Tôi chết lặng khi bắt gặp cảnh người yêu và nhân tình chở nhau dừng trước cửa nhà nghỉ, vừa đau đớn, vừa xót xa căm hận, giờ tôi phải làm gì đây?
Tôi và Hà yêu nhau hơn 1 năm thì có ý định kết hôn. Hà là cô gái tốt, quê ở một tỉnh miền núi xa xôi, cô ấy có chí, học xong ở lại Hà nội làm việc.
Tôi quê ở ngoại thành, tốt nghiệp đại học xong xin vào một công ty xây dựng làm. Lương chưa cao nhưng cũng tương đối ổn định.
Hai gia đình chúng tôi cũng đã đi lại, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để làm đám cưới. Mọi chuyện tưởng chừng như thế là êm đẹp, ai ngờ đâu một ngày tôi vô tình bắt gặp vợ sắp cưới đang ôm chặt cứng một người đàn ông khác, và hai người họ vừa dừng xe ngay trước cổng nhà nghỉ.
Tôi bàng hoàng phi xe đuổi theo. Ba người đối diện, người yêu tôi chết lặng, nhìn mặt mày tái mét, tôi quá giận nên đã tát cho Hà một cái trời giáng rồi bỏ đi.
Hà chạy đuổi theo cầu xin tôi tha thứ, tôi bắt cô ta khai ra mọi chuyện, sau một hồi vòng vo, Hà thú nhận đó là người yêu cũ ở quê nhà của Hà, hai người vô tình gặp nhau cách đây hơn 2 tháng.
Hà khóc mãi, cầu xin tôi tha thứ, bảo chỉ vì một phút bồng bột nên mới thế. Tôi nghĩ mà đau đớn vô cùng, thật không biết phải làm sao nữa. Người con gái tôi tin tưởng, yêu thương muốn cưới làm vợ lại phản bội tôi khi ngày cưới không còn bao xa. Tôi phải làm gì bây giờ đây.
Theo PNVN