Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Bí mật động trời trong chiếc điện thoại thứ 2 của chồng

Tôi thực sự bị sốc, đang rất sốc. 10 ngày sau khi sinh con, tôi không ngờ mình lại gặp phải thảm cảnh này.

Tôi và chồng kết hôn khi ra trường được 3 năm. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Anh hơn tôi 3 tuổi. Sau khi kết hôn chúng tôi chưa vội có con ngay vì mải sự nghiệp và muốn dành ít tiền mua nhà cho ổn định. Thế rồi nhờ nhiều năm chắt bóp và sự giúp sức của gia đình nhà chồng, chúng tôi cũng mua được cái chung cư nhỏ. Rồi tôi có bầu trong niềm hạnh phúc của gia đình hai bên. Nhưng đúng lúc này, khi tôi vừa sinh con 10 ngày thì tai họa giáng xuống đầu tôi.

Bí mật động trời trong chiếc điện thoại thứ 2 của chồng

Tối đó anh về muộn, trong người có chút hơi men. Tôi cho con bú xong thì đem quần áo cho vào máy giặt. Thấy cái gì cộm trong túi quần chồng, tôi mở ra xem thì phát hiện một chiếc điện thoại lạ. Tôi mở ra xem thì đọc thấy tin nhắn mùi mẫn của chồng tôi và một phụ nữ khác. Trời đất như quay cuồng, tôi ngồi đọc một mặt hơn 1000 tin nhắn qua lại giữa máy của chồng tôi và người kia. Thì ra từ lâu nay chồng tôi có một chiếc máy điện thoại khác mà tôi không hề biết. Đó là một chiếc máy điện thoại chuyên dùng để nhắn tin và gọi điện cho cô gái kia. Bi kịch chưa dừng ở đó. Người con gái xưng làm “vợ yêu” của chồng tôi trong điện thoại lại chính là một chị chơi trong nhóm chung. Hóa ra họ đã âm thầm lừa dối tôi và qua lại với nhau. Thực sự còn nỗi đau nