Chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả tình yêu sau hôn nhân, dù hiếm nhưng không phải là không có. Nhưng để có một tình yêu theo quy trình ngược lại, như thế hai người phải nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là người phụ nữ.
Ông là một nhà doanh nghiệp trẻ, dù khá hào hoa nhưng ông luôn thương nhớ người vợ nhan sắc nhưng bạc mệnh của mình khi sinh đứa con đầu lòng, vì thế ông không định cưới vợ lần nữa. Nhưng gia đình hai bên luôn khuyên ông lấy vợ để đứa con gái nhỏ có mẹ, và đàn ông, nhất là một người bận rộn như ông không thể không có vợ.
Ảnh minh họa.
Nhiều cô gái trẻ đẹp muốn tiến đến với ông nhưng ông chỉ chọn một phụ nữ không còn trẻ lắm, nhan sắc trung bình nhưng đảm đang, khéo léo, có đạo đức. Mục đích của ông là tìm một người… giữ trẻ kiêm quản gia mà thôi. Người phụ nữ ấy qua một lần thất tình cũng chỉ cần một tấm chồng cho cha mẹ yên lòng, chứ cô cũng chưa kịp yêu ông.
Nhưng trong quá trình sống chung, ông khám phá ra người phụ nữ không đẹp ấy có những phẩm chất tuyệt vời và một tâm hồn rất đẹp, đôn hậu. Còn người vợ cũng khám phá ra ở chồng có những đặc điểm rất đáng yêu, đó là sự quyết đoán, mạnh mẽ và cũng rất độ lượng… Ông cũng có những cái xấu nhưng đều rất đàn ông.
Từ cảm phục, chị đâm ra mê chồng và họ âm thầm chinh phục lẫn nhau, để rồi tình yêu dần dần xuất hiện như một phép lạ!
Quỳnh Dao