Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Một tuần làm dâu đã phải cắt khẩu khỏi gia đình nhà chồng

Nghĩ mình may mắn lắm mới lấy được chồng đại gia, ai ngờ rằng mình lại là người phụ nữ đau khổ nhất khi quyết định lấy vào gia đình chồng giàu.

Cô không phải cô gái được sinh ra trong một gia đình quyền quý. Vì thế mà lúc nào cô cũng tự nhủ phải biết thân biết phận. Cô không cầu ước rằng mình sẽ kiếm được một anh chàng thành phố nhà giàu để cưới. Vì sự chênh lệch sẽ luôn khiến cô cảm thấy bất an.

Nhưng mà duyên phận thì ai có thể biết được. Không ai đoán định được chuyện đã xảy ra trước đó thế nào. Cũng vì thế mà cô đã quen với một anh chàng nhà giàu có. Ngày mới quen với anh cô không thể ngờ được rằng gia đình anh lại giàu có đến vậy. Bởi với cô thì nhìn anh ăn mặc cũng bình thường thôi. Vậy mà mọi thứ khiến cô chết ngất khi yêu nhau được gần 1 năm thì anh đưa cô về ra mắt gia đình.

Nhìn căn biệt thự lớn của nhà anh mà cô như không dám tin vào mắt mình nữa. Thật không thể tin nổi lại có chàng trai giàu đến vậy mà anh chưa từng khoe mẽ lấy một lần nào. Cuộc sống của cô cũng không quá khó khăn, nhưng so với anh thì chênh lệch hiện lên rõ rồi.

Một tuần làm dâu đã phải cắt khẩu khỏi gia đình nhà chồng

(Ảnh minh họa)

Cô không thể trách anh rằng anh đã không nói cho cô biết sự thật. Bởi thật ra cô cũng đâu có hỏi anh thế nào bao giờ đâu mà biết được gia đình anh cơ chứ. Bản thân tự thấy mình không phải là người quá quan trọng vật chất. Mà được vào gia đình giàu có sau này cũng thoải mái đỡ phải lo nhiều chuyện hơn thì cũng tốt thôi mà.

Thế là cả hai nhà bàn ngay chuyện cưới xin vì anh cũng 30 tuổi đến nơi rồi. Cô và mọi người trong gia đình, họ hàng đã nghĩ rằng, thôi thì cô bé có diễm phúc nên lấy được nhà chồng đại gia. Sau này sống cuộc sống an nhàn sung sướng. Bản thân cô cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi chính thức về làm dâu nhà họ.

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu thôi đã đủ khiến cô đau đầu. Chưa kể chuyện ăn uống không hợp khẩu vị. Cứ tưởng đâu chồng yêu thương mình thế nào. Chẳng qua anh ta cũng chỉ là kiếm lấy một người phụ nữ làm vợ, làm ô sin không lương cho gia đình anh ta chứ có yêu thương gì cô mấy. Anh ta ra ngoài vẫn ong bướm với hàng tá cô gái khác mà cô nào có biết được.

Mới cưới xong, mẹ chồng đã ép cô tháo trả toàn bộ số vàng của hồi môn của nhà mình đưa cho bà, toàn bộ số vàng bà đeo cho trong đám cưới nói cất hộ. Cô cũng hiểu mẹ chồng mà cất thì coi như là mất rồi. Cô trắng tay ngay hôm đầu về làm dâu. Dù thế, nhưng chuyện còn tồi tệ hơn là chồng cô dù chẳng có tý ý định nào yêu thương cô như anh ta đã thể hiện trước đó. thế mà anh ta cực kì quan trọng chuyện trinh tiết của cô.

Đêm tân hôn cô vẫn còn là con gái. Thế nhưng không hiểu lý do gì mà cái màng trinh mỏng ấy không có lấy một giọt máu nào rơi ra để kiểm chứng sự trong trắng của cô. Cô đau đớn khi bị chồng tát hộc máu mồm rồi chửi:

- Mày đi với thằng nào, thằng nào mà không còn trinh?

- Em không đi với ai cả. Em chỉ có mình anh thôi, anh không tin em sao?

- Tin à, tin bằng cái gì khi máu trinh không rơi ra? mày bảo tao tin thế nào?

Một tuần làm dâu đã phải cắt khẩu khỏi gia đình nhà chồng

(Ảnh minh họa)

Cô nức nở khóc không thốt nên lời sau câu đó, chính cô cũng không hiểu lý do thì giải thích chuyện đấy cho anh sao được. Cô thu mình lại khóc hết đến tận sáng. Hôm sau mẹ chồng đưa cô đi nhập vào hộ khẩu gia đình chồng. Bà còn oang oang nói rằng may lắm cô mới lấy được chồng giàu mà còn không biết hưởng phúc. Cô chỉ đi theo lẳng lặng làm những gì mà bà yêu cầu chứ không muốn nói thêm gì nữa.

Cố gắng suốt 1 tuần trôi qua. Hôm đó chồng cô đi làm về muộn. Trên áo anh còn cả vết son nữa, cô lập tức hỏi:

- Thế này là thế nào? anh lừa em sao? Anh đi với ai vậy?

- Cô điên à, tôi đi với ai thì kệ tôi. Sống chỉ biết ăn với ngủ còn không biết đường mà sướng. Tưởng được làm dâu cái nhà này, có tên trong hộ khẩu gia đình giàu có mà dễ à?

- Thế thì ly hôn đi, cho tôi ra khỏi cái hộ khẩu giàu có của gia đình anh đi.

- Được lắm, cô giỏi ly hôn với tôi đi xem kiếm được thằng nào nó hơn tôi không.

- Trên đời này còn khối con trai tốt, tôi không tin tôi không kiếm được lấy một anh tử tế.

Cô bỏ ra khỏi nhà, trong người đâu đấy còn có vài chục ngàn. Vừa đi cô vừa khóc. Tưởng đâu có diễn phúc khi lấy được chồng giàu. Cái cuối cùng mà cô nhận được lại đau đớn thế này sao?

Theo Song Ngư/thể thao xã hội

Related Posts: