Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

10 năm lấy chồng giàu nhưng chưa một lần được anh đưa đi ăn nhà hàng

Nhiều người vẫn nghĩ làm vợ một giám đốc thì chắc hẳn Liên sẽ được cùng chồng đi dự tiệc.Vậy nhưng sự thật thì suốt 10 năm nay chưa một lần nào Liên được chồng dắt đến nhà hàng để ăn uống.

Cưới được chồng giàu trở thành phu nhân giám đốc, người ngoài nhìn vào Liên ai cũng tấm tắc khen cô có số hưởng rồi là đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Vậy nhưng cái đáng nói là hơn nhau ở tấm chồng nhưng đâu phải cứ lấy chồng giàu là sướng còn chồng nghèo là khổ. Có lẽ hơn ai hết Liên là người hiểu rõ nhất cái việc cưới chồng giàu chỉ là cái danh bên ngoài….vì suốt 10 năm nay thứ cô nhận lại được chỉ là nước mắt và sự tủi thân đến ghê gớm.

Ngày đó yêu Hùng tận đến 3 năm thì Liên gật đầu về làm vợ anh, lúc đó cưới được người mình yêu lại giỏi giang nên Liên cũng tự hào lắm. Vậy nhưng cuộc sống hôn nhân nào đâu có được như ý, khi chưa có con thì còn đỡ nhưng có con rồi phụ nữ xập xệ xấu xí đi. Trong khi đó Hùng làm giám đốc có khối cô gái săn đuổi xin tự nguyện dâng hiến cho anh, dù vậy Liên vẫn tin tưởng chồng mình. Kết hôn rồi cô từ bỏ niềm đam mê công việc để ở nhà nội trợ thay chồng chăm sóc gia đình.

Là phụ nữ có chồng hầu như ai cũng chỉ quan tâm đến chồng con mà bỏ bê đi bản thân mình…vậy nhưng với các ông chồng thì họ không hiểu được điều đó. Cái họ quan tâm là vợ xinh thì còn mát lòng mát dạ với bạn bè chứ vợ xấu thì thôi cho ở nhà luôn đỡ mất mặt. Nếu Liên có đòi hỏi này nọ thì cô cũng chỉ nhận sự đay nghiến của chồng.

10 năm lấy chồng giàu nhưng chưa một lần được anh đưa đi ăn nhà hàng

( ảnh minh họa )

- Thay vì đòi hỏi thì em tự vận động đi. Em ở nhà được anh cấp tiền chi tiêu thoải mái thì còn cần gì nữa mà đòi hỏi, nếu muốn được chồng yêu thương thì tốt nhất em nên chọn cưới gã nào nghèo khó ấy. Chứ còn anh đường đường là giám đốc thì lấy đâu ra thời gian chiều chuộng em như một bà hoàng.

Nhiều người vẫn nghĩ làm vợ một giám đốc thì chắc hẳn Liên sẽ được cùng chồng đi dự tiệc hay là những năm kỷ niệm ngày cưới được chồng đưa đi ăn nhà hàng hẹn hò ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Vậy nhưng sự thật thì suốt 10 năm nay chưa một lần nào Liên được chồng dắt đến nhà hàng để ăn uống. Nói đến đây có lẽ nhiều người nghĩ chồng không đưa đi thì mình tự đi, vậy nhưng như vậy thì chẳng còn gì là tình cảm vợ chồng.

Chồng Liên vốn không phải người đàn ông gia trưởng không thích lãng mạn và ngược lại anh thường xuyên lui đến nhà hàng, tỏ ra ga lăng với chị em phụ nữ…chỉ có điều người sánh bước bên anh là mấy cô đồng nghiệp rồi thư ký chân dài xinh đẹp. Nhiều lần đồng nghiệp của Hùng thắc mắc vì sao tiệc tùng nào anh cũng không đưa vợ đi cùng. Nhưng Hùng đều nói dối vợ mình không thích chốn đống người…

Thấy chồng đi vui vẻ đăng ảnh lên mạng này nọ Liên tủi thân lắm, cô cũng hờn dỗi chồng rồi xin anh cho mình đi cùng…Vậy nhưng tất thảy Hùng đều viện cớ rằng mình không muốn mất mặt.

- Dù gì em cũng mang tiếng là vợ giám đốc…thế mà công ty anh có tổ chức sự kiện gì em cũng không được đến. Mà cái đó cũng chưa quan trọng, lấy nhau rồi có phải là chấm hết tất cả đâu. Em cũng muốn được anh quan tâm..đưa đi ăn nhà hàng này nọ.

- Vợ giám đốc? Nhưng em thấy mình có giống như mấy bà vợ giám đốc khác không. Người ta đưa vợ đi thì còn được nở mày nở mặt, nhưng em nhìn lại mình xem, cơ thể thì xập xệ ăn mặc thì quê mùa. Anh dẫn em đi thì còn mặt mũi nào với đồng nghiệp nữa chứ.

- Em quê mùa cũng chỉ vì chăm sóc cho gia đình…

- Nếu vậy thì em đừng phàn nàn thêm điều gì nữa. Nếu em muốn ăn nhà hàng thì anh có thể cho tiền…còn muốn anh đưa đi cùng thì không có chuyện đó đâu. Thay vì đòi hỏi ở anh thì tốt nhất em nên làm đẹp cho bản thân mình đi. Anh là chồng nhưng nhìn em cũng chán ngán lắm rồi.

Nghe những lời chồng nói mà Liên cố nuốt hết nước mắt vào trong, là phụ nữ khi đã làm vợ làm mẹ nhưng không được chồng yêu thương thì còn gì đau đớn hơn. Thế mới nói phụ nữ dại nhất là lập gia đình rồi bỏ quên đi bản thân mình, thế. Vậy nhưng đối với Liên thì bây giờ cô không còn muốn cam chịu nữa….

10 năm lấy chồng giàu nhưng chưa một lần được anh đưa đi ăn nhà hàng

( ảnh minh họa )

Ngày hôm đó cô biết rõ chồng mình đang vui vẻ với mấy cô đồng nghiệp chân dài trong nhà hàng sang trọng. Liên ăn mặc đẹp đẽ rồi bình thản bước vào, khỏi phải nói lúc đó Hùng hậm hực đến mức nào vì mấy cô cậu đồng nghiệp chỉ trỏ về phía Liên bàn tán. Đang định đứng dậy lôi vợ ra ngoài thì Liên bình thản bước đến…

- Chị là vợ của giám đốc đúng không ạ? Chị ngồi đây luôn cho vui.

- Tôi đúng là vợ của anh Hùng. Nhưng là trước kia thôi còn giờ chúng tôi đã ly hôn. Tôi có hẹn với người khác rồi nên mọi người cứ vui vẻ đi.

Nghe vợ nói câu đó Hùng điếng người hỏi luôn.

- Em đang nói cái gì vậy hả? Có biết sẽ ảnh hưởng đến anh như nào không hả?

- Anh không nghe rõ sao còn hỏi. Chẳng phải anh nói ngán ngẩm có vợ quê mùa như tôi sao? Vậy thì ly hôn là đúng rồi….tôi cũng không muốn làm vợ giám đốc nữa. Vì tôi thà sống một mình còn hơn sống với người chồng như anh. 10 năm đã là quá đủ rồi.

Nói rồi Liên hả hê bước đi, còn Hùng thì điếng người. Đối với phụ nữ thì đủ bản lĩnh kết hôn thì cũng đủ mạnh mẽ để ly hôn…nếu như cuộc hôn nhân đó không còn tiếng nói…

An Vy / Thể thao Xã hội

Related Posts: