Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Mẹ chồng có 1-0-2

Chị dâu cả nhà chồng Mai khá xinh đẹp, anh chồng lại giàu có nên vợ chồng họ cưới nhau 2 năm mà đã có nhà riêng đàng hoàng. Ngày còn đang yêu chồng, mỗi lần Mai được Long đưa tới nhà chơi thì cô ngưỡng mộ vợ chồng anh chị của anh lắm.

Cô cũng cố gắng tạo mối quan hệ tốt với chị dâu của bạn trai để sau này cưới nhau về sẽ dễ sống hơn và cũng là muốn học hỏi kinh nghiệm làm dâu của chị.

  Mẹ chồng có 1-0-2

ảnh minh họa

Sau hơn 1 năm yêu nhau thì Mai và Long cũng đi tới kết hôn. Vì vợ chồng mới cưới còn nhiều khó khăn nên vợ chồng Long ở cùng với bố mẹ chồng. Hai vợ chồng dạo đó cũng có đi trăng mật, tuy không có điều kiện đi nước ngoài nhưng họ cũng có chuyến đi 5 ngày ở một thành phố miền trung vô cùng lãng mạn.

Ngày về Mai cũng chuẩn bị chu đáo quà cáp cho mọi người trong nhà. Hôm ấy chị dâu cả bận không sang nên Mai định cầm tới cho chị, nhưng vừa phóng xe gần tới nơi thì thấy chị xách túi chuẩn bị đi làm. Chị ấy chưa nhìn thấy Mai ngay vì bận đứng nói chuyện với người hàng xóm:

– Trời ơi cô Hương có cái túi xách hàng hiệu đẹp thế. Túi ấy ít cũng phải 200 triệu đấy cô nhỉ. Chú Đại nhà cô chiều vợ thế. Tuy hay phải đi công tác tí nhưng mà lần nào về cũng toàn mua quà xịn cho vợ.

– Vâng giá nó 200 triệu ạ. Chồng em cũng được cái chiều vợ nhưng mà cái túi này không phải anh ấy mua đâu ạ. Là mẹ chồng em cho tiền mua đấy.

– Hả, đúng là mẹ chồng có 1-0-2.

Nghe tới đây lòng Mai chợt chùng xuống. Cô không gọi chị dâu lại nữa mà để chị phóng xe đi. Không hiểu sao mẹ chồng Mai lại chiều chị dâu cả thế, chắc chắn chị ấy phải khéo lấy lòng bà lắm. Hèn chi lúc nào cũng thấy bà khen ngợi chị ấy trước mặt cô….

Tối hôm sau Mai quyết định sang nhà để học hỏi kinh nghiệm của chị cùng với món quà vừa mua hôm đi trăng mật về. Anh trai chồng đi công tác chưa về, đứa con nhỏ của chị thì sang bà ngoại nên Mai biết chị ở nhà 1 mình.

Cổng không khóa nên Mai cũng không bấm chuông. Bước vào phòng khách không thấy chị dâu đâu, Mai nghĩ chị đang trên phòng ngủ xem ti vi nên lại nhẹ nhàng bước lên phòng. Mai cũng hơi thăc mắc là sao chị không khóa cửa nhà, nhưng rồi nghĩ có lẽ lát chị mới xuống khóa, mà ở khu này cũng khá an toàn không hề xảy ra trộm cắp.

Nhưng rồi vừa mới tới cửa phòng ngủ, Mai sững sờ khi nghe tiếng rên rỉ vọng ra. Mai giật mình đoán anh trai chồng đã về, suýt chút nữa cô đã làm bản thân mình phải xấu hổ vì vào nhà người khác mà không báo trước. Toan cất tiếng gọi thì Mai nghe tiếng người đàn ông vọng ra:

– Chiều anh tối nay nhiệt tình vào nhé, mai anh đi công tác rồi.

– Thế anh sẽ bù đắp cho em gì nào.

– Hôm trước anh mua túi hồng 200 triệu rồi, giờ em muốn gì nữa cứ nói.

– Cái dây chuyền 300 triệu nữa nhé.

– Ok, nhất em. Chồng em còn chẳng chiều em bằng anh.

– Thì chồng em có được em chăm sóc chu đáo như anh đâu. Chồng em 2 tháng mới về với vợ mấy ngày anh thì gần như đêm nào chẳng ở đây.

Rồi thì tiếng cười rúc rich vang lên. Mai phải cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng động. Giờ thì cô hiểu chiếc túi xách mà chị dâu khoe được mẹ chồng cho có nguồn gốc từ đâu rồi. Thật không ngờ anh trai chồng cô bị cắm sừng bao lâu nay mà không biết.

Mai lặng lẽ đi về và nói mọi chuyện cho chồng hay. Ngay tối ấy nhà chị dâu chồng Mai sáng đèn suốt đêm, mẹ chồng cô bắt sống con dâu cả tằng tịu. Có lẽ mọi niềm tin trong bà bị sụp đổ ghê gớm, còn chị dâu cả được phen hoảng hồn. Chị ta không thể biết được lý do vì sao mà mình đã khéo léo che đậy như thế lại bị nhà chồng phát hiện

Theo Iblog

Related Posts: