Vụ nổ bình gas mini làm một phụ nữ tử vong hôm 14.4 ở quận 7, TP.HCM thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về việc sử dụng bình gas mini cũ, được sang chiết nhiều lần.
Ngày 15.4, trao đổi với Dân Việt, trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Pháp chế – điều tra xử lý cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết: “Hiện nay nhu cầu sang chiết bình gas mini ngoài thị trường rất dễ dàng và không thể kiểm soát hết được. Theo quy định, bình gas mini chỉ được phép sử dụng một lần sau đó vứt bỏ. Sử dụng bình gas mini tróc sơn, rỉ sét dễ gây rò rỉ khí gas, gặp nhiệt độ và áp suất thích hợp sẽ hình thành vụ cháy nổ”.
Bình gas mini tróc sơn, rỉ sét được bày bán nhiều nơi. Ảnh: T.Tuấn
Hiện nay Cảnh sát PCCC tập trung kiểm tra, chấn chỉnh chủ yếu các loại bình gas cỡ lớn, được mua bán trong các cửa hàng, đại lý. Nhưng chính vì tính tiện lợi, dễ sử dụng, rẻ tiền của bình gas mini nên người dân vẫn đặc biệt ưa dùng, bất chấp nguy hiểm.
Những người lao động thu nhập thấp, sinh viên, công nhân sống trong các dãy nhà trọ chật chội thường sử dụng bình gas mini để nấu ăn. Sử dụng bếp lâu ngày, không lau chùi, cặn bã, bụi bẩn bám dính vào dây khí gas dễ gây rò rỉ và cháy nổ.
Trước vụ nổ bình gas mini làm chết người hôm 14.4, Cảnh sát PCCC quận 7 đã “ra quân” xuống các nhà trọ, nhà cho thuê kiểm tra thực tế tình trạng dùng bình gas mini. Thống kế ước tính có đến 80% nhà trọ sử dụng bình gas, bếp gas mini để nấu ăn. Nhiều người phớt lờ nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cảnh sát PCCC đã tuyên truyền, vận động người dân nên mua bình gas mới, không sử dụng bình sang chiết nhiều lần, không sử dụng bình gas quá cũ và rỉ sét. Đồng thời, khi nấu ăn không nên bật lửa gas quá lâu, vì có nguy cơ áp suất, nhiệt độ tăng cao trong bình gas dễ gây nổ.
Theo trung tá Lê Mạnh Hà, cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc các cơ sở sang chiết gas trái phép, tịch thu các bình gas mini cũ đã qua sử dụng nhiều lần, cũng như vận động tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng chống cháy nổ.
Khoảng 10 giờ ngày 14.4, tại hẻm 903 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM người dân nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó phát hiện chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1986) đã tử vong tại chỗ trong căn nhà trọ. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do cháy nổ bình gas mini. Được biết chị Thủy làm nghề bán bắp xào, trứng vịt lộn mưu sinh. Ngày 21.2, anh Nguyễn Khắc Tiệp (21 tuổi) cùng ba người bạn đi bắt cá. Anh Tiệp bật bình gas mini để nấu nồi lẩu bên suối thì khí gas xì ra và phát nổ. Nạn nhân bị cháy đen mặt, các mảnh vỡ bình gas bắn găm vào người, tay trái dập nát và mất nhiều máu. Sau đó, bạn bè đưa anh Tiệp vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.
Theo Danviet