Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Lâm Khánh Chi: ‘Phụ nữ như cánh hoa, ngỡ lụi tàn nhưng trỗi dậy mạnh mẽ’

Lấy chồng ở tuổi 40, khi mọi thứ được coi là bắt đầu đến thời kì dần tan của người phụ nữ nhưng có vẻ như với Lâm Khánh Chi, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Chị nói: “Chị thấy mình đang rất đẹp em ạ”.

Là người chuyển giới, nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại, tôi đã có thể tự tin gọi Lâm Khánh Chi là một người phụ nữ rồi. Nhà nước đã công nhận, mọi người cũng công nhận thì cớ sao Lâm Khánh Chi không tự tin ngẩng đầu bước đi và được quyền mưu cầu hạnh phúc như những người phụ nữ bình thường khác. Lâm Khánh Chi ngày đó và bây giờ thực ra cũng đã khác nhau rất nhiều. Từ một người sôi nổi cuồng nhiệt với tình yêu nhưng lại vồn vã, thì bây giờ chị vẫn cháy hừng hực ngọn lửa tình yêu nhưng ngọn lửa đó âm ỉ, từ từ và âm thầm rực rỡ.

Lâm Khánh Chi: ‘Phụ nữ như cánh hoa, ngỡ lụi tàn nhưng trỗi dậy mạnh mẽ’

"Chị tin vào duyên số, tin vào định mệnh".

Lần gặp chị đầu tiên, tôi còn nhớ chị đã khóc khi nói về người đàn ông mà chị từng yêu trong rất nhiều năm. Khi ấy gia đình bên kia ngăn cấm hai người đến với nhau vì một lý do dễ hiểu “Lâm Khánh Chi không thể sinh con”. Vừa uống một ngụm cà phê, chị lại nghẹn ngào: “Chị cũng từng hỏi anh ấy rằng nếu trong tương lai khoa học phát triển em có thể sinh con nhưng sẽ giảm tuổi thọ hoặc có thể chết thì anh có còn muốn em mang thai không”. Và những gì chị nhận lại là sự im lặng. Im lặng là một thứ gì đó khiến đối phương hoang mang, ngờ vực và đau đớn. Chị lúc ấy quyết định rời xa để người đàn ông kia có thể đến với một người phụ nữ thực sự – người mà có thể đảm nhận được thiên chức lớn lao.

Lâm Khánh Chi: ‘Phụ nữ như cánh hoa, ngỡ lụi tàn nhưng trỗi dậy mạnh mẽ’

Lần thứ 2 gặp lại, chị cũng nghẹn ngào không kém nhưng thay vào đó tôi thấy được sự tự tin và rạng rỡ hơn. Lúc đó, tình yêu với chị là một thứ gì đó nhẹ nhàng. Chị chấp nhận buông tay, chị hạnh phúc với những gì mình đang có. Chị cũng khát khao một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng chị đã biết cách an yên với mọi việc. Không còn ồn ào, không còn cạnh tranh mà thay vào đó là một con người điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Khánh Chi nói: “Đâu phải cứ nói quên là quên được hả em. Ai mà cũng quên nhanh rồi cặp người mới thì làm gì đau khổ và dằn vặt”.

Lâm Khánh Chi: ‘Phụ nữ như cánh hoa, ngỡ lụi tàn nhưng trỗi dậy mạnh mẽ’

"Qua bao nhiêu sóng gió, khóc không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng chị cũng cười được rồi em ạ".

Một thời gian dài gặp lại, tôi đã nghe tin chị sắp lên xe hoa. Tôi cảm thấy mừng cho chị. Khánh Chi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời. Một người đàn ông điển trai, công ăn việc làm ổn định và đặc biệt là yêu thương chị hết lòng. Lúc đó tôi nghĩ không hiểu sao phụ nữ ở độ tuổi 40 mà chị lại tự tin khen mình đẹp. Khánh Chi lúc đó mới từ tốn nói: “Một người phụ nữ cũng như là một đoá hoa vậy. Xinh đẹp, mong manh nhưng ngay trong chính những lúc gian khó đó cánh hoa ấy vẫn vươn lên vô cùng mạnh mẽ và không chịu khuất phúc trước bất cứ cơn gió nào”. Chị lại cúi đầu, mắt chị rơm rớm: “Chị cũng khổ nhiều rồi. Hy vọng lần này chị sẽ được hạnh phúc. Có ai mà muốn khổ hoài đúng không em”.

Lâm Khánh Chi: ‘Phụ nữ như cánh hoa, ngỡ lụi tàn nhưng trỗi dậy mạnh mẽ’

"Anh ấy trẻ, đẹp, có tài. Chị mừng và vui lắm".

Tôi nghĩ khán giả của chị chắc cũng rất mừng khi chị đã tìm được hạnh phúc. Rút cuộc thì một người phụ nữ cũng chỉ đơn giản lắm, bươn chải ngoài xã hội thì cuối cùng cũng muốn nằm gọn trong tay của người đàn ông mình yêu mà thôi.

Theo NS

Related Posts: