Bruno Fernandes de Souza trở lại nhà giam thực hiện án tù 22 năm sau khi lệnh phóng thích hồi tháng 2 bị hủy.
Thủ môn Bruno thuê người giết người tình Eliza khi cô đòi tiền trợ cấp nuôi con. Ảnh: Sun.
Theo The Sun, tòa án tối cao liên bang ở Brazil vừa đưa ra phán quyết bất ngờ hủy quyết định phóng thích thủ thành giết bạn gái dã man hồi tháng hai. Quyết định buộc Bruno Fernandes de Souza trở lại nhà giam được đưa ra với sự đồng thuận của 3 thẩm phán, chỉ một thẩm phán phản đối.
Vài phút sau khi nghe được tin này, bà Sonia Moura, mẹ của cựu người mẫu Eliza từng bị Bruno lên kế hoạch thủ tiêu, chia sẻ rằng bà cảm thấy nhẹ nhõm. Bà Sonia từng nộp đơn phản đối quyết định thả Bruno sớm hai tháng trước.
"Tôi cảm thấy an tâm hơn cho cháu trai khi công lý đang được thực thi dù chặng đường ấy còn dài và trắc trở. Tôi đã tranh đấu quyết liệt kể từ ngày Bruno được thả để sự bất công này bị xét lại. Luật sư của tôi đã gọi 5 phút trước khi thông báo được đưa ra. Tôi mong đợi cuộc gọi của cô ấy và khi cô ấy nói rằng có tin mới cho tôi, tôi nói nếu là tin xấu thì tôi không muốn nghe bây giờ. Cô ấy nói rằng là tin tốt, tòa án tối cáo đã ra phán quyết buộc anh ta phải quay lại nhà tù. Ngay khi nghe thấy tin vui, tôi như trút được gánh nặng trên vai nhưng phải tỏ ra điềm tĩnh vì Bruninho đang ở gần đó. Vừa gác máy, tôi bước vào phòng, đóng cửa và lặng lẽ khóc.", người phụ nữ 51 tuổi kể lại.
Mẹ cựu mẫu xấu số thổ lộ thêm: "Suốt thời gian Bruno được tự do, tôi cảm thấy phấn nộ và rất buồn khi anh ta có quyền đi lại, thậm chí còn ký hợp đồng mới. Anh ta là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và đầy toan tính, không có lương tâm. Tôi không hiểu sao anh ta có thể ngủ ngon mỗi tối sau những gì man rợ mà tay chân anh ta gây ra cho con gái tôi. Tôi cũng sững sờ khi thấy anh ta bình thản ra khỏi nhà tù, bước ra với nụ cười và vui vẻ như thể không làm gì sai. Cứ như anh ta đã thực hiện xong án tù và tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng cuộc sống của tôi và cháu trai không bao giờ được như cũ. Tôi vẫn không biết xác con gái tôi ở đâu. Có vẻ như Bruno chỉ hối tiếc vì đã bị bắt".
Bà Sonia quyết liệt phản đối lệnh phóng thích Bruno, người giết hại dã man con gái bà, Eliza, 7 năm trước. Ảnh: Sun.
Theo giới truyền thông Brazil, các thẩm phán đã phân tích, cân nhắc theo đơn kháng cáo của bà Sonia rằng sự tự do của Bruno đặt cuộc sống của bà và cháu trai vào vòng nguy hiểm. Người phụ nữ 51 tuổi cho biết, vào năm 2014, hai bà cháu từng bị dọa giết và bà luôn tin rằng Bruno sau khi được tự do sẽ quay lại giết hại bà và Bruninho để kết thúc mọi chuyện.
"Luật sư của tôi nói rằng Bruno không vui vẻ gì khi bị bắt trở lại nhà tù vì cho rằng đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả trợ cấp cho ba đứa con", bà Sonia cho biết.
The Sun đưa tin, hai trong số 3 đứa con của thủ thành Brazil đang ở với người vợ đầu. Bà Sonia tiết lộ rằng không nhận được một xu nào từ phía Bruno: "Anh ta phải chu cấp 10.500 bảng mỗi tháng cho con trai nhưng chúng tôi chưa từng nhận được bất kỳ thứ gì. Dù cá nhân tôi không muốn tiền của anh ta nhưng luật sư của tôi khuyên rằng đó là quyền lợi của cháu tôi, trợ giúp việc học và cuộc sống những năm đầu đời của thằng bé. Bruninho bị tổn thương và thiệt thòi nhiều rồi. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi mọi người biết nó là ai vì thằng bé bị ám ảnh mãi với những hành động của bố đẻ".
Năm 2010, làng bóng đá Brazil rúng động khi thủ thành Bruno bị bắt vì đứng sau vụ giết người tình dã man để tránh phải trả tiền trợ cấp nuôi con. Bruno cho tay chân chặt xác cựu mẫu Eliza rồi cho đàn chó ăn thịt trước mặt con trai Bruninho lúc đó mới vài tháng tuổi. Bị kết án tù 22 năm ba tháng nhưng thủ môn 32 tuổi được phóng thích đầu năm nay khi mới thụ án được 6 năm 7 tháng, chưa được 1/3 thời gian trong bản án.
Theo VNE