Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Thì ra hạnh phúc đích thực đơn giản hơn những gì tôi từng nghĩ…

Cuộc sống là vậy, dù bạn là ai, bạn đến từ đâu, làm công việc gì thì mỗi ngày bạn đều làm học được một thứ nho nhỏ, hãy xem đó là niềm vui với bản thân.

Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, mới bình minhđã tới hoàng hôn. Mỗi chúng tađều có những công việc riêng để hoàn thành trong 24 giờ. Vậy có bao giờ sau một ngày, bạn ngồi xuống ghế và mỉm cười vì hôm nay bạn đã làm hay học được gì chưa?

Có người nói với tôi " ngày nào cũng vậy, chán ghê, không làm được việc gì ra hồn chỉ toàn xem phim thôi". Có chú kia lại nói " ngày nào chú cũng chạy xe ôm, trời nắng, trời mưa, ế khách thì có gì vui?". Một chị nội trợ nói " suốt ngày hết rửa chén, giặt đồ, nấu ăn, chẳng có gì đặc sắc"

Thì ra hạnh phúc đích thực đơn giản hơn những gì tôi từng nghĩ...

Và hầu như các bạn đều nghĩ niềm vui hoặc cái bạn đáng tự hào là cái gì phải to lơn và vĩ đại lắm. Vâng cũng đúng ở một hướng nào đó, nhưng, với tôi, niềm vui mà tôi cảm nhận từng ngày nó nhỏ nhưng tuyệt vời lắm. Tôi vui vì ngày hôm nay tôi đi họcđúng giờ và kịp lúc thầy điểm danh vì ngày nào tôi cũng đi trễ cả. Tôi hứng thú khi được cô cho nghe một bản nhạc tiếng anh và tôi đã học thuộc được nó. Tôi vui vì hôm nay tôi tình cờ học được một bài học khiđi xe buýt hay nấu một món ăn và được mẹ khen " cũng được đó".

Vâng, đối với tôi niềm vui là vậy, là khi bản thân vượt qua được những thói quen bình thường, là khi hôm ấy tôi học được một ít kiến thức nho nhỏ, là khi tôi biết hạnh phúc đơn giản hơn những gì tôi từng nghĩ.

Các bạn thân mến, tôi muốn nói điều này, đừng suy nghĩ theo một hướng quá phức tạp. Bạn đừng buồn khi nhỏ bạn của mình hôm nay nhận được chứng chỉ TOEIC, mà hãy vui cho bạn ấy và vui vì hôm nay bạn vừa học thêm được 5 từ vựng mới. Bạn đừng buồn vì hôm nay mọi người được đi du lịch mà hãy vui lên vì bạn đã xem được một bộ phim hay và ý nghĩa. Bạn đừng buồn vì người khác làm giám đốc và ngày nào cũng đi bằng xe hơi còn mình thì không, mà hãy vui vì với chiếc xe máy bạn đã giúp được những người không có xe đi làm đúng giờ. Bạn đừng nghĩ tại sao cùng là phụ nữ mà cô ấy lại là hoa hậu được mọi người ngưỡng mộ mà hãy vui lên vì với tên gọi là nội trợ bạn luôn đem đến những bữa cơm đầm ấm cho cả nhà, hãy vui vì con bạn rất thần tượng bạn đấy.

Bây giờ thử lấy giấy viết ra và ghi lại những điều hôm nay bạn có được đi nào.

Cuộc sống là vậy, dù bạn là ai, bạn đến từ đâu, làm công việc gì thì mỗi ngày bạn đều làm học được một thứ nho nhỏ, hãy xem đó là niềm vui với bản thân.

Cuối cùng, nếu hôm nay bạn chưa làm được gì thì hãy mỉm cười đi. Vâng bạn vừa có một ngày tuyệt vời rồi đấy!

St

Related Posts: