoàn hảo”. Làm thế nào để tớ ngừng so sánh bản thân mình với họ đây, tớ đang rất mệt mỏi, bế tắc khi ai ai xung quanh mình cũng xinh đẹp, thành công, như thể thượng đế luôn ưu ái dành phần hơn cho họ vậy?”.

Thật ra, ngoài facebook, twitter,… dạo gần đây tôi còn thường hay lên instagram, vì ở đó hình xinh đẹp của các cô gái tràn ngập khắp mọi nơi, bỏ qua câu chuyện về công nghệ vi diệu, thói quen sống ảo hay những yếu tố tiêu cực ngoài lề khác, thì đó quả thực là những bức ảnh đẹp với những gương mặt đẹp, mịn màng và không góc chết.

Không có gì tuyệt vời bằng việc được là chính mình!

Ảnh minh họa.

Cá nhân tôi nghĩ điều này rất tuyệt vời vì tôi là người yêu cái đẹp, sự toàn thiện và tính duy mỹ, tôi tôn trọng cái đẹp và thích được nhìn ngắm những thứ xinh đẹp mỗi ngày, chúng truyền cho tôi khá nhiều cảm hứng trong công việc và là kho tàng khổng lồ hỗ trợ đắc lực cho quá trình xây dựng hình ảnh cá nhân.

Cách đây 10 năm, khi mạng xã hội chưa thực sự phát triển phổ biến như bây giờ, muốn cập nhật các xu hướng thời trang, làm đẹp hay phong cách sống, người ta phải bỏ tiền ra để sở hữu những cuốn tạp chí thời thượng, thì ngày nay chỉ cần một cái chạm tay, mọi vấn đề đều đã được giải đáp.

Không có gì tuyệt vời bằng việc được là chính mình!

Ảnh minh họa.

Sức mạnh của mạng xã hội khiến chúng ta có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống của mình, tuy nhiên cũng có những lúc tôi cảm thấy thiếu mạnh mẽ trước những gương mặt đẹp vạn người mê, như thế, nhiều lắm chứ, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện dồn dập trong đầu và tôi cố gắng để kiểm soát chúng.

Bản chất của con người vốn so sánh bản thân mình với người khác, vì chúng ta rất dễ thích ứng và tiếp nhận, thật sự bình thường để cảm thấy không an toàn, nếu không muốn nói là có chút “ghen tị”. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cho những gì mình muốn thấy, nút unfollow tồn tại với nhiều vai trò, người bạn của tôi không cần thiết phải nhìn những tấm ảnh đẹp đẽ của các cô gái ấy, nhìn vào cuộc sống hoàn hảo mà họ theo đuổi.

Thay vào đó, bạn tôi có quyền theo dõi các nhiếp ảnh gia, họa sĩ, nghệ sĩ, những người sở hữu công việc và cuộc sống không quá hào nhoáng, nổi tiếng nhưng luôn có lối sống, tư duy tích cực. Rất nhiều người, nhiều thứ mà chúng ta có thể theo dõi.

Những gì hoàn hảo hẳn tồn tại góc khuất, mặt tối nào đó của riêng nó, sẽ không bao giờ được phơi bày ra trước thiên hạ, đó chỉ là những gì họ muốn cho bạn thấy, bởi sức mạnh của truyền thông là chúng ta có thể trở thành người vẽ ra câu chuyện cho chính mình. Ứng dụng bộ lọc làn da, nơi mà chúng ta có thể sở hữu gương mặt được tô điểm, có thể điều chỉnh kích thước cơ thể, độ dài của đôi chân, các phần mềm cắt ghép chỉ sau một nút chạm.

Tôi hoàn toàn không tin vào sự hoàn hảo. Những điều đó có khả năng phá hủy cách mà mỗi người nhìn vào bản thân họ, nó thực sự rất nguy hiểm, đã từng có giai đoạn cô bạn tôi cảm thấy căm ghét chính mình. Hãy ngồi xuống, đừng đẩy bản thân mình vào khoảng thời gian tồi tệ như thế vì mỗi chúng ta đều có thể theo đuổi một hình ảnh tuyệt vời và một cuộc sống hoàn hảo cho chính mình bằng những giá trị thật.

Không có gì tuyệt vời bằng việc được là chính mình. Phải không?

Dreamiie

Related Posts: