Mẹ cô dâu xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn, mặt bà đỏ ửng lí nhí nói với con gái: "Mẹ xin lỗi'. Khi hôn trường đang xì xào thì bố chú rể đã làm cái điều không tưởng này.
ảnh minh họa
Ngày Trang có bạn trai cô hay gọi điện về khoe với mẹ, nhưng thay vì mừng thì bà lại lo lắng không ngủ được khi nghe Trang nói bạn trai cô khá giàu có, bố mẹ lại có công ty riêng.
- Con à, cậu ta yêu thương con thật lòng chứ?
- Dĩ nhiên rồi sao mẹ lại hỏi vậy à, thật ra bọn con đã tìm hiểu nhau hơn 1 năm nay rồi nhưng giờ cảm thấy mối quan hệ này ngày 1 chắc chắn nên con mới báo với mẹ.
- Ừ mẹ không cần con lấy chồng giàu vì sợ người ta khinh mình nghèo con à. Mẹ chỉ mong con kiếm được người khiến con hạnh phúc là được.
- Dạ con hiểu mà mẹ, anh ấy biết hoàn cảnh gia đình mình nhưng vẫn ở bên con. Mẹ yên tâm nhé, cuối tuần sau rảnh con về thăm mẹ.
- Mẹ biết rồi, con nhớ làm gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng con nhé.
- Dạ mẹ.
(Ảnh minh họa)
Cúp điện thoại lòng Trang cũng ngổn ngang vô cùng, cô thương mẹ nhiều lắm. Nhớ ngày trước khi bố cô mất vì vụ tai nạn mẹ cô cũng tật mất 1 chân phải đi chấm phẩy. Vì quá nhớ thương chồng bà đã bị phát điên suốt 2 năm trời. Suốt thời gian ấy mẹ Trang cứ khùng khùng lúc tỉnh lúc mê nhưng đêm nào bà cũng tìm đường về nhà và ôm con gái ngủ như bản năng của người mẹ. Ngày mẹ Trang hết bệnh bà quỳ gối trước mặt con gái rồi khóc:
- Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Mẹ đã khiến con phải chịu khổ.
- Không sao đâu mẹ, từ nay mẹ con mình nương tựa vào nhau mẹ nhé. Bố sẽ phù hộ cho mẹ con mình thôi, con tin là như vậy.
2 mẹ con cứ thế ôm lấy nhau nghẹn ngào, vì cuộc sống khó khăn Trang phải tự lập từ sớm. Mẹ cô cũng bắt đầu kiếm tiền bằng nghề lượm ve chai mua đồng nát. Nhiều người thấy thương quá nên hễ cứ có đồ nhựa nào là họ lại gom lại để cho bà Lan.
Tuy nhà nghèo neo đơn nhưng Trang học rất giỏi, cô được mọi người yêu mến, càng lớn cô càng xinh đẹp. Ngày Trang đỗ đại học mẹ cô cứ khóc mãi vì mừng và thương con vì con không được đầy đủ như các bạn.
4 năm đại học Trang đã nỗ lực rất nhiều, cô đi làm thêm khắp nơi và mẹ cô cũng vậy. Ở nhà ai thuê gì bà cũng làm, tiền gom góp được bà gửi cho con gái hết. Nhờ sự chăm chỉ, học giỏi lại xinh gái mà sau này cô lọt vào đôi mắt xanh của Trung – anh chàng có gia thế giàu có, bên cạnh lại không thiếu các cô gái xếp hàng muốn được anh nhận lời làm người yêu.
Để cưa đổ Trang, anh đã mất rất nhiều thời gian và cuối cùng hai người đã là 1 đôi. Cũng may bố mẹ Trung không trọng phú khinh bần, lần đầu Trung đưa bạn gái về nhà ra mắt họ đã quý mến Trang rất nhiều đặc biệt khi Trang tỏ ra hiểu biết và tư vấn giúp bố Trung gỡ rối 1 vụ hợp đồng suýt rơi vào tay người khác.
