Giật chồng, giành cha, phá tổ ấm của người khác, dù với bất cứ lí do nào cũng là điều không thể chấp nhận. Có vui sướng gì mấy khi suốt ngày đeo bám một người chẳng thể cho mình nổi một danh phận?
Gửi những người phụ nữ vô cảm đang ngày đêm giành giật cha của bao đứa trẻ còn chưa kịp hiểu đời…
Sáng nay, tôi vô tình đọc được dòng tâm sự của một cô bé về nỗi khổ tâm khi biết cha ngoại tình cùng nỗi sợ hãi cha mẹ sẽ ly hôn. Nói thế nào nhỉ, cảm xúc của tôi lúc đó không hẳn là bất ngờ, nhưng vẫn thấy hụt hẫng vô cùng. Ngoài kia, còn có bao nhiêu đứa trẻ vô tội đang cố gồng mình lên gánh lấy cơn đọa đày mà chính các bậc phụ huynh gieo rắc vào tâm hồn con trẻ?
Ngoại tình, có lẽ không phải là vấn đề gì xa lạ. Hay đúng hơn thì việc ngoại tình đang tăng từng ngày theo cấp số nhân, nhiều đến nỗi người đời đang nhìn nhận nó giống như "việc thường ngày ở huyện". Người ta ngoại tình vì lí do gì nhỉ? Phải chăng chỉ là để thõa mãn cái tôi đớn hèn của bản thân?
Đàn ông bản chất vốn ham của lạ, thích chinh phục và khó lòng mà chịu yên phận bên người phụ nữ kề cạnh "đầu ấp tay gối" với mình. Họ dễ say cô này, cảm cô kia, nhanh chóng nuông chiều cảm xúc của bản thân mà quên đi bao lời thề thốt cùng người phụ nữ đường đường chính chính là vợ mình.
Còn phụ nữ, họ thích sự chững chạc, đĩnh đạc và trải đời của đàn ông, điều này được tìm thấy ở những người đã có gia đình. Vậy nên, họ tự cho mình cái quyền cướp chồng người khác. Lạ thay, nhiều người phụ nữ, người ta cứ khăng khăng là mình không sai khi yêu một người đàn ông có gia đình. Bởi, họ cho rằng "tình yêu không có lỗi". Nghe cũng thật buồn cười, buồn lắm mà cũng chỉ biết cười. Cũng cùng phận đàn bà, ít nhiều thấu hiểu nỗi khốn khổ của người làm vợ, vì cớ gì người ta lại đang tâm làm tổn thương nhau.
Giật chồng, giành cha, phá tổ ấm của người khác, dù với bất cứ lí do nào cũng là điều không thể chấp nhận. Có vui sướng gì mấy khi suốt ngày đeo bám một người chẳng thể cho mình nổi một danh phận? Có vẻ vang gì đâu khi để người đời gọi mình bằng cái tên "con giáp thứ 13" với thái độ đầy khinh bỉ?
Nếu bạn đã và đang là người thứ ba phá vỡ cái tổ ấm mà người khác dày công xây dựng, xin hãy thức tỉnh để xem rằng những gì bạn đánh đổi có đáng hay không? Cái hạnh phúc mà bạn ảo tưởng mình có được thực tế cũng chỉ là một người đàn ông hèn mọn, phản bội. Nhưng cái mà bạn mất đi chính là lòng tự trọng, là nhân phẩm, danh dự và cả tình người.
Đừng giận nếu như tôi nói rằng, kẻ giật chồng muôn đời độc ác…
St