Thú thực, đàn ông được vượt rào với người yêu chẳng ai không thích cả, nhưng em bạo quá khiến tôi hoang mang.
Tôi có người yêu cách đây gần 1 tháng, như bao cặp tình nhân khác, lẽ ra đây phải là quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào nhất của hai đứa, nhưng với tôi, tôi vừa hạnh phúc… vừa hoang mang. Cũng bởi người yêu quá bạo.
Tôi thích Ngân ngay từ lần đầu gặp mặt, em là cô gái vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, nóng bỏng. Nhìn thấy em, tôi đã tự nhủ với lòng sẽ quyết tâm theo đuổi em bằng được.
Tôi lân la làm quen, xin số, cũng may em tỏ ra rất cởi mở, dễ gần không kênh kiệu nên có cơ hội theo đuổi dễ dàng hơn..
Chúng tôi nói chuyện nhiều, cùng nhau hẹn hò, cà phê, xem phim, dần dần khoảng cách giữa hai đứa ngày càng ngắn lại. Hơn 2 tháng sau, em nhận lời làm người yêu tôi.
Ảnh minh họa
Ngày đầu tiên chính thức hẹn hò trong vị trí người yêu. Tôi và em đi xem phim, sau đó đi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng. Tôi ngất ngây trong men tình hạnh phúc.
Cũng buổi tối hôm ấy, em theo tôi về nhà và chúng tôi đã vượt rào với nhau. Thú thực, tôi yêu nhiều, cũng từng làm chuyện ấy với nhiều người nhưng chưa với ai lại có cảm giác thăng hoa tột đỉnh như với em.
Sau hôm đó, chúng tôi gặp nhau nhiều, lần nào cũng gần gũi nhau.
Tôi thích thì thích thật, nhưng cảm giác cứ thấy hoang mang, bởi người yêu dễ dãi trong chuyện ấy quá. Liệu với người khác cô ấy có thế không?
Theo Afamily