Rồi đám cưới của họ diễn ra sau đó 1 thời gian, nhà trai lo từ a đến z. Đám cưới diễn ra hoành tráng ở Hà Nội, nhưng mẹ cô dâu xin phép không đến vì bà xấu hổ tự ti sợ con gái mất mặt vì mình. Mặc kệ vợ chồng Trang thuyết phục thế nào bà cũng cười trừ không chịu đi.
Nhưng suy đi tính lại cuối cùng bà Lan vẫn lên Hà Nội, hỏi ông xe ôm mãi cuối cùng bà cũng tìm đến đúng địa điểm con gái làm đám cưới. Đứng lấp ló xa xa, mẹ Trang chỉ biết nghẹn ngào cầu chúc cho con được hạnh phúc, nhìn Trang lộng lẫy biết bao xinh đẹp biết bao.
Bố mẹ chú rể đang tiếp khách thì thấy mẹ cô dâu lấp ló ở phía xa. Khi mọi người đang vui vẻ, thì họ lén ra ngoài đưa mẹ Trang vào. Nhìn thấy mẹ cô dâu cũng xôn xao có người bảo:
Mẹ cô dâu đấy, khổ lấy ai không lấy lại đi lấy 1 gia đình hoàn cảnh như thế thật chẳng biết chọn lựa gì cả? Nhìn kìa bà ấy còn bị tàn tật nữa chứ, trông quê mùa chết đi được.
Ôi nhà ông Hùng giàu nổi tiếng như thế sao mà lại chấp nhận 1 cô con dâu như thế nhỉ? Chuyện này khó tin quá hay cô dâu có bầu rồi.
– Có khi vậy thật.
Mẹ trang mặt đỏ tía tai vì quá xấu hổ, bà nhìn 2 con đầy ái ngại. Thấy mẹ mình xuất hiện Trang sụt sùi nước mắt. Khi dìu bà thông gia đến ngồi ở chiếc bàn trung tâm nhất, bố chú rể liền cất tiếng:
- Xin thưa với toàn thể hôn trường tôi xin giới thiệu đây là mẹ của cô dâu.
- Là thật sao? Nhìn 2 gia đình chẳng cân xứng tý nào cả.
Cả hôn trường xì xào, mẹ trang chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Bà đỏ mặt tía tai nhìn con gái lí nhí:
–Mẹ xin lỗi con
– Không sao mà mẹ, con vui vì mẹ đã đến đây. Con vui lắm.
Bố Trung nói tiếp:
- Người phụ nữ này đã mất chồng khi bà ấy mới hơn 30 tuổi vì 1 vụ tai nạn thảm khốc. Cũng chính vì vụ tai nạn ấy bà đã bị tật ở chân, nỗi đau mất chồng khiến bà rất đau khổ. Nhưng vì con gái bà đã vươn lên hoàn cảnh chăm chỉ làm việc, không đi bước nữa mà sống vậy để nuôi Trang – cô con dâu của tôi đây được học hành tử tế đỗ đạt thành tài nên người như bây giờ. Thú thực tôi rất cảm phục nghị lực của bà thông gia. Nhân lễ thành hôn của 2 con, tôi thay mặt con trai tôi cũng như đại gia đình xin cảm ơn bà vì đã sinh ra và nuôi dạy và gả cho chúng tôi 1 cô con dâu tuyệt vời thế này. Tôi xin cảm ơn.
Cả hôn trường vỗ tay, ai nấy đều nhòe lệ. Trang ôm lấy mẹ miệng không ngớt nói 2 từ ‘cảm ơn’. Trang không tin nổi bố mẹ chồng mình lại tốt đến vậy. Thực sự cô rất cảm kích hành động đó của bố mẹ Trung. Còn về mẹ Trang bà cũng hạnh phúc không kém khi con mình được làm dâu trong 1 gia đình tử tế như vậy.
Theo blogtamsu