Sau bao nhiêu ngày ế khách thì cũng có một vị đại gia đến gạ gẫm Liên qua đêm, cứ tưởng mọi chuyện thế là trót lọt nào ngờ vị đại gia có sở thích quái dị đó là chỉ lên giường với gái 18…
Đứng gần 3 tiếng đồng hồ mà mãi Liên vẫn chưa có khách nào đến ra giá để đi qua đêm, trong khi đó cô để lý thấy mấy em đứng phía bên kia đường của mình đã đi mấy tráo rồi còn quay về bắt khách tiếp. Thú thật thì dù có ế ẩm thật nhưng Liên cũng lấy làm kinh ngạc vì dù sao cô dù sao cũng là người cũ còn những em kia là người mới vào nghề, cơ thể còn khỏe đẹp nên nhiều gã đàn ông thích cũng là đúng. Liên làm nghề gái bao này cũng đã hơn 10 năm trời, ngày đó vì cần tiền phẫu thuật cho mẹ nên cô mới đánh liều đi bán trinh.
Mà từ cái việc bán trinh thì cô lại quay sang trở thành gái bao luôn vì cô xinh đẹp nên được nhiều đại gia săn đón, nhiều lúc muốn dứt ra để lấy một tấm chồng nương tựa. Thế nhưng cô biết xã hội này chẳng còn chỗ cho cô khao khát được hạnh phúc, có người đàn ông nào lại đi cưới một cô gái làng chơi về làm vợ cơ chứ. Còn bây giờ sau bao nhiêu năm thì Liên muốn nghỉ ngơi, và trước khi bỏ cái nghề gái bao này thì cô quyết định "săn" bằng được một đại gia đi qua đêm để để lấy số tiền khá khá mưu sinh.
Và rồi sau bao nhiêu ngày ế khách thì cũng có một vị đại gia đến gạ gẫm Liên qua đêm, cứ tưởng mọi chuyện thế là trót lọt nào ngờ vị đại gia có sở thích quái dị đó là chỉ lên giường với gái 18…Anh ta nhìn Liên từ trên xuống dưới một lượt rồi thảng thốt…
( ảnh minh họa )
- Nhìn cô cũng mặn mà đấy…cô mới 18 tuổi chứ? Nếu 18 thì tôi sẽ trả cho cô 500 triệu 1 đêm, ok. Yên tâm là tôi chỉ cần cô 18 tuổi thôi, còn trinh hay mất thì tôi không quan trọng.
Nghe vị đại gia nói thì Liên hoảng hốt vì cô đã 38 tuổi, vậy nhưng cái may mắn của Liên là cô có vóc dáng nhỏ cộng với gương mặt bầu bĩnh trẻ con nên dù đã có tuổi thì người ngoài nhìn vào vẫn không phát hiện cô đã gái sắp bước sang tuổi 40. Suy đi nghĩ lại Liên quyết định không bỏ lỡ dịp này vì cô muốn sau đêm nay sẽ giải nghệ luôn..
- Tôi chưa 18 vì phải 3 tháng nữa mới đến sinh nhật 18 tuổi của tôi cơ…như vậy có được không? _ Liên dứt khoát.
- Làm sao để tôi biết cô không lừa tôi hả? Cô có giấy tờ gì liên quan để làm bằng chứng không?
- Nếu anh muốn bằng chứng thì cứ lên giường là biết ngay thôi mà. Tôi đảm bảo sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu…
- Được lắm, nếu cô khiến tôi vui thì ngoài 500 triệu tôi sẽ thưởng thêm có cô hậu hĩnh.
Nói rồi vị đại gia rước Liên lên ô tô đến thẳng khách sạn, dù nói dối về độ tuổi của mình nhưng Liên hoàn toàn tự tin vì cơ thể của cô vẫn còn rất dẻo dai. Sau khi tắm rửa xong thì Liên bước ra với chiếc khăn tắm quấn hờ để lộ bộ ngực trần trắng ngần..Khỏi phải nói vị đại gia ưng ý như nào, quả thật không ai dám nghĩ cơ thể Liên đã 38 tuổi rồi…
- Có đúng là cô làm nghề này lâu rồi không thế hả? Vì tôi thấy cô có một cơ thể đẹp tuyệt trần….Chúng ta vào việc luôn nhé…tôi nóng ran hết cả người rồi.
Không để vị đại gia chờ lâu Liên từ từ tiến lại ôm hôn anh ta, cách cô làm tình với anh ta cũng theo kiểu e thẹn nhưng hồi mới vào nghề. Tưởng thế là ổn thỏa mọi việc, có 500 triệu một cách dễ dàng nào ngờ đang đến đoạn cao trào của cuộc vui thì vì quá phấn khích nên Liên lỡ làm đổ túi xách của mình xuống giường…
- Không sao đâu…Anh đừng để ý _ Liên rên rỉ.
Vậy nhưng lúc đó vị đại gia đứng phắt dậy rồi nhặt tấm chứng minh thư của Liên lên, vừa nhìn vào đã thấy năm sinh của Liên thì anh ta kinh ngạc…
- Cô nói 18 tuổi…mà sao chứng minh lại gi rõ cô sinh năm 1979 hả? Cô lừa tôi…
- Tôi…tôi xin lỗi…tôi không cố ý đâu…
( ảnh minh họa )
- Tại sao cô dám nói dối tôi hả?
Trong đầu Liên có vô vàn lý do để viện cơ ra, vậy nhưng lúc đó thì Liên lại chọn cách nói thật…
- Tôi xin lỗi vì đã nói dối anh. Thật ra hôm nay đi với anh cũng là lần cuối tôi làm gái bao…tôi định lấy số tiền anh trả để làm lại cuộc đời. Vì lâu nay ế khách chỉ có mỗi anh đến hỏi tôi….nên tôi mới nhắm mắt nói dối anh 18 tuổi….Đêm nay anh chỉ cần thanh toán tiền khách sạn là được…còn 500 triệu thì anh không cần trả cho tôi đâu. Vì dù sao tôi cũng nói dối anh….
- Nếu cô đã có ý định nghỉ làm gái bao….vậy thì cô nghĩ sao nếu đồng ý làm vợ tôi.
- Vợ anh ư? Nhưng tôi năm nay đã 38 tuổi….lại chỉ là một cô gái bao…sao xứng đáng với anh được cơ chứ? Anh không giận vì tôi đã nói dối sao?
- Đúng là cô nói dối..nhưng bây giờ cô đã nói thật rồi. Thật sự thì tôi có cảm tình với cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô 38 những vẫn còn trẻ lắm…không khác gì gái 18 đâu. Tôi không nhìn chứng minh thư thì cũng đã bị cô lừa rồi.
- Anh nói thật sao? Anh muốn cưới tôi thật sao?
- Tôi muốn cưới cô là thật. Tôi không quan trọng cô quá khứ là gì, chỉ cần cô hiện thại thay đổi là được. Tôi sẽ giúp cô lấy lại cuộc sống hạnh phúc.
Liên vội ôm chầm lấy vị đại gia bật khóc nức nở, thật sự không ngờ Liên lại có được hạnh phúc vỡ òa đến như này…
An Vy/ Theo Thể thao và Xã hội