Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Bắt gặp cô gái chuyển dạ bên đường, nhìn kỹ thì đó là cô bồ đã cướp chồng mình

Thấy cô bồ quằn quại đau đớn chị nhếch mép: "Nếu đã cướp chồng người khác thì phải sống cho tốt chứ, đêm hôm sao nằm ngoài đường thế này, không sợ chết cả mẹ cả con à".

Ngày cô bồ trơ trẽn ném cho chị mấy bức ảnh rồi nói: “Đấy chị nhìn đi, đây là ảnh ân ái của tôi và chồng chị. Chị kí đơn đi để tôi và anh ấy còn đến với nhau, từ lâu chị đã là kẻ thứ ba rồi’. Khi đó chị đứng không vững nữa, mọi thứ đến quá bất ngờ, tất cả như nghìn mũi tên đâm vào tim.

Từ 1 người phụ nữ kiêu ngạo, thần thái chẳng ai sánh nổi và bản lĩnh hơn người thì ngay giây phút ấy chị cũng không thể ngăn tay chân mình run rẩy. Cô bồ nhìn thấy thế thì nhếch mép cười bỏ đi. Chị đã thua, thua hoàn toàn rồi, nếu anh chỉ tán tỉnh nói mấy lời ong bướm thì có thể chị đã gào lên dạy cho anh 1 bài học rồi bắt anh hứa hẹn và bỏ qua. Nhưng 1 khi chồng chị đã lên giường ăn nằm với con đàn bà khác thì chị sẽ chẳng bao giờ chấp nhận và tha thứ được.

Bắt gặp cô gái chuyển dạ bên đường, nhìn kỹ thì đó là cô bồ đã cướp chồng mình

(Ảnh minh họa)

Tối đó chị đưa xấp ảnh cho anh, kèm theo tờ đơn ly hôn. Chị không hỏi lý do vì sao anh phản bội chị, cũng không hỏi là 2 người đã qua lại với nhau bao lâu rồi, chị càng không hỏi anh có còn yêu em không…. Vì chị biết mọi câu hỏi hay lời nói lúc này đều vô nghĩa. Chị từng nói với anh rằng:

- Em có thể chịu khổ, chịu cảnh thiếu thốn nhưng bị phản bội thì không bao giờ. Nên anh hãy nhớ nhé, đừng bao giờ để em thất vọng.

Lúc đó anh luôn ôm chị và gật đầu, nhưng sau cùng thì sao chứ. Anh đã ăn nằm với người khác, về nhà hễ chị động vào anh lại nhẹ nhàng nói: ‘Để hôm khác nhé hôm nay anh mệt”. Nghĩ chồng vất vả vì công việc vì gia đình nên chị cảm thông, nhưng 1 tháng anh động đến chị 1 lần đôi khi khiến chị thấy chạnh lòng vô cùng dù lúc đó mối quan hệ của cả hai vẫn diễn ra rất tốt. Sau này chị mới hiểu thì ra anh đã no xôi chán chè ở ngoài.

Chị quyết định ly hôn trước sự ngỡ ngàng của anh và tất cả mọi người, mặc kệ anh cầu xin chị vẫn đưa con ra đi. Không phải vì chị nhận thua với cô bồ mà là chị không muốn níu kéo 1 người đàn ông không yêu mình nữa, càng không muốn chung chạ với 1 người mà cả thiên hạ đều dùng chung được.

Chị 1 mình nuôi con, chị gồng mình lên thể hiện bản lĩnh của người phụ nữ từng trải. Kể từ ngày ly hôn chị không gặp lại anh, cũng không tò mò anh ta sống như thế nào. Chị chặn hết facebook, zalo và bất cứ thứ gì liên quan đến người chồng bội bạc đó. Chị sống vì con, rảnh chị lại đưa con đi du lịch, cho đến 1 hôm lúc đang lái xe trên đường đi công tác về. Lúc ấy khá muộn, chị thấy 1 cô gái đang ngồi gục bên đường với cái bụng vượt mặt, hình như cô ta đang chuyển dạ.

