Trước nay nghe chuyện con gái thử lòng chồng tương lai hay con trai thử lòng vợ tương lai nhiều. Nhưng riêng cái chuyện mẹ chồng thử lòng con dâu thì không mấy khi xảy ra.
Chưa kể chuyện mẹ chồng thử con dâu bằng cách dùng người yêu cũ của con dâu là chuyện không ai nghĩ đến.
Bà Hạnh từ trước đến nay vốn đã không yêu quý gì cái Hằng. Thế nên ngày thằng Tú đưa cái Hằng về làm ra mắt để trở thành con dâu càng khiến bà Hạnh khó chịu phần nhiều. Bà Hạnh vốn sống trong gia đình nhà chồng có điều kiện từ trước. Bà cũng là người phụ nữ giỏi giang nên là một người cực kì cẩn thận và có tính toán trong việc có con dâu về sau này.
Thật ra, bà vốn không phải là người quá soi xét cô con dâu tương lai này. Nhưng cũng vì một lần vô tình nhìn thấy con dâu tương lai trên phố đi cùng với một người đàn ông lạ. Nhất quyết sau đó bà mới tìm hiểu thực tình ra sao. Bà nhận ra rằng con dâu mình vẫn còn liên lạc với người tình cũ và người đàn ông hôm bà gặp đó chính là người yêu cũ của con dâu. Thế nên bà khó chịu và ghét bỏ con dâu lắm, càng nghĩ càng thấy ghét cô con dâu tương lai.
Sau đó, suy đi tính lại bà dùng kế để thử lòng xem cô con dâu tương lai này đối xử với cậu con trai mình như thế nào và cô ấy có thật sự tốt bụng với cậu con trai của mình hay không. Bà tìm cách liên lạc với người yêu cũ của cái Hằng để thử nói chuyện. Thật không ngờ cậu ấy thừa nhận rằng vẫn còn tình cảm với Hằng và cô ấy cũng vậy. Nhưng vì đã đồng ý cưới Tú nên Hằng mới bỏ cậu ta mà đi.
Hôm đó, bà giả vờ đưa con dâu đến chỗ nhà nghỉ ở đó có sẵn cậu con trai mà cái Hằng đã yêu trước kia. Bà nghĩ kiểu gì hai đứa nó cũng giả vờ mà thôi. Vì dù sao bà cũng biết được rằng cô con dâu tương lai của mình đã có tư tình với cậu con trai kia rồi. Vừa đến thật không ngờ khi cậu con trai kia cô con dâu tương lai đã ú ớ hỏi:
– Anh, sao anh lại ở đây??
– Anh được mẹ chồng em mời đến.
– Cái gì, vậy sao anh còn đến đây?? Anh đến đây là hại chết em rồi đấy.
– Từ từ, em bình tĩnh đã, có gì mình về rồi nói chuyện.
– Em không biết rằng anh đã nói gì với mẹ chồng em. Nhưng anh mà cứ bất chợt gặp em thế này thì sao mà em còn cơ hội mà moi được từ gia đình đấy nữa.
– Anh…
– Anh chẳng hiểu cái gì cả. Anh biết em chẳng yêu gì anh Tú rồi còn gì nữa. Giờ thế này em biết ăn nói thế nào nếu anh ấy biết chuyện anh với em vẫn lén lút gặp em??
– Anh xin lỗi mà.
– Mẹ chồng em có đến đây không??
– Không, bà ấy chỉ nhắn tin cho anh số phòng rồi anh lên thôi.
– Thôi mình về đi anh, không tý bà ấy đến bắt quả tang lại khổ ra.
Tôi ở phòng bên cạnh rụng rời trước những gì con dâu tương lai nói. May sao tôi đã đặt phòng và nhanh chóng để lại máy nghe lén. Tất cả những gì tôi nghe được sẽ cho cậu con trai yêu của mình nghe lại. Cũng vì con trai quá tin yêu cái Hằng nên mới ra nông nỗi này.
Thật không ngờ con bé lại có thể có ý định đến thế. Hóa ra nó có dã tâm chiếm đoạt tài sản của gia đình này chứ chẳng có tình yêu gì với con trai của tôi hết. Vậy mà con trai tôi đã tin yêu con bé đến thế nào. càng nghĩ tôi càng cảm thấy lạnh sống lưng. Ngờ đâu được rằng đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành như cái Hằng lại có thể gian xảo đến thế. Tôi thật sự biết được sự thật rồi cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo để xử lý mọi chuyện nữa. Tôi nên làm gì với cô con dâu tương lai này đây??
ST