Hào nhoáng, bịp bợm, nói xấu nhau, bôi nhọ, sống ảo đó là những câu chuyện dành cho showbiz Việt…
Một hôm nhận được điện thoại, tôi lao ngay đến bệnh viện. Con gái tôi đang trong phòng cấp cứu. Vừa chạy, tôi vừa cầu khẩn cho con gái: “Tai qua, nạn khỏi”. Đến bệnh viện, sau khi nghe vị bác sỹ kể tình hình của con gái. Con gái tôi tự tử vì hình ảnh gì đó bị tung lên mạng.
Con gái không chịu nổi sức ép truyền tin sai sự thật của bạn bè xấu, thế là quá xấu hổ, ngượng ngùng đã tự tử. Cũng may là bạn bè tốt của con phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Càng nghe tai tôi càng ù đi, tôi không tin được đó là sự thật, như người bị sét đánh ngang tai, cứ mong mình vừa mới gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.
Ảnh minh họa.
Năm nay con đang học lớp mười hai. Mọi người khen con trổ mã nở nang, xinh đẹp như bông hoa hàm tiếu, không theo con đường nghệ thuật thì phí. Con gái rất ngoan, học giỏi, ngốc ngếch, chưa biết yêu đương là gì.
Thế nhưng khi nghe nhiều người nói vậy thì con bắt đầu mơ mộng bâng quơ, ước mơ được làm người nổi tiếng như chị Ngọc Trinh. Ước mơ đó vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng con . Duyên phận đưa đẩy, con gặp một người tự xưng là ông bầu của các người đẹp, chuyên gia săn lùng người đẹp để lăng xê thành người nổi tiếng trong giới showbiz.
Người đó khen con có thân hình chuẩn, chỉ cần một chuyên gia trang điểm có kinh nghiệm hóa trang thì từ một cô bé lọ lem sẽ biến thành nàng công chúa kiều diễm ngay tức khắc.Trong suy nghĩ của con anh ta chẳng có ý đồ gì xấu. Thế là con giấu ba mẹ nhận lời thực hiện một bộ sưu tập ảnh miễn phí do mình thủ vai chính.
Anh ta bắn hình lên mạng xã hội đủ kiểu ảnh con gái chụp với trang phục mát mẻ, hở hang, gợi tình, giống như một kẻ lõi đời, ăn chơi trác táng, chứ không hề có một nét gì của một học sinh trung học. Không những thế đám người tục tĩu còn nhảy vào chia sẻ, bình luận loạn xạ với những lời lẽ gây sốc, thiếu tế nhị, xem tới đâu vã mồ hôi tới đó. Kể từ đó bạn bè xung quanh nhìn con với ánh mắt soi mói, những lời xầm xì, cười cợt…
Từ bệnh viện trở về, con gái tôi vẫn còn sốc lắm, tôi sợ hãi đôi mắt của con nhìn như vô cảm. Nhìn con gái ngủ, chốc chốc tôi lại lau nước mắt, con bé khỏe mạnh là thế giờ ra nông nổi này. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Vì dại dột, con đã vô tình làm hoen ố tương lai bằng những bức hình cứ ngỡ là sẽ được nổi tiếng trong giới showbiz. …
Hy vọng đây sẽ là một bài học lớn, bổ ích dành cho con gái trải nghiệm với đời. Vậy mà mới được một thời gian sau khi vết thương chớm lành, con gái trở lại với thế giới showbiz khi vô tình gặp một ông bầu đứng đắng chuyên lăng xê cho giới nghệ sĩ. Ông bầu đồng ý lăng xê vì nhìn thấy tiềm năng ở nơi con. Chiến dịch lăng xê bắt đầu trên báo chí và nhiều hình thức khác nữa. Một thời gian sau, con trở thành một người mẫu, một diễn viên được nhiều người biết đến…
Ở tuổi của con vẫn chưa nhìn được xa. Không biết từ lúc nào, trong đầu con dần xuất hiện ý nghĩ: “ Mình đã tự đứng được trên đôi chân của mình, vậy cần gì ông bầu nữa, đỡ phải tốn một khoảng tiền lương hàng tháng trả công cho ông ấy”.
Lần này con khôn ngoan hơn lần trước khi tham khảo ý kiến của bố mẹ. Tôi đã khuyên con gái chân thành: “ Người Việt Nam có câu: Uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hơn nữa ông bầu là người rất có thế lực trong giới showbiz. Ông ta có thể đưa con lên được thì cũng có thể hạ con xuống được. Con chỉ là một nghệ sĩ đang lên trong giới showbiz, không bao giờ được ở bên đối nghịch với ông bầu, cho dù có bất mãn ông ấy đến cỡ nào con cũng nên chịu đựng…”.
Tôi còn dẫn chứng cho con thấy một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu khi đã nổi tiếng liền tách ra làm riêng. Kết quả thế nào, thu nhập của họ ngày càng giảm sút, tệ hơn nữa hình ảnh của họ dần mất đi chổ đứng trong lòng người hâm mộ.
Trên đời này, nhất là trong giới showbiz, có một số người mà chúng ta không bao giờ nên chống đối, nếu như họ không có hành động gì quá đáng…
Con gái tôi, lần này thì đã biết nghe theo lời bố mẹ, vẫn tiếp tục cần đến ông bầu. Trên con đường gập ngềnh vào đời phía trước, nhất là trong giới showbiz, dẫu biết rằng không ít gian nan nhưng tôi tin rằng bằng tình cảm của một người mẹ sẽ giúp con con gái hiểu được những mặt trái của thế giới showbiz, giúp con biết cách dừng lại đúng lúc…
Theo Zing