Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Phụ nữ mạnh mẽ quá làm gì, dù sao cũng đâu thể ‘rắn’ mãi với đàn ông?

Giống như đàn ông sẽ không thể kìm lòng trước sự dịu dàng của phụ nữ, thì phụ nữ cũng đừng bao giờ nghĩ sẽ có thể mạnh mẽ mãi được trước người đàn ông mình yêu.

Phụ nữ bây giờ, mạnh mẽ nhiều, bướng bỉnh nhiều, đôi khi còn vì mạnh mẽ và bướng bỉnh quá, vì đặt cái tôi cao quá nên mới dễ mâu thuẫn với đàn ông. Kỳ thực rằng chúng ta đâu cần phải gồng mình lên như vậy, rột cuộc thì trong cuộc đời này, tìm được một người đàn ông để tỏ ra yếu đuối đâu phải chuyện gì quá “mất mặt”?

Cứ khẳng định chắc nịch rằng phụ nữ mạnh mẽ là có thể ngẩng cao đầu nói không với đàn ông, cứ cho rằng phụ nữ chỉ cần mạnh mẽ được là sẽ làm chủ được cảm xúc của mình mà quên mất rằng cảm xúc là một trong những thứ không bao giờ có thể điều khiển được trên đời. Và những điều ấy chỉ là những tưởng tượng hoang đường huyễn hoặc người ta mà thôi.

Giống như đàn ông sẽ không thể kìm lòng trước sự dịu dàng của phụ nữ, thì phụ nữ cũng đừng bao giờ nghĩ sẽ có thể mạnh mẽ mãi được trước người đàn ông mình yêu.

Phụ nữ mạnh mẽ quá làm gì, dù sao cũng đâu thể rắn mãi với đàn ông?

Lúc yêu nhau, phụ nữ hay lầm tưởng rằng chỉ cần kiềm chế cảm xúc và chủ động trở nên mạnh mẽ thì cho dù có xảy ra biến động gì cũng vượt qua được. Hoặc nếu có chia tay thì cũng sẽ ngẩng cao đầu, không đau đớn gì mà dứt khoát ra đi.

Đến khi chia tay, phụ nữ càng tưởng rằng chỉ cần cứng cỏi lên là sẽ miễn dịch với các loại virus mang tên… người yêu cũ. Ấy vậy mà chỉ cần đối phương dùng vài hành động nhỏ nhặt với mục đích cố tình gây thương nhớ là không sớm thì muộn cũng sẽ dao động.

Con người ta vẫn luôn hi vọng về vị trí đặc biệt của mình trong lòng người khác, cũng là điều dễ hiểu. Và con người ta vẫn hay cho rằng thời gian có thể thay đổi một ai đó, chỉnh suy nghĩ ấy đã đẩy chúng ta vào trạng thái tổn thương tinh thần nghiêm trọng mà cho dù có làm bất cứ cách nào, có cứng cỏi đến mức nào thì cũng khó lòng vượt qua.

Thế mới nói, trên đời này có hai thứ không chắc chắn nhất, tuyệt đối đừng tin vào suy đoán của phụ nữ và cũng tuyệt đối đừng quên sự đa tình của đàn ông. Không hiểu con gái có thể sắt đá được bao lần khi con trai chỉ cần uốn vài tấc lưỡi là con gái về sẽ nghĩ ngợi cả vài mùa luôn? Đừng nói cứng cỏi hay mạnh mẽ, cả nghĩ chính là thói quen bẩm sinh cả đời cũng không sửa được của con gái rồi!

Nói vậy thôi chứ không phải khẳng định là phụ nữ không mạnh mẽ được. Phụ nữ hoàn toàn có thể mạnh mẽ để độc lập, mạnh mẽ để giỏi giang, mạnh mẽ để hạnh phúc và mạnh mẽ để yêu thương cho đúng cách. Phụ nữ mạnh mẽ được là điều vô cùng tuyệt vời, thế nhưng phụ nữ có thể sắt đá nhiều chuyện, trước tình cảm vẫn chỉ là một phận yếu mềm.

Vậy nên đừng ai chê bai nếu phụ nữ có yếu đuối, trước đàn ông, phụ nữ có bao giờ là cứng cỏi được đâu?

ST

Related Posts: