Đánh xong 7 hiệp vị đại gia lởm kia chơi bài lầy quỵt tiền khiến Lê điên lắm. Không chịu mất số tiền đó cô cầm thứ này đến nhà hắn ta đòi để rồi chết đứng khi đụng mặt thằng con trai của lão.
Nhà Lê đã nghèo thì chớ lại đông anh em. Học đến năm 2 đại học thì cô tự ý bỏ học đi kiếm tiền vì không muốn bố mẹ vì mình mà khổ nữa. Nuôi cô là 1 thử thách với bố mẹ, 2 năm học đại học nhà có thứ gì cũng bán hết đi rồi. Cô không đành lòng nhìn bố mẹ đi làm thuê cả ngày lẫn đêm để nuôi cô trong khi học đại học không phải là con đường duy nhất đi đến thành công.
Biết Lê bỏ học cả nhà cô giận lắm, họ bắt Lê đi học lại nhưng Lê khăng khăng không đi học nữa. Cô vẫn ở lại thành phố đi làm công nhân may. Được cái Lê chịu khó tăng ca liên tục nên lương của cô cũng khá lắm, với số tiền đấy đủ để Lê nuôi cả gia đình mình. Thế nhưng mới đi làm 2 tháng Lê đã sốc khi bố gọi điện báo mẹ cô bị bệnh nặng, phải phẫu thuật gấp không sẽ chết.
Nhà không có tiền mà chi phí phẫu thuật ít cũng gần trăm triệu lấy tiền đâu ra. Mẹ Lê bảo cứ để bà chết, chứ giờ có bán nhà cũng không đủ tiền chữa bệnh. Nhìn mẹ bị bệnh tật hành hạ đến gầy rạc người cô không đành lòng. Đi vay mượn khắp nơi mới được gần chục triệu chả thấm thoát vào đâu Lê buồn lắm. Đúng lúc đấy thì tay sếp ở công ty cô gạ.
Bán trinh, đi nhà nghỉ với anh đi (ảnh minh họa)
- Bán trinh, đi nhà nghỉ với anh đi. Anh sẽ cho em lên làm quản đốc và trả em 80 triệu tiền bán trinh. Chỉ riêng em mới có ưu đãi thế thôi đấy. Suy nghĩ kỹ đi, chỉ cần ngủ với anh là có tất cả. Nếu muốn thì cứ alo cho anh.
Hắn ta nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào tay Lê rồi nháy mắt bỏ đi. Cả ngày hôm đó Lê cứ suy nghĩ về lời đề nghị của anh ta. Tối về nhà thấy bệnh của mẹ ngày 1 nặng hơn, không còn cách nào xoay ra tiền nữa Lê đành gọi điện cho gã sếp kia.
- Tôi đồng ý ngủ với anh. Tôi đang cần tiền gấp, “ấy” xong anh phải trả cho tôi ngay.
- Ok em yêu. Gì chứ, tiền với anh không thành vấn đề. Vậy 8h tối mai em đến nhà nghỉ X nhé.
Đúng 8h tối hôm sau Lê có mặt tại nhà nghỉ đó. Kéo Lê vào phòng, gã sếp kia nhìn cô 1 hồi rồi đè ngửa cô ra mà hùng hục làm chuyện kia ngay. Hắn ta cứ thế hành hạ, ân ái Lê đến 7 hiệp mới chịu dừng lại. Xong việc Lê cố rướn người dậy bảo hắn.
- Tiền của tôi đâu. Anh trả tôi đi, tôi còn về đưa mẹ đi phẫu thuật.
- Sáng dậy anh trả, giờ thì ngủ đi.
Nghe lời hắn ta, Lê nằm ngủ không biết gì. Sáng dậy đã không thấy hắn ta đâu mà tiền cũng không có, gọi điện thoại thì thuê bao. Nghi gã nào chơi xong rồi quỵt tiền Lê điên lắm. Nhưng trứng không khôn hơn vịt đâu, cô sẽ cầm thứ này đến tận nhà hắn ta đòi tiền. Đại gia gì mà chơi gái xong rồi quỵt tiền bỏ chạy như thế.
Rò hỏi được địa chỉ nhà gã sếp đó, Lê đến tận nhà hắn ta đòi tiền. Thế nhưng người ra mở cổng lại là cậu bé 10 tuổi, con của hắn ta. Vừa nhìn thấy thằng bé Lê đã đứng hình vài giây mà cứ ú ớ trước gương mặt quen thuộc đó khi nó cất tiếng hỏi.
Đánh xong 7 hiệp hắn ta bỏ chạy để rồi… (ảnh minh họa)
- Cô tìm bố mẹ cháu có việc gì thế ạ? Bố cháu ở trong nhà, mẹ cháu thì đi chợ rồi.
- Cháu là con bố Tiến (gã đại gia quỵt tiền) à? Vậy mẹ cháu tên là gì…
- Vâng, mẹ cháu tên là Hà ạ.
- Lẽ nào thằng bé này là… con của anh trai cả của Lê ư? Ngày trước cô còn nhớ anh trai yêu chị Hà say đắm, nhưng vì bố mẹ chị ấy chê nhà cô nghèo nên bắt chị Hà phải lấy chồng đại gia? Lẽ nào thằng cu này là con của anh trai cô, nó giống anh trai cô y như đúc vậy. – Lê tự độc thoại 1 mình.
Đúng lúc đó thì Tiến đi ra thấy Lê đứng nói chuyện với con trai mình, anh ta sợ hãi vội lao ra kéo Lê đi ra đầu đường quát.
- Cô điên à, cô tới đây làm gì thế?
- Đòi tiền và cho anh biết 1 sự thật này. Đại gia như anh mà cũng quỵt tiền khi đi chơi gái đấy.
- Tôi ngủ với cô bao giờ, đừng có vu khống.
- Đoạn clip này đủ để nói lên tất cả chứ? Đêm qua tôi đã cẩn thận đặt điện thoại quay lại tất cả làm bằng chứng nếu anh bùng tiền, ai dè anh bùng thật. Anh nghĩ sao khi tôi nộp đoạn video này lên đồn và tố cáo anh tội cưỡng hiếp. Ôi thôi, sự nghiệp, danh dự anh đi tong hết đấy nhỉ.
- Cô…cô… được lắm. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho cô được chưa nhưng cô phải hủy đoạn clip này đi.
- Có tiền thì nói chuyện tiếp.
Sợ hãi trước lời đe dọa của Lê, hắn ta vội vào nhà lấy 80 triệu ra trả Lê và yêu cầu cô xóa đoạn clip đó đi. Nhận tiền, Lê vui vẻ xóa đoạn clip đó đi nhưng lại rỉ tai hắn ta bảo:
- Anh chắc chắn thằng cu con kia là con anh chứ? Hóa ra anh cũng chỉ là 1 thằng đàn ông đi đổ vỏ, ăn thừa đồ người khác bỏ đi thôi.
- Cô….
Cười lớn vào mặt Tiến, Lê đi thẳng về nhà mà đưa mẹ vào viện phẫu thuật gấp. Nhờ số tiền đó mà mẹ cô đã được cứu sống, còn Lê thì rất buồn vì lần đầu tiên của mình lại thành ra như thế? Nhưng thôi, cứu được mẹ cô thì có phải mất mát thứ gì cô cũng can tâm, duy chỉ có 1 điều Lê băn khoăn rằng thằng bé con Tiến kia đích thị là con anh cả cô. Cô có nên cho anh biết chuyện này không, hay giả vờ không biết gì để mọi thứ không bị đảo lộn.
Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội