Đúng 49 ngày giỗ của vợ Hùng làm to lắm để cho mọi người không trách cứ được gì mình. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp đúng như dự định sẽ cưới được bồ về, ai dè đúng cái lúc làm lễ cầu siêu thì…
Vừa nghe tin Liên mất thì Hùng hốt hoảng quay về chịu tang, có lẽ nhìn cảnh Hùng khóc lóc nhiều người không khỏi xót thương và cho rằng anh thương yêu cô vợ của mình lắm. Vậy nhưng sự thật thì đúng là Liên mất Hùng có đau đớn nhưng xen lẫn vào đó thì anh cũng vui mừng không kể đến vì suốt thời gian qua cô bồ nhí của anh cứ thúc ép ly hôn vợ để cưới cô ta về làm vợ chính thức khiến Hùng đau đầu vô cùng. Chính vì thế mà giờ vợ mất đi thành thử đối với Hùng đó lại là may mắn.
Thật ra khi cặp bồ Hùng cũng chán ngán cô vợ của mình vậy nhưng anh không dám ly hôn vì cái ghế phó giám đốc mà Hùng đang ngồi đều một tay vợ anh nâng lên, chẳng thế mà Hùng đâu có ngu mà đi ly hôn vợ để mất tất cả. Cứ thế ra ngoài thì anh cặp kè gái gú còn về nhà thì đóng vai một người chồng mẫu mực hết lòng thương yêu vợ con. Bây giờ vợ mất đi Hùng cũng đau buồn nhưng tất cả chỉ là màn kịch để mọi người xung quanh không phát hiện ra, hơn nữa anh tự nghĩ coi như đó là cái số vợ hết hưởng….khi sống anh cũng đã tận lực hết sức rồi.
Nói về cô bồ nhí 20 tuổi của Hùng thì biết tin vợ nhân tình chết cô ta mừng ra mặt, suốt ngày lên kế hoạch để nhanh chóng được làm bà chủ.
( ảnh minh họa )
- Trước vợ anh còn sống thì sống nói làm gì, giờ chị ta chết rồi anh liệu mà cưới em về sớm đấy. Chứ cứ để em làm mãi kẻ thứ 3 thì em không chịu đâu.
- Anh biết rồi, giờ thì có ai ngăn cản được đâu mà em phải lo. Mụ vợ anh chết rồi thì coi như cô ta hết số hưởng thụ thôi.
- Nể tình chị ta mấy năm khổ cực nên em sẽ tặng cho chị ta chiếc quan tài xịn nhất.
Nói rồi cả bồ lẫn Hùng cười một cách khoái chí đến rợn người, thật ra không cần bồ nhắc nhở thì Hùng cũng muốn rước cô bồ về lắm rồi. Chứ cứ mỗi lần muốn "vui vẻ" phải ra nhà nghỉ lại sợ người quen nhòm ngó thì chết cả nút. Suy đi nghĩ lại thì Hùng quyết định đúng giỗ 49 ngày của vợ anh sẽ rước luôn bồ về vợ. Biết là sẽ có người cho rằng anh thay lòng đổi dạ nhanh chóng nhưng tất nhiên Hùng đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo đó là lấy cớ cần có mẹ kế để chăm sóc cho con trai 5 tuổi nên tất nhiên chẳng ai có thể phàn nàn được. Càng nghĩ đến kế hoạch đó Hùng càng sung hướng đến điên người.
Và rồi điều gì đến cũng đến, đúng 49 ngày giỗ của vợ Hùng làm to lắm để cho mọi người không trách cứ được gì mình. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp đúng như dự định sẽ cưới được bồ về, ai dè đúng cái lúc làm lễ cầu siêu cho vợ thì Hùng bỗng thấy cậu con trai đứng phắt dậy đi lại phía mình nói lớn.
( ảnh minh họa )
- Bố ơi….mẹ đang khóc kìa. Mẹ nói trách bố lắm….mẹ bảo bố ác lắm.
- Mẹ ư?? Nhưng mẹ con mất rồi cơ mà….sao con lại nói như thế?? Con không được nói lung tung hiểu không.
- Con đâu có nói linh tinh, mẹ đang ngồi giữa nhà nhìn bố con mình kìa. Mẹ khóc nhiều lắm
Nghe con trai nói mà Hùng vội liếc nhìn tấm ảnh thờ của vợ trên bàn mà anh cảm thấy rùng mình. Lâu nay anh vốn vẫn tin vào chuyện linh hồn người chết chưa hết khó 2 năm thì vẫn ở lại dương gian với người sống chính vì vậy mà khi nghe con nói câu đó Hùng điếng người run lẩy bẩy.
- Mẹ….mẹ con còn nói câu gì nữa không??
- Mẹ nói….bố muốn cưới vợ mới….nhưng nhất định không được là cô kia. Mẹ giận lắm
Vừa nói cậu con trai vừa chỉ tay thẳng vào cô bồ, mà nhìn ánh mắt đó Hùng cảm tưởng như chính cô vợ đang nói chứ không phải ai hết. Có lẽ đến lúc đó Hùng mới hiểu thì ra lâu nay mình ngoại tình nhưng vợ biết mà không thèm nói, chính vì sự im lặng đó càng khiến cho Hùng thêm sợ hãi. Chẳng thế mà đúng ngày giỗ 49 của vợ thay vì Hùng rước bồ về thì anh đã phải từ bỏ luôn cái ý định đó để sống một mình nuôi cậu con trai nhỏ. Âu đó cũng là cái giá mà Hùng phải trả vì đã lừa dối vợ suốt thời gian qua….
Theo Thể thao và Xã Hội