Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Sập nhà ở Bình Định: Ít nhất 8 người may mắn thoát chết

Chính quyền đang xem xét khởi tố vụ án sập nhà, gây chết người tại công trình xây dựng nhà 298 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Không dám về nhà

Sáng nay 21.4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, cứu hộ tại hiện trường khu vực nhà 296 Trần Hưng Đạo (bị sập từ ngày 20.4, khiến cụ Phan Văn Thủ, 84 tuổi, tử vong và 2 người bị thương là ông Bùi Văn Nhàn và bà Nguyễn Thị Thơm).

 Sập nhà ở Bình Định: Ít nhất 8 người may mắn thoát chết

Căn nhà bỗng dưng đổ sập khiến 1 cụ già tử vong và nhiều người bị thương

Anh Phan Văn Hưng (46 tuổi, chủ căn nhà 296, con trai cụ Thủ) cho biết, ngôi nhà 298 đường Trần Hưng Đạo đang xây dựng là của bà Huỳnh Lệ Huệ (46 tuổi). Trước đây, căn nhà này gia đình anh Hưng thuê của bà Huệ để buôn bán. Mới đây, bà Huệ lấy lại nhà để xây dựng nhà mới nhưng khi vừa đào móng thì xảy ra sự cố sập.

“Khi các công nhân thi công đào móng xây dựng căn nhà số 298 thì nhiều nhà xung quanh đã lo ngại. Chiều 19.4, nhà tôi bị rung lắc mạnh, đến ngày 20.4 thì bị sập làm ba tôi (cụ Thủ) chết” – anh Hưng khóc.

Theo anh Hưng, thời điểm nhà bị sập, anh đang đi công việc ở ngoài, 2 đứa con đang đi học, vợ anh ở tầng dưới kịp thời thoát chạy ra ngoài nên thoát nạn. Riêng cụ Thủ ở trên tầng 2 không kịp chạy, khi nhà sập bị hất văng xuống đường tử vong.

Ông Nguyễn Tấn Phát (chủ nhà 294 đường Trần Hưng Đạo, liền kề nhà anh Hưng) nói: “Khi tôi đang ở trong nhà cùng gia đình thì nghe tiếng răng rắc, rồi phát hiện vết nứt trên tường nhà ngày càng rộng. Biết có chuyển chẳng lành, tôi vội kéo vợ con tháo chạy ra ngoài, vừa thoát ra khỏi nhà thì thấy ngôi 296 của gia đình anh Hưng, sát bên nhà tôi đổ sập hoàn toàn. Nhiều gia đình xung quanh cũng hoảng loạn, người đi đường la hét, kêu cứu. Hiện gia đình tôi cũng bị nứt, sập vách tường giáp nhà anh Hưng nên sợ không dám bước vào”.

 Sập nhà ở Bình Định: Ít nhất 8 người may mắn thoát chết

Ông Trần Châu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc

Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (Quy Nhơn) – ông Hồng Văn Cường cho biết thêm: “Sáng 20.4, khi 8 công nhân xây dựng nhà trên đang ăn bánh mì, xe cần cẩu đang đứng trên đường đào múc móng nhà số 298 Trần Hưng Đạo thì nhà ông Hưng đổ ập xuống. Rất may, nhóm công nhân này đã ra ngoài nên thoát chết…”.

Chuyển vụ án lên công an tỉnh

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định), cho hay, đã yêu cầu công an địa phương xem xét nếu đủ yếu tố thì khởi tố vụ án sập nhà, gây chết người tại công trình xây dựng nhà 298 đường Trần Hưng Đạo.

Đánh giá sơ bộ của chính quyền, quá trình đào móng xây dựng nhà 298 chưa bảo đảm các quy định, dẫn đến làm sập hoàn toàn căn nhà hai tầng liền kề (số 296). Sự cố còn làm hư hỏng một phần tường nhà 294 Trần Hưng Đạo, làm gãy 7 trụ điện chiếu sáng, cáp quang, viễn thông và nhiều tài sản khác.

Hiện, cơ quan chức năng đã xác định chủ thầu tư nhân xây dựng ngôi nhà 298 Trần Hưng Đạo là ông H.V.A (SN 1968, trú ở huyện Tuy Phước, Bình Định). Tuy nhiên, hiện chưa tìm ra người này để làm việc.

“Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền thành phố hỗ trợ gia đình nạn nhân có người chết là 10 triệu đồng, phường Trần Hưng Đạo hỗ trợ 5 triệu và Hội Chữ thập đỏ Quy Nhơn hỗ trợ 2 triệu đồng. Gia đình đã đưa cụ Thủ về quê xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định) lo hậu sự” – ông Dũng cho hay.

Theo Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long – Phó trưởng Công an TP.Quy Nhơn, do vụ việc gây chết người và gây thiệt hại tài sản quá lớn nên đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Bình Định thụ lý.

“Theo nguyên tắc xây dựng, nhà cao tầng phải có trụ, kiềng móng,… đảm bảo kỹ thuật. Việc này phải đợi kết quả thanh tra xây dựng thì mới có kết luận khởi tố hay không khởi tố vụ án” – Thượng tá Long cho biết.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, sáng 20.4, khi các nhân công đang thi công đào móng xây nhà số 298 Trần Hưng Đạo (Quy Nhơn, Bình Định) thì ngôi nhà liền kề số 296 bất ngờ đổ sập khiến ông Phan Văn Thủ (84 tuổi, chủ ngôi nhà bị sập) tử vong và nhiều người bị thương.

Theo Danviet

Related Posts: