Hôm nay tôi còn đi bán trinh nhưng bị đại gia từ chối vì chê tôi là gái già đấy. Hay là anh mua cái ngàn vàng đi….tôi bán rẻ cho. Như đại gia thì tôi lấy 50 triệu…nhưng với anh thì tôi chỉ lấy 5 triệu thôi
ảnh minh họa
Người ta vẫn nói phụ nữ hiện đại thì không cần vội vã trong chuyện kết hôn, vậy nhưng khổ nỗi khi ở độ tuổi 30 mà lũ bạn cùng trang lứa thậm chí ít tuổi hơn mình đều là ổn định gia thất thì thật sự mà một mối lo lớn. Thật ra tôi cũng muốn lấy chồng sớm chứ chẳng phải kén chọn này nọ, vậy nhưng cứ yêu được mấy tháng là ngay sau đó chia tay với những lý do vớ vẩn. Cứ tưởng lao vào công việc thì sau này kiếm được tấm chồng ngon nghẻ ai mà ngờ ế đến tận giờ. Nhiều lúc đi họp lớp cứ bị mấy con bạn thân đưa ra trêu đùa.
- Chính vì mày cứ giữ khư khư trinh tiết nên mới ế đấy. Thời đại bây giờ yêu vào là cứ phải “dâng hiến”, chỉ thế mới níu chân đàn ông được.
- Dâng hiến xong lỡ bị đã thì có mà chết à??
- Bị đá thì có làm sao?? Cứ tận hưởng mùi đàn ông cho biết vị đời là thế nào đã, bị đá thì tìm người khác kết hôn. Thời đại giờ toàn thế thì mày việc gì phải lo.
Cứ thế chúng nó than vãn rồi chế giễu tôi đã gần 30 mà vẫn chưa biết mùi đàn ông là thế nào. Mà cái gì còn cãi được chứ đúng thật là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết mùi đàn ông là gì, nhiều lúc thấy thương cho cái số của mình mà định cưới đại ông chồng qua mai mối…nhưng sợ nhiều quá nên thành thôi. Nói lấy chồng qua mai mối thì sợ, vậy nhưng chẳng hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí mà nghĩ ra cái ý tưởng đó là đi bán trinh. Vừa có tiền hưởng thụ lại vừa biết được mùi vị đàn ông là thế nào.
( ảnh minh họa )
Thế là tôi liều mình đi rao bán trinh cho đại gia kiếm ít tiền để sau này hưởng tuổi già, vậy nhưng cái đáng buồn nhất đó là khi vừa nhìn thấy tôi thì mấy đại gia đã cười khinh khỉnh.
- Cô em 30 tuổi mà vẫn còn trinh á?? Hay lại dùng trinh giả lừa bọn anh thế hả.
- Nếu anh không tin thì cứ vào nhà nghỉ làm “nháy” là biết ngay thôi.
- Nói thế thôi, chứ nhìn em già rồi nên bọn anh chẳng ham hố đâu. Đã mua trinh thì anh thà mua trinh gái trẻ thôi…
Thế đấy, bây giờ còn trinh nhưng là gái 30 nên cũng vẫn bị chê. Vì chán ngán quá nên tôi cầm chai rượu đi lang thang để giải sầu, chẳng biết đi thế nào mà khi ngẩng đầu lên thì tôi mới biết mình đi vào công trình xây xở của mấy anh thợ xây. Đang ngán ngẩm vì bị đại gia chê già không mua trinh nên tôi hạ quyết tâm bán rẻ cái ngàn vàng của mình cho anh thợ xây, loay hoay mãi thì cũng tìm được một anh thợ xây đang ngồi uống rượu giống mình. Vốn dĩ không mạnh dạn nhưng có vẻ như lúc đó có men rượu nên tôi cũng bạo gan…
- Cô là con gái nhà lành sao không ở nhà mà lại đi lang thang thế này?? _ Anh thợ xây hỏi.
- Nhà lành thì đúng rồi…nhưng tôi là gái già. Có đi lang thang thì cũng thế thôi, vậy còn anh thì sao…làm việc cả ngày không đi nghỉ lại ngồi uống rượu.
- Tính chất nghề của chúng tôi là thế mà, rượu chè luôn là thứ không thể thiếu.
- Thế các anh có thiếu gái không?? Suốt ngày đi công trình như này chắc cũng không có bạn gái đúng không??
- Đi công trình thì xác định là ế mà. Hơn nữa chẳng có cô nào thích mấy gã thợ xây suốt ngày đi như chúng tôi đâu.
Thấy anh thợ xây nói như thế, tôi hí hửng lắm vì tôi biết rõ đi công trình nên thiếu gái là 100%. Không suy nghĩ nhiều tôi gạ gẫm luôn anh thợ xây mua trinh của mình…
- Thế anh đã biết mùi đàn bà là thế nào chưa??
- Tôi vẫn còn chưa lấy vợ nên tất nhiên là không biết rồi.
- Vậy thì không khác gì tôi vì Tôi gần 30 tuổi rồi…suốt ngày bị lũ bạn chê là còn trinh, không biết mùi đàn ông là gì. Hôm nay tôi còn đi bán trinh nhưng bị đại gia từ chối vì chê tôi là gái già đấy. Hay là anh mua đi….tôi bán rẻ cho. Như đại gia thì tôi lấy 50 triệu…nhưng với anh thì tôi chỉ lấy 5 triệu thôi. Chỉ một đêm thôi anh biết mùi đàn bà lại được hưởng trinh tiết…còn tôi biết mùi đàn ông.
- Cô nói thật đấy à??
- Nãy giờ tôi có đùa đâu.
- Nếu cô đã thích bán thì cứ để tôi mua cho.
Nói rồi anh thợ xây dắt luôn tôi vào trong lán để ân ái, và rồi sau cả tiếng hì hục nhìn ga giường thấm máu tôi hạnh phúc lắm. Cuối cùng thì mình cũng biết được mùi vị đàn ông là thế nào, cứ tưởng thế là xong một đêm với anh thợ xây chỉ cần đợi lấy tiền nữa là xong. Ai dè đúng lúc thanh toán thì anh chỉ đưa cho tôi cái hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn vàng bên trong
- Anh đưa cái này làm gì?? Tôi cần anh trả 5 triệu cơ mà….hay anh không có tiền mặt.
- Tôi nghĩ thứ trong này còn đáng giá hơn 5 triệu. Dù sao tôi cũng chưa vợ, cô chưa chồng mà trong khi đó tôi lại lấy đi cái ngàn vàng của cô. Chi bằng cô đồng ý làm vợ tôi đi có phải hơn không??
- Làm vợ anh á?? Anh không đùa đấy chứ, tôi là gái 30 tuổi rồi đấy.
- Thì có sao đâu, miễn cô chấp nhận được ông chồng suốt ngày đi công trình như tôi là được mà.
Chẳng hiểu sao lúc anh thợ xây nói câu đó thì tôi lại gật đầu đồng ý. Có lẽ đúng như người ta nói chắc do duyên phận sắp đặt nên cứ thế mà làm theo…kể ra sau 1 lần bán trinh lại có ông chồng thì cũng rất thú vị…
Theo blogtamsu