Chị bước ra khỏi ô tô tiến đến gần hỏi thăm để rồi sốc khi biết người đó không ai khác chính là cô bồ trơ trẽn đã cướp chồng mình 2 năm về trước. Lúc đó cả chị và cô ta đều giật mình bất ngờ, sau 1 hồi lưỡng lự chị không bỏ đi mà đưa cô ta lên xe.

- Nếu đã cướp chồng người khác thì phải sống cho tốt chứ, đêm hôm sao nằm ngoài đường thế này, không sợ chết cả mẹ cả con à. Lên xe đi tôi đưa đến bệnh viện.

- Tôi không cần chị thương hại.

- Vậy tùy cô thôi.

Chị quay lưng đi thì cô ta gọi:

- Khoan đã.

Biết không còn lựa chọn nào khác cô ta cố lết lên xe, suốt quãng đường chị im lặng chẳng nói gì, đến bệnh viện thì nước ối đã thấm ướt hết váy. Chị làm thủ tục xong thì cầm máy lên mở số chạn và gọi cho chồng cũ. Anh ta vẫn dùng số cũ, thấy chị gọi anh ta bất ngờ lắm:

- Em…. Em đấy à.

- Đến viện đi vợ anh sắp đẻ rồi.

Nói rồi chị tắt máy, 30 phút sau anh ta có mặt nhìn chị ái ngại:

- Sao em lại biết cô ấy sinh mà đến.

- Thấy cô ta chuyển dạ trên đường nên đưa đến đây, anh làm chồng mà để vợ đi vất vưởng thế à.

- Anh… anh không để ý điện thoại.

- 10 giờ đêm vợ không có nhà mà cũng chẳng gọi tìm, anh cũng quan tâm vợ ghê nhỉ. Nếu đã tự tay đạp đổ hạnh phúc gia đình, đội cô ta lên đầu thì ít ra cũng sống cho đàng hoàng chứ, sao các người khiến tôi thất vọng quá vậy.

Bắt gặp cô gái chuyển dạ bên đường, nhìn kỹ thì đó là cô bồ đã cướp chồng mình

(Ảnh minh họa)

Chồng cũ nhìn chị đầy tiếc nuối lẫn hôi lỗi.

- 2 năm qua em không cho anh gặp con, anh nhớ con và em lắm. Anh biết mình có tội với em và con, anh xin lỗi.

- Thôi cái màn mèo khóc chuột đó đi, thời gian qua tôi lại thấy rất thoải mái vì không phải sống trong cảnh bị cắm sừng lừa dối nữa. Rũ bỏ 1 người đàn ông tồi với tôi mà nói đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời. Còn anh lo mà đối xử với cô vợ giật chồng người của mình cho tốt, lần sau nếu gặp lại tôi sẽ chẳng tốt bụng thế này đâu. À còn nữa số tiền viện phí tôi đóng lúc này xem như quà cho con anh, hi vọng nó sinh ra sống đàng hoàng nên người chứ không giống như bố mẹ nó. Tôi xin phép.

Chị bước đi, để lại gã chồng cũ đứng như trời trồng nhìn theo. 2 năm rồi trông chị quý phái và xinh đẹp ra còn anh và cô vợ mới thì cái vã suốt ngày. Anh ân hận vì đã phản bội vợ và đánh mất gia đình nhưng còn ích gì tất cả đã quá muộn rồi. Đàn ông xin hãy ngưng ảo tưởng sức mạnh của bản thân. Đừng nghĩ dù mình có ong bướm, hoa lá cành ngoài kia thì về nhà vẫn có vợ chờ đợi sau cánh cửa. Người ta vẫn bảo: “1 khi phụ nữ đã hết yêu thì đàn ông không còn cơ hội nào sất”, các anh nhớ cho kĩ nhé.

An Nhiên/ Thể thao Xã Hội

Related Posts: