Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Vì tôi mà em bị bạo hành tình dục

Em thích tôi nhưng tôi chỉ coi là em gái, tôi cảm thấy có lỗi vì lỡ đẩy em vào vòng tay người xấu…

Mình là sinh viên năm 3 Tự động hoá, có quen một em bên Kinh tế quốc dân nhưng mình không có thích em đó và chỉ coi cô bé như em gái hoặc bạn bè. Chuyện chả có gì, em đó đăng status tình cảm, thì thằng bạn đại học mình nó comment rồi nhắn tin với nhau nhiều lâu dần có tình cảm.

Chuyện đó mình không quan tâm lắm nhưng hôm trước có điện thoại của bệnh viện gọi cho mình, mình đến bệnh viện, thì cô ấy đang truyền nước bác sỹ lôi mình ra và nói: “Sao để em gái cậu bị bạo hành tình dục như thế này hả?”, mình ngỡ ngàng nhưng thấy em nó như người mất hồn nên không dám hỏi. Rồi về nhà chăm sóc, mình có đi làm thêm gần như cả ngày nên quan tâm cũng ít. Được 2 tuần, nó kể về chuyện nó với thằng Khang bạn ĐH cùng mình, em nó nói do nhắn tin nhiều hằng đêm, đi chơi khá vui, mà 2 đứa đã quan hệ rất nhiều qua mỗi lần, nó bắt em uống thuốc ngừa thai khẩn cấp cũng đến 20 lần. Em kể hôm trước sự việc xảy ra, nó (thằng Khang) dẫn 3 bạn về phòng em ấy, tổng cộng 4 thằng (và đó là nguyên nhân bác sỹ nói nhập viện do bạo hành tình dục) may nhờ chị hàng xóm biết đưa đi bệnh viện. Xóm của em to nhỏ nên em ấy còn định tự tử, mình thương con bé chuyển nó ở tạm phòng mình cho dễ chăm sóc.

Vì tôi mà em bị bạo hành tình dục

Thực sự bây giờ mình cảm thấy mình là người có lỗi to lớn với cô ấy, chính mình gây ra chuyện này nhưng mình không biết phải làm như thế nào? Chuyện mình chăm bé được gần 2 tháng rồi, bé vẫn thế, ngày nào cũng nhìn ra cửa sổ chả nói gì.

Bây giờ mình phải làm sao, cô bé mới 18 tuổi, mà nó học giỏi lắm em không muốn tương lai cô bé bị vùi dập.

Theo VNE

Related Posts: