“Mất tiền vào nhà nghỉ rồi, anh chưa thấy “thỏa mãn” sao em lại đòi về giữa chừng như vậy. Phí tiền lắm, anh thuê cả đêm nay rồi mà. Quay lại mình tiếp tục hiệp 2 được không em?
Gặp và thích Lê ngay cái nhìn đầu tiên, Hải đã quyết tâm cưa đổ cô nàng xinh xắn và quyến rũ này. Tung hết cái chiêu tán gái của mình ra, Hải không khó khăn gì để tiếp cận và xin được số điện thoại của Lê.
Từ ngày hẹn được Lê đi chơi, hôm nao Hải cũng đến rủ Lê đi uống nước. Thấy chàng trai này hơi phiền Lê môt mực từ chối. Mượn hết lý do này đến lý do khác để từ chối Hải, nhưng tối nao anh cũng đứng ở cổng nhà Lê đến khuya muộn mới chịu về.
Hải sử dụng kế mưa dầm thấm lâu khiến trái tim sắt đá của Lê cũng phải đổ gục. Sau 2 tháng tán tỉnh, hẹn hò thì Lê gật đầu làm bạn gái của Hải. Từ ngày nhận lời yêu Hải, ngày nào anh cũng đưa Lê đi chơi đến khuya muộn mới chịu đưa cô về.
Một hôm đi sinh nhật bạn của Hải về, đang đi không hiểu sao xe Hải lại bị xịt lốp. 23h đêm không còn quán sửa xe nào mở cửa, Hải chán nản quay lại bảo với Lê.
Từ ngày nhận lời yêu Hải, ngày nào anh cũng đưa Lê đi chơi đến khuya muộn mới chịu đưa cô về (ảnh minh họa)
– Chắc có khi không sửa được xe rồi em à. Giờ cũng muộn rồi, hay mình vào nhà nghỉ ngủ tạm đêm nay đi.
– Nhà nghỉ á??? Không được đâu, vào chỗ đấy người quen bắt gặp mang tiếng chết. Thôi em và anh cố dắt xe về vậy.
– Từ giờ về nhà em còn hơn 5km nữa, dắt bộ về đến nhà cũng đến sáng đó em à. Thôi em chịu khó gọi điện về bảo bạn đêm nay không về. Mình vào nhà nghỉ ngủ tạm thôi, anh hứa sẽ không làm gì
đâu. Anh sẽ thuê phòng đôi, 2 đứa mình mỗi đứa 1 giường. Em chịu chứ?
– Vâng. Thế nghe anh vậy ạ.
Được Lê đồng ý, Hải vui lắm. Anh rẽ ngay vào nhà nghỉ gần đó. Dắt Lê lên phòng Hải đã mường tượng trong đầu một đêm tuyệt vời. Lê là gái trinh, ắt hẳn anh sẽ thú vị lắm đây. Vào trong nhà nghỉ rồi, Lê có chạy đằng trời được nữa. Mai này Lê cứ thế mà cung phụng mỗi khi anh có nhu cầu thôi. Có bạn gái phải “dùng” ngay để lâu thằng khác nó “hốt” mất thì tiếc đứt ruột.
Khóa trái cửa lại, Hải dỗ ngon dỗ ngọt Lê ngồi xuống giường. Thấy áo Lê trễ xuống vai làm Hải thích vô cùng. Anh nuốt nước bọt ừng ực vội tiến lại ôm hôn lấy Lê.
Để yên cho bạn trai hôn, Lê không nghĩ anh sẽ làm gì quá đáng. Bất chợt bàn tay của Hải lần mò vào trong áo Lê rồi dứt phăng áo cô ra. Sợ quá, Lê đẩy mạnh Hải ra nhưng cô không thể chống cự được sức nặng của Hải. Anh đã ghì sát Lê xuống và bắt đầu sàm sỡ cô.
Chúng mình sớm muộn cũng sẽ làm “chuyện này” thôi (ảnh minh họa)
Lê khóc thét lên, thậm chí cô còn cắn vào tay Hải để anh buông ra. Lê càng rãy rụa, kháng cự Hải càng làm tới. Mãi một lúc sau Lê mới đạp được Hải xuống đất, cô bật dậy vội mặc lại quần áo nước mắt ngán nước mắt dài trách bạn trai.
– Anh là đồ dê già. Anh lừa tôi xe hỏng để vào đây ư?
– Em bình tĩnh đi nào. Chúng mình sớm muộn cũng sẽ làm “chuyện này” thôi, hôm nay hay ngày mai có quan trọng gì? Em yên tâm đi, anh sẽ có trách nhiệm với em, anh sẽ cưới em mà. Em sợ gì chứ, lại đây với anh nào.
– Anh điên rồi. Chúng ta chia tay, tôi không muốn tiếp tục yêu một người trong đầu lúc nào cũng chỉ đưa bạn gái vào nhà nghỉ như anh. Tôi về, đừng níu giữ tôi làm gì.
– Ơ. Mất tiền vào nhà nghỉ rồi, anh chưa thấy “thỏa mãn” sao em lại đòi về giữa chừng như vậy. Phí tiền lắm, anh thuê cả đêm nay rồi mà. Quay lại mình tiếp tục hiệp 2 được không em? Anh hứa lần này nhẹ nhàng thôi.
– Đồ điên. Anh tiếc tiền như vậy thì gọi gái làng chơi vào mà phục vụ. Tôi không phải là gái để thỏa mãn ham mê của anh. Tôi thà độc thân cả đời còn hơn cưới phải một ông chồng vừa ki bo vừa dê già như anh.
– Để rồi xem em còn cao giọng chửi anh được nữa. Rồi mấy hôm nữa có thai đừng đến xin anh cưới vội đấy nhé. Anh nói cho em biết: Em phụ 1 một thì anh phụ anh mười.
Lê hất ca nước lạnh vào thẳng mặt Hải rồi bỏ đi. Cô xuống đường bắt taxi về thẳng nhà. Ngồi trên xe về mà Lê cứ khóc rưng rức, cô không ngờ Hải lại là người như vậy? Giờ hắn đã cướp mất đời con gái của cô, cô phải làm sao đây? Nhỡ mà dính bầu cô nên bỏ cái thai ấy đi hay làm mẹ đơn thân? Còn chuyện quay lại với Hải là điều không bao giờ cô làm.
Theo PNVN