Con dâu tôi cũng tốt nghiệp đại học, nhưng từ khi lấy chồng thì nghỉ làm cho đến tận bây giờ. Mọi gánh nặng kinh tế đẩy lên vai chồng…
Con dâu tôi cũng tốt nghiệp đại học, nhưng từ khi lấy chồng thì nghỉ làm cho đến tận bây giờ. Mọi gánh nặng kinh tế đẩy lên vai chồng… (Ảnh minh họa)
Con trai và con dâu yêu nhau, con trai tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, còn con dâu làm cho một công ty tư nhân nhỏ. Ngay từ ngày đầu con trai dẫn người yêu về ra mắt, gia đình tôi đã phản đối, vì không thấy công việc của con dâu thu nhập chẳng đáng bao nhiêu mà lại không ổn định. Cũng phân tích để con trai hiểu, nhưng nó không nghe, quyết tâm không lấy cô gái này thì không lấy ai khác. Bố mẹ không tổ chức cưới thì tự tổ chức cưới lấy.
Không khuyên được con trai, nên vợ chồng tôi đều chiều theo ý đứa con trai duy nhất. Cưới về được 2 tháng thì con dâu mang bầu, kêu mệt nên nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Nghĩ con cái là quan trọng, mà vợ chồng tôi có ngăn cũng không được nên để hai vợ chồng tự quyết định. Trong thời gian sinh con, chẳng có bảo hiểm, nên con dâu cũng chẳng được hỗ trợ gì, một mình chồng cáng đáng chuyện kinh tế, chắc cũng mệt mỏi, nhưng chẳng dám kêu nửa lời. Thấy con trai vất vả, vợ chồng tôi lại phải hỗ trợ ít nhiều.
Nhưng con dâu chẳng biết điều, cứ ăn rồi ở nhà chơi hết ngày này qua ngày khác, ôm lấy đứa con. Bây giờ hai đứa đã cưới nhau được 5 năm, con cũng đã lên 4 tuổi, nhưng con dâu vẫn chẳng đi làm ở đâu, cũng chẳng có ý định đi làm ăn gì cả. Mọi gánh nặng kinh tế đổi dồn hết lên vai chồng.
Con dâu đang sống với vợ chồng tôi, còn chồng nó thì phải đi làm xa để tăng thu nhập, lo cho vợ con. Thấy con trai vất vả, trong khi con dâu cứ ở nhà chơi như vậy tôi thấy sốt ruột quá. Nhưng chẳng dám nói lời nào vì sợ mang tiếng mẹ chồng nàng dâu, thấy con dâu không có việc làm thì hắt hủi. Nhưng cứ như thế này thì tôi ức chế lắm mà chẳng yên tâm tý nào, công việc và thu nhập không có, chẳng lẽ cả đời con trai tôi cứ phải đi làm nuôi vợ ở nhà như vậy?.
Hà