Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Ngất đi vì cốc nước cam chồng cho uống

Tưởng đâu rằng mình sẽ được yêu thương để rồi tôi lại rụng rời khi phát hiện ra mình không phải người phụ nữ may mắn đó.

  Ngất đi vì cốc nước cam chồng cho uống

ảnh minh họa

Tôi năm nay cũng đã ngoài 28 tuổi, cái tuổi nào có còn trẻ trung gì. Thế nhưng có thể tôi là người khắt khe với chính bản thân mình. Thuộc một tuýp người truyền thống đến cứng nhắc. Tôi vẫn giữ trọn vẹn trinh tiết của mình với hi vọng có thể có được một người chồng và trao đi thật xứng đáng.

Thế rồi khoảng thời gian sau đó tôi quên với anh, anh là trai nhà khá giả. Trước nay tôi vốn không thích người có điều kiện kinh tế quá chênh lệch với mình. Cũng vì nếu như chênh lệch quá thì tôi sẽ không thể nào mà cảm thấy hòa hợp được.

Nhưng đúng là người tính thì không bằng trời tính. Nhà tôi thì nghèo mà nhà anh thì giàu lắm. Dù thế nhưng anh không chê tôi mà vẫn quyết tâm theo đuổi tôi bằng được. Anh hơn tôi 2 tuổi vậy là năm nay cũng đã 30 tuổi rồi chứ không phải ít. Nhưng vẫn chưa có vợ thì là điều không quá lạ khi một người đàn ông coi trọng sự nghiệp và phấn đấu vì nó trước khi có người yêu rồi yên bề gia thất.

Ngất đi vì cốc nước cam chồng cho uống

(Ảnh minh họa)

Anh với tôi quen nhau nhờ một người bạn mai mối. Cô bạn của tôi cũng nói rằng tính anh khá cứng nhắc và bảo thủ không khác gì tính cách của tôi vậy. Thế là nghĩ người đó cũng giống với mình nên tôi đồng ý thử mở lòng tìm hiểu. Không ngờ sau này thì thành người yêu của nhau thật.

Làm người yêu được gần 1 năm, nhưng chưa khi nào anh đề nghị hay đòi hỏi tôi về chuyện gần gũi. Tôi rất quan tâm nhưng cũng không thể nào mở lời trước về chuyện đó được. Thấy thế tôi lập tức không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Dù sao thì anh cũng yêu thương tôi là đủ rồi.

Yêu được 1 năm thì hai đứa tổ chức đám cưới. Khỏi phải nói bố mẹ họ hàng nhà tôi vui mừng đến thế nào khi cô con gái 28 tuổi của họ cũng đi lấy chồng. Còn anh thì cũng vậy, được hai bên gia đình ủng hộ nhiệt tình càng khiến cho đám cưới ấy trở nên đầm ấm và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ngày cưới diễn ra vô cùng lãng mạn trong một nhà hàng sang trọng. Cứ thế tôi đang như một cô gái sống trong câu chuyện cổ tích do chính mình nghĩ ra. Nghĩ rằng giờ mình đã có nơi có chốn và ít nhất thì mình cũng có được cuộc sống đúng nghĩa thì mọi chuyện lại ập xuống ngay trên đầu tôi khiến tôi vô cùng hoảng hốt và cảm thấy bế tắc.

Tôi vẫn nhớ, mới hôm qua thôi, đám cưới của tôi lúc sáng vui vẻ và hạnh phúc đến lạ thì ngay đêm đó tôi đã phải ngậm ngùi nhận cay đắng. Hôm đó trước khi lên phòng tân hôn, chồng cho tôi uống một cốc nước cam. Sau đó thì tôi tự dưng thấy buồn ngủ, mắt tôi cứ díp lại chứ không được như bình thường nữa. Rồi tôi hoảng hốt khi anh bế mình về phòng và có một người đàn ông lạ bước vào. Trước khi ngất đi vì cốc nước cam chồng cho uống tôi vẫn còn lờ mờ nghe được câu cuối cùng:

- Anh cứ kiểm tra kĩ xem là trinh thật hay trinh giả giúp em nhé!

Tôi không biết người đàn ông đó là ai. Nhưng tỉnh dậy tôi vẫn thấy mình nằm ngoan trong vòng tay anh rồi. Không có giọt máu nào trên giường cả. Chứng tỏ rằng anh vẫn chưa tân hôn với tôi vì tôi vẫn còn trong trắng. Tỉnh dậy đang dụi mắt thì anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi dặn:

- Tối nay mình tân hôn bù nhé, đêm qua mệt quá em ngủ mất anh còn chưa kịp tân hôn…

Tôi không nói gì, anh dậy rời khỏi giường đi ra ngoài tụ tập với bạn bè. Thật sự giờ phút tôi đang viết những dòng này là lúc tôi cảm thấy mình vô cùng bế tắc. 28 tuổi, tôi có được một tình yêu, một cuộc hôn nhân như mong  đợi. Nhưng người đàn ông gia trưởng và kiểm tra trinh tiết của tôi như thế, liệu tôi có thể sống với người đàn ông không tin tưởng mình như thế không?

Giớ tôi nên làm gì đây? Có nên cam chịu số phận đã an bài để sống chung với người đàn ông đó. nhưng sao tôi cứ có cảm giác rồi sẽ có chuyện xảy ra, cảm giác một người không đặt niềm tin ở mình thật sự rất khó tả. Tôi nên làm gì lúc này đây khi đêm nay anh đòi tôi tân hôn rồi?

Theo blogtamsu

Related Posts: