Bên cạnh những tình bạn tri kỷ bền chặt thì vẫn còn những sao Việt cô đơn, lạc lõng giữa showbiz.
Phạm Hương
Từng chia sẻ, danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng mang đến cho Phạm Hương nhiều áp lực và ý thức phải giữ được hình ảnh trên cương vị mới. Nhưng đồng thời nó giúp Phạm Hương trở thành người có chỗ đứng quan trọng trong showbiz Việt.
Tuy nhiên, chia sẻ về hào quang của showbiz mang lại, Phạm Hương cho biết: “Tôi không có quá nhiều bạn trong giới giải trí nên cũng không có tiệc tùng hay có nhiều mối quan hệ phức tạp, nên có thể nói, Phạm Hương chỉ ở ngoài rìa của showbiz mà thôi…, Showbiz với tôi chỉ là cuộc dạo chơi hào nhoáng của tuổi trẻ, còn tương lai thì sẽ là một Phạm Hương hoàn toàn khác…”.
Sơn Tùng M-TP
Hơn 5 năm gia nhập showbiz, Sơn Tùng M-TP đã tạo ra được những thành tựu vang dội mà không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, về đời sống riêng tư nam ca sĩ gốc Thái Bình giản dị và khá kín tiếng, anh cũng không có nhiều bạn trong giới. Sơn Tùng M-TP từng chia sẻ rằng: “Tôi cô đơn trên chính con đường mình đi”.
Huyền My
Sau 3 năm gia nhập showbiz, Huyền My thừa nhận bản thân rất cầu toàn và độc lập, nên gần như mỹ nhân sinh năm 1995 không có nhiều bạn bè. Cô thích trải nghiệm và khám phá tranh thủ trong những chuyến đi công tác hay làm những điều mình thích.
Huyền My chia sẻ cô không có bạn thân trong giới showbiz và luôn chọn cách im lặng trước những tin đồn xung quanh mình.
Nathan Lee
Sau giờ diễn, Nathan Lee thường trở về nhà và không giao du với người trong giới. Anh cũng hạn chế xuất hiện ở các sự kiện nếu đó không phải là buổi ra mắt phim hay tiệc tùng do người quen tổ chức.
Nathan Lee tự nhận mình là một nghệ sĩ cô độc: “Tôi có rất ít bạn và không có nhu cầu kết bè. Tôi ngại giao tiếp và chỉ xuất hiện nơi đông người khi thật sự cần thiết. Thời gian rảnh tôi thích đi coi phim khuya hoặc cà phê với bạn bè ở quán quen thuộc gần nhà hoặc đi du lịch”.
Trương Thị May
Nhận mình là người có ít bạn trong giới showbiz nhưng Á hậu Trương Thị May chia sẻ may mắn vì có mẹ luôn theo sát trên con đường sự nghiệp.
“Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lạc lõng. Nếu ví cuộc sống này là một ngôi nhà thì showbiz giống như khoảng sân nhỏ trước nhà vậy. Ở đó tôi vẫn được là chính mình, được thỏa sức thể hiện đam mê, nỗ lực và đón nhận những niềm vui mới trong cuộc sống. Đặc biệt, tôi thấy mình thật sự may mắn khi có mẹ – một người vừa đủ tâm lý để trở thành người bạn thân thiết, vừa đủ trải nghiệm để trở thành người quản lý tuyệt vời và hơn hết là tình yêu thương con vô bờ để che chở, tiếp thêm sức mạnh cho tôi luôn vững tâm trước mọi cám dỗ. Vậy nên, dù thật sự không có nhiều bạn bè thân thiết trong showbiz, tôi vẫn cảm thấy ấm áp và bình yên khi có mẹ”, cô tâm sự.
Đinh Hương
Xinh đẹp, hát hay nhưng Đinh Hương khá im hơi lặng tiếng trong showbiz, ít xuất hiện trên sân khấu ca nhạc và cũng không ra nhiều sản phẩm âm nhạc như các đồng nghiệp. Cô dành phần lớn thời gian tĩnh lặng để tập trung sáng tác nhạc, tạo ra những sản phẩm chất lượng.
Nói về bản thân, Đinh Hương tự nhận mình hơi “điên”, đòi hỏi quá nhiều ở người khác nên khó tìm được những người đồng cảm làm bạn bè, tri kỷ. “Tôi cũng khao khát được yêu thương và tiếp xúc gần gũi với mọi người nhưng sao khó quá. Tôi không chảnh vì chảnh thì cô độc lắm. Có lẽ do cái duyên chưa tới thôi”, nữ ca sĩ tâm sự.
Ya Suy
Sau khi đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2012, Ya Suy bước vào showbiz với tâm thế của một ca sĩ mới. Nhưng với bản tính nhút nhát, thật thà của mình, chàng trai người dân tộc Churu vẫn chưa tạo được dấu ấn.
“Trong hoạt động nghệ thuật, tôi thuộc số ít người đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi không có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực giải trí. Tôi cũng không phải là một người giỏi giao tiếp. Chính vì vậy, tôi thường thấy bị lẻ loi khi đứng giữa đám đông. Tôi đang dần rút ra bài học từ đồng nghiệp, bạn bè trong môi trường học tập và rèn luyện mình để thích nghi hơn”, Ya Suy nói về mình.
Theo TTVH