Bắt gặp chồng xem phim khiêu dâm thường xuyên, tôi sốc lắm, chẳng lẽ chồng bỏ bê tôi vì chuyện này ư?
ảnh minh họa
Kính gửi chuyên gia Deidre!
Tôi năm nay 23 tuổi và chồng tôi 25 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm và mới kết hôn được 4 tháng. Thời gian đầu kết hôn cuộc sống của chúng tôi rất tuyệt vời, tình dục cũng vậy. Cho đến dạo gần đây, chúng tôi thật sự có rắc rối trong chuyện phòng the.
Anh ấy thường xuyên không thể cương cứng được, "cậu nhỏ" chỉ lên được khoảng 1 phút rồi sau đó lại yếu xìu gục xuống. Không chỉ anh ấy mà tôi cũng rất thất vọng. Cả tháng nay hễ chúng tôi quan hệ là gặp tình trạng như vậy. Dần dần anh ấy tránh quan hệ với tôi, viện cớ là mệt, buồn ngủ, bận làm cái này cái nọ. Tôi buồn lắm.
Gần đây, tôi còn bắt gặp anh ấy xem phim khiêu dâm một mình, có ngày anh ấy xem đến vài ba lần. Đây có phải lý do anh ấy không còn hứng thú với tôi nữa không? Hay là tôi quá xấu xí, không đủ gợi cảm và cuốn hút anh ấy như những ngôi sao phim khiêu dâm? Xin chuyên gia cho tôi lời khuyên.
Bạn thân mến!
Có vẻ như chồng bạn không gặp vấn đề về thể chất bởi trước đây chuyện chăn gối của hai bạn vẫn mỹ mãn. Theo bạn , bắt gặp chồng đang xem phim khiêu dâm thì chắc có lẽ đây là nguyên nhân chính.
Bạn hãy tìm cơ hội nhẹ nhàng cho chồng biết bạn đã tình cờ nhìn thấy anh ấy xem phim "đen" và khuyên anh ấy nên giảm việc xem những phim khiêu dâm, bởi nó là thói quen không hề tốt cho sức khỏe tình dục. Nghiện phim "đen" có thể làm giảm mức độ hài lòng về chuyện chăn gối, dẫn đến hội chứng chán sex khiến con người lo lắng hoặc sợ quan hệ tình dục.
Theo Kiến Thức