Chị nói cái gì cơ? Chị là vợ anh Hoàng á? Chị định mạo danh vợ chủ nhà để lừa tôi à, người đêm nào cũng ân ái sập giường với ông chủ mới chính là bà chủ nhà này. Mà giờ 2 ông bà cũng đang trong phòng đấy.
Về quê sinh con 3 tháng, lúc lên thì ô sin kiên quyết không cho vào nhà
Trước ngày sinh 2 tháng thấy mình đã khệ nệ lắm rồi, biết lại không nhờ được mẹ chồng lúc sinh vì bà phải chăm ông ốm liệt nên Chi quyết định tìm thuê người giúp việc luôn. May mắn 1 tuần sau cô thuê được bác giúp việc khá chăm chỉ, chịu khó.
Có giúp việc là Chi yên tâm lắm rồi. Kể cả ngày đó chồng bận đi công tác không về được thì cũng đã có bác ấy phụ giúp. Nhưng khi còn 1 tháng nữa là Chi sinh thì Hoàng gọi điện về: “Thôi em về quê với bà ngoại sinh con anh vẫn yên tâm hơn. Còn bác giúp việc thì bảo bác ấy sang bên bà nội cũng được, khi nào em lên thì lại đón bác ấy sang nhà mình”.
Chồng nói vậy thì Chi như mở cờ trong bụng, mẹ chồng cũng đồng ý nên nửa tháng sau Chi khăn gói về quê chờ ngày trở dạ. Bao trông ngóng cuối cùng thì cũng tới ngày Chi sinh, may mắn cô mẹ tròn con vuông và được mẹ đẻ chăm sóc rất cẩn thận. Chồng vẫn đi công tác, anh chỉ có thể gọi điện về hỏi thăm vợ con ở nhà mà thôi.
Con được hơn 1 tháng thì Hoàng kết thúc chuyến công tác. Anh có về quê thăm 2 mẹ con, Chi tưởng chồng sẽ đón vợ con lên ngay thì bất ngờ Hoàng lại bảo:
Còn giờ 2 mẹ con cứ ở với ông bà ngoại đi cho cu Tí chơi với ông bà. Ông bà chăm cu Tí khéo thế này cơ mà. Khi nào em phải đi làm trở lại hãy lên. (Ảnh minh họa)
- Bà nội cho bác kia nghỉ việc rồi vì bà bảo bác ấy làm không ưng ý bà. Anh cũng mới nghe bà nói thế. Thôi để lần này anh lên anh sẽ tìm giúp việc khác. Còn giờ 2 mẹ con cứ ở với ông bà ngoại đi cho cu Tí chơi với ông bà. Ông bà chăm cu Tí khéo thế này cơ mà. Khi nào em phải đi làm trở lại hãy lên.
Chi sướng tột cùng, hiếm có người đàn ông nào được như chồng cô. Hàng xóm ai cũng khe nức nở số Chi may mắn lấy được anh chồng chiều vợ như thế. Hoàng lên được 5 ngày thì anh báo tin đã tìm được giúp việc rồi, Chi cũng yên tâm vì có giúp việc thì nhà cửa có người dọn dẹp, chồng đi làm về cũng có cơm nước đầy đủ, chứ anh cơm hàng cháo chợ ốm đau thì khổ.
Tuy nhiên khi con 3 tháng Chi bắt đầu thấy hơi lo lắng vì nhiều lần gọi cho chồng không thấy anh nghe máy ngay. Vài cuộc sau mới bắt máy rồi lại lấy lý do đang đi trên đường hay việc bận. Trước đây chưa bao giờ tình trạng này xảy ra cả. Nhất là ban đêm thì anh bận gì mà vợ gọi lại không nghe ngay. Có hôm cả đêm cô không liên lạc được với chồng luôn.
Chi lúc đó sợ rằng không có vợ quản thì chồng sẽ tụ tập uống rượu với bạn bên ngoài rồi say không biết gì nên mới thế. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài sợ có lúc say quá mà lái xe thì tai nạn không biết chừng. Thấy con gái lo lắng đứng ngồi không yên cho chồng như thế thì mẹ Chi cũng giục:
- Thôi hay con đưa cháu lên đó mà chăm chồng. Vợ chồng gần nhau vẫn hơn, cu Tí cũng cứng cáp rồi. Ở mãi nhà ngoại cũng không hay, đưa cháu về gặp ông bà nội chứ không ở đây lâu người ta cũng đánh giá.
Vậy là Chi quyết định thuê taxi đưa con lên, cô không báo trước cho Hoàng để làm anh bất ngờ. Chiều ấy 2 mẹ con tới nơi thì nhìn thấy người giúp việc đang quét sân, biết là giúp việc mới chưa biết mình nên Chi chủ động gọi ngay:
- Em ơi mở cổng cho chị với. Chị là Chi vợ anh Hoàng mới từ quê lên đây, 2 mẹ con chị lên rồi này.
- Chị nói cái gì cơ?? Chị là vợ anh Hoàng á?? Chị định mạo danh vợ chủ nhà để lừa tôi à, người đêm nào cũng ân ái sập giường với ông chủ mới chính là bà chủ nhà này. Mà giờ 2 ông bà cũng đang trong phòng đấy.
Nghe tới đây thì Chi không thể bình tĩnh được nữa rồi, cô nổi điên móc luôn chìa khóa riêng của mình ra mở cổng rồi lao thẳng vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của cô giúp việc mới. Chi bồng con lên thẳng phòng ngủ của 2 vợ chồng để rồi choáng váng khi thấy chồng mình và người đàn bà kia đang quấn lấy nhau trên giường:
- Anh… anh là đồ đê tiện, đồ khốn nạn. Anh bảo tôi cứ ở quê là để mình rảnh rang thế này đây hả??
- Ơ, mụ vợ sề của anh đây hả. Bốc mùi quá, nhìn lại xấu xúc phạm người nhìn thế này anh chán là đúng thôi.
Ả ta trơ trẽn quá thể, lên mặt với cả vợ người tình ngay trong nhà người ta. Chi rút luôn điện thoại gọi cho chị Gấu bán rau ngoài chợ chuyên đi đánh ghen thuê nhà ngay sát nhà Chi sang. Có lẽ ả bồ của chồng Chi không thể ngờ được rằng chỉ 2 phút sau người đàn bà lực lưỡng kia đã có mặt nên ả ta đã không thể chạy thoát.
15 phút ả bồ te tua, người thâm tím mặt mày đầy máu me, quỳ xuống chân Chi xin tha tội. Chồng Chi còn bênh người tình cấm Chi không được làm gì cô ta. Lúc này thì Chi mới lên tiếng:
- Tôi động đến người tình của anh làm gì cho nó bẩn tay tôi. Hôm nay tôi dạy cho cô ta 1 trận về tối cướp chồng người, còn sau hôm nay thì tôi nhường luôn gã đàn ông khốn nạn là anh cho cô ta tận hưởng một mình. Mẹ con tôi có ngu đâu mà gánh.
Nói rồi Chi để chị Gấu lôi ả ta vứt ra ngoài đường còn mình ngồi viết đơn ly hôn.
Theo blogtamsu