Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Phụ nữ ơi, hãy nhớ nhé, làm đẹp là một thói quen!

Đẹp có hẳn là thuộc về đặc quyền của những người giàu không? Hay những người vốn dĩ đã “đẹp ngay từ trong trứng”?

Đẹp là một thói quen?

Phụ nữ không phải ai sinh ra cũng đẹp ngay từ điểm khởi đầu, không phải cô gái nào cũng may mắn sở hữu một làn da trắng nõn, sóng mũi cao, hàm răng đều, chiều cao lý tưởng hay đôi mắt sâu hút gợi cảm ở mọi góc độ. Thế nào là đẹp, làm sao để đẹp, đẹp thì có nghĩa lý gì. Điều gì thực sự là thước đo hoàn hảo cho vẻ đẹp của người phụ nữ thời đại khi chúng ta có quá nhiều thứ phải gánh vác và không ngừng gồng lên cân bằng để chu toàn mọi việc, mọi khía cạnh trong cuộc sống. Đẹp có hẳn là thuộc về đặc quyền của những người giàu không? Hay những người vốn dĩ đã “đẹp ngay từ trong trứng”?

Em có biết tạo hóa này rất vị tha và ưu ái cho những người phụ nữ như chúng ta không? Khi em hạnh phúc, khi em được làm điều mình thích, khi em sống trọn vẹn với đam mê, với những giấc mơ tuổi trẻ và khi em yêu được người thật lòng thương em, em sẽ đẹp. Đẹp một cách thực sự, em ạ!

Phụ nữ ơi, hãy nhớ nhé, làm đẹp là một thói quen!

Tôi mong em hãy xem việc “đẹp” là một thói quen, hằng ngày, hằng giờ, dù bất cứ ở đâu hay trong hoàn cảnh nào. Nó giống như hơi thở của em, giống như bản ngã của em, là sợi dây thừng mang linh hồn kiên cố và bền chặt nhất mà em có thể buộc sâu vào lòng người đối diện.

Mỗi hành động em chăm sóc và trau chuốt cho bản thân đều hình thành từ những mảnh chỉ nhỏ kiến tạo nên sợi dây thừng vững chắc đi qua chừng ấy năm tháng, cho dù em ở độ tuổi nào, hoàn cảnh sống của em ra sao, cho dù em vất vả, dù em không thành công, dù em chưa tìm được người thương cho riêng mình thì em vẫn sẽ luôn kiêu hãnh với vẻ đẹp không hòa lẫn với bất cứ ai và sẵn sàng tận hưởng cuộc sống này một cách triệt để. Tin tôi đi, khi em hiểu được giá trị của bản thân và định vị được cái đẹp ngay trong chính con người mình, em sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái bất lực hay hằn học mỗi khi nhìn vào gương nữa!

1. Làn da:

Da là mạch nhịp của tim, da đẹp, da sáng, da có sức sống vận khí trong người cũng tốt lên trông thấy. Ngũ quan có thể khó thay đổi nhưng để sở hữu được làn da đẹp hoàn toàn là điều trong tầm tay. Trung thành đều đặn với ba bước dưỡng da cơ bản mỗi ngày: làm sạch- dưỡng ẩm- chống nắng. Dù mệt cũng phải cố, dù lười cũng phải kiên cường đứng lên, tuyệt đối không cho phép bản thân dễ dãi với những thói quen xấu khiến da bị tổn hại. Nỗ lực một lần, rồi nhiều lần một lần sẽ thành ra quen, quen rồi sẽ không còn cảm thấy phiền toái nữa. Hãy tìm cho mình một chu trình skincare phù hợp và duy trì liên tục trong nhiều năm tháng về sau.

2. Mái tóc:

Ngắn, dài không quan trọng, đậm nhạt không phải là vấn đề, miễn là cảm thấy hợp với mình, mình vui, mình tự tin khi để mái tóc ấy mỗi khi bước chân ra ngoài là đủ. Đừng kiểu cọ quá nhiều, đừng kẹp nơ thú cưng, đừng tự biến mái đầu mình trở thành công viên giải trí, tối giản là thượng sách. Hạn chế tình trạng bết dầu, nỗ lực tìm cách để thoát khỏi cơn ác mộng “xơ rối, hư tổn, nham nhở, không đều màu”, lúc nào cũng phải bông tơi, thơm mượt, nhìn vào là muốn vuốt, chạm vào là muốn hôn. Dầu gội phù hợp và thảo dược từ thiên nhiên sẽ là sự lựa chọn không tồi.

3. Hàm răng:

Răng phải trắng, tuyệt đối phải trắng, đều được thì càng tốt. Răng đẹp sẽ tự tin cười nhiều hơn, nụ cười bao giờ cũng là liều thuốc thần kì mang năng lượng tích cực nhất cho bản thân lẫn những người xung quanh. Răng đẹp tô son lên cũng rất nổi bật, vừa cuốn hút lại vừa gợi cảm. “Cái răng cái tóc là gốc con người”, chú trọng những chi tiết này chưa bao giờ là thừa, đừng bảo “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nước sơn không ổn, người ta sẽ lười “kiểm định chất gỗ”. Mọi thứ đều có thể hoàn thiện dần dần, có động lực, biết cách thức, tự khắc sẽ đẹp lên.

4. Vóc dáng:

Mập ốm không phải là thước đo phân định đẹp hay xấu, quan trọng là trông phải có sức sống, khỏe mạnh và năng động. Nếu không thể ép uổng được nhau tập thể dục thì cũng cần lưu tâm đến chế độ dinh dưỡng, “họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào”, sức khỏe rất quan trọng, thời buổi này, bất cứ thứ gì bỏ vào miệng cũng có nguy cơ tàng trữ bệnh tật. Cứ bảo ‘đằng nào cũng chết, ăn bẩn thì sống lâu”, nó không chết ngay ra đó mà gieo neo bệnh tật, khổ mình, khổ người thương mình. Giữ vóc dáng khỏe khoắn để bản thân tự tin hơn, để làm được nhiều việc hơn và thoát được trạng thái thụ động, ù lì không mong muốn. Đừng ăn quá no vào buổi tối, hạn chế thức ăn nhanh, dầu mỡ, chiên xào và phải tự kiểm soát được cân nặng của bản thân, đừng để nó đi chệch quỹ đạo quá lâu, quá nhiều.

5. Hương thơm:

Mùi hương giúp định vị bạn là ai, trong tâm trí của mọi người xung quanh về bạn, trong trực giác của bạn về bản thân mình. Đến một độ tuổi nào đó, có thể là sau 25, chúng ta nên thử nghiệm và lựa chọn ra loại mùi hương dành riêng cho mình, như một dạng ám thị tự lập trình để người nhớ về ta. Phải thừa nhận, mùi hương chuẩn, mang phong vị riêng của người sử dụng nó là loại bùa mê tràn trề hấp lực với người đối diện. Đừng chọn những mùi hương quá nồng nặc, gay sắc, đừng liên tục thay đổi mùi hương ở mật độ quá dày đặc, đừng sử dụng mùi hương chỉ vì xu hướng. Hãy kiên nhẫn tìm kiếm, cảm nhận và lựa chọn, hợp với mình, mình thấy thích, là hoàn hảo nhất rồi.

Dreamiie

Related Posts: