Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Tôi có thai với người không hề yêu

Tôi không yêu anh và chưa bao giờ có ý định sẽ làm vợ anh, nhưng thật tệ khi tôi lại đang mang trong bụng đứa con của anh…

Tôi có thai với người không hề yêu

Tôi không yêu anh và chưa bao giờ có ý định sẽ làm vợ anh, nhưng thật tệ khi tôi lại đang mang trong bụng đứa con của anh… (Ảnh minh họa)

Chúng tôi cùng là những du học sinh, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nhìn thấy ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ. Và tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi từ buổi đầu tiên ấy. Anh là một chàng trai tốt, có trách nhiệm với gia đình, tôi nghĩ vậy khi cảm nhận cách anh quan tâm và theo đuổi một cô gái bướng bỉnh như tôi.

Nhưng tình yêu có lý do riêng của nó, tốt thôi chưa đủ để yêu. Tôi đã thử vài lần yêu anh, nhưng rồi không có cảm giác của một tình yêu mà chỉ là sự yêu quý, kính trọng, giống như một người em gái dành tình yêu thương cho người anh trai của mình vậy.

Sau hơn 1 năm cố gắng làm người yêu của anh, tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, và quyết định nói lời chia tay với anh. Anh buồn lắm và nói hãy cho anh thời gian, cơ hội. Nhưng tôi không thể, hơn 1 năm thử thách với tôi và anh là quá đủ, tình yêu thì không thể gượng ép được. Nên tôi quyết tâm chia tay anh.

Vì hai đứa chia tay nên thay vì làm việc ở đây cùng tôi như dự định, anh quyết định làm thủ tục về nước. Anh nói là bố mẹ anh muốn anh về, vì nhà chỉ có mình anh là con trai, nhưng tôi biết, sâu ra quyết định này chính là mối tình với tôi không thành.

Cũng nói thật, từ khi nói lời chia tay với anh và hai đứa là bạn, tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản đi rất nhiều. Không còn phải gồng mình lên để cố chấp nhận một mối tình mà con tim không rung động. Không còn sợ anh sẽ buồn nếu như biết rằng tôi chẳng hề yêu anh mà cứ cố để không chia tay vì không muốn anh buồn.

Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc chúng tôi quyết định chia tay nhau thì tôi lại biết tin mình đang mang bầu đứa con của anh, cái thai đã được 2 tháng tuổi và bác sĩ nói phát triển rất khỏe mạnh. Tôi chưa dám nói với ai về điều này, kể cả với anh.

Dù tôi biết, nếu nói ra, anh sẽ là người hạnh phúc nhất, anh sẽ bế bổng tôi lên và tiếp tục hy vọng vào mối tình chúng tôi vừa quyết định chấm dứt nó.

Tôi sợ nói ra, có nghĩa là cuộc đời tôi phải gắn liền với cuộc đời anh, trong khi tôi chẳng yêu anh, chẳng có cảm xúc khi ở bên anh.

Nhưng nếu không nói ra thì quá tệ với anh và tôi cũng không đủ bản lĩnh để nuôi con một mình. Tuần sau anh về nước rồi, cái thai trong bụng thì cứ lớn dần lên, tôi muốn giữ lại nó, nhưng lại chẳng biết nên làm như thế nào bây giờ?

An

Related Posts: