Gái là gái thế nào, anh chắc chắn là con trai. Em nhất định phải sinh cho anh một thằng cu đấy, con đầu cứ phải là con trai rồi muốn thế nào cũng được.
Kết hôn được hơn 1 năm thì cuối cùng vợ chồng Hùng và Linh cũng nhận được tin vui khi biết Linh có bầu được hơn 2 tháng, hơn ai hết Linh vui sướng đến tột cùng vì suốt thời gian qua thấy người ta kết hôn sau mà đã có con bồng con bế nên bản thân Linh cũng lo lắng vô cùng. Vốn dĩ đã được chồng chiều nay có bầu lại được chồng yêu thương chăm sóc hơn nên khiến Linh hạnh phúc lắm, nói về chuyện con cái thì bản thân Linh không quan trọng trai hay gái. Cô cũng tin chắc chồng mình không gia trưởng đến mức phân biệt.
Thế nhưng ngay sau bữa cơm tối hôm đó thì Hùng ôm vợ vào người thỏ thẻ.
- Em có bầu rồi thì phải nghỉ ngơi rồi ăn uống đầy đủ đấy nhé. Thèm gì thì phải nói để anh mua, anh không muốn con trai anh phải khổ sở đâu nhé.
- Con trai ư? Nhưng em còn chưa siêu âm cơ mà, sao anh biết là con trai. Lỡ như cái thai là con gái thì sao?
- Gái là gái thế nào, anh chắc chắn là con trai. Em nhất định phải sinh cho anh một thằng cu đấy, con đầu cứ phải là con trai rồi muốn thế nào cũng được.
( ảnh minh họa )
Nghe chồng nói như vậy mà đang vui thì Linh lại lo lắng, nhìn chồng hớn hở như vậy nếu lỡ như cái thai là con gái thì Linh không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào. Chẳng thế mà đến tháng siêu âm được rồi Linh cũng không dám đến viện vì cô sợ cái thai là con gái, vậy nhưng nói thì nói vậy chứ Linh biết không thể trốn tránh được.
Ngày đến viện siêu âm dù cảm thấy có lỗi với đứa con trong bụng nhưng Linh vẫn cầu xin đó là con trai, vậy nhưng điều mong muốn của cô không thành hiện thực vì kết quả bác sỹ đưa ra là cô mang thai con gái. Nhận tin đó Linh rũ rượi không thốt lên lời, dù có kết quả nhưng cô cũng không dám nói thật với chồng vì cô sợ sẽ bị Hùng bắt phá bỏ đứa con này.
Suy đi nghĩ lại thì Linh quyết định nói dối chồng rằng đứa con trong bụng là con trai, cứ đến ngày sinh rồi thú nhận xin chồng tha thứ sau. Còn đối với Hùng khi vợ báo mang thai con trai khỏi phải nói anh đã sung sướng thế nào, thậm chí Hùng còn gọi điện về khoe bố mẹ hai bên rồi tất cả bạn bè đồng nghiệp.
- Thấy chưa, anh đã nói là con trai mà. Em đúng là người vợ tuyệt vời của anh.
Vậy nhưng có một điều khiến Hùng thấy kinh ngạc đó là mấy lần anh chủ động bảo đưa vợ đi khám thai để theo dõi sức khỏe của con. Nhưng lần nào Linh cũng gạt đi bảo cô đi một mình được.
- Để anh đưa em đi cho an toàn, một mình thì không nói làm gì nhưng giờ có cả con nữa mà.
- Có sao đâu chứ? Em vẫn đi một mình được, có mỗi chuyện nhỏ đó không cần anh phải lo lắng đâu.
- Nhưng người ta có bầu đều được chồng đưa đi cả. Em đi một mình không khéo họ lại tưởng mẹ đơn thân đấy.
- Mặc kệ người ta, em chỉ cần biết anh yêu thương em là được.
Thấy vợ nói như vậy nên Hùng cũng đành nghe theo, mỗi lần đi siêu âm về vợ báo con trai khỏe mạnh là anh đã vui lắm rồi. Vậy nhưng mọi chuyện Linh cố giấu Hùng đều không được lâu vì trong một lần Hùng khó ngủ Hùng ngồi dậy đọc sách, đúng lúc đó thì anh vô tình nhìn thấy cuốn sổ khám thai vợ giấu trong tủ sách. Hùng tò mò lắm vì lâu nay anh có nói Linh cho mình xem nhưng vợ cứ vâng dạ rồi lại không đưa.
( ảnh minh họa )
Định bụng xem con trai mình phát triển thế nào thì vừa mở ra Hùng đã sốc nặng khi sổ khám khi là vợ mình mang thai con gái. Hùng điên tiết lắm định lôi vợ dậy hỏi cho ra lẽ vì sao nói dối mình, vậy nhưng đúng lúc đó anh lại đọc được những dòng tâm sự của vợ về việc mang bầu con gái nhưng sợ chồng phát hiện. Hùng bật khóc với những dòng chữ vợ viết vì anh không ngờ chỉ một câu nói của mình mà làm vợ khổ như vậy. Đúng lúc định vào phòng thì Hùng thấy Linh đứng nhìn mình trước cửa, mắt cô ươn ướt..
- Em xin lỗi….em không muốn nói dối anh đâu. Chỉ là…
- Anh hiểu rồi, anh mới là người có lỗi. Chỉ vì một câu nói anh muốn có con trai mà em và con đã khổ sở như vậy. Anh thật đáng trách đúng không? Con chưa ra đời mà đã bị bố nó ghẻ lạnh rồi…
- Anh không giận em sao? Em không thể sinh con trai cho anh..
- Chính anh mới là người phải hỏi em câu đó. Em sẽ tha thứ cho anh đúng không? Con gái của chúng ta cũng sẽ không giận anh đúng không? Anh khát có con trai nhưng anh sẽ không vì thế mà bỏ đi con gái của mình. Con gái đầu thì mình có thể sinh thểm đứa thứ 2, thứ 3 là con trai.
- Anh nói thật chứ?
- Tất nhiên rồi. Anh yêu mẹ con me lắm.
Nghe chồng nói câu đó mà Linh chỉ biết ôm mặt khóc nức nở vì quá hạnh phúc. Cô thật sự không ngờ chồng mình lại có suy nghĩ đúng đắn như vậy, có lẽ từ đây cô mới dám thở phào nhẹ nhõm..
An Vy / Thể thao Xã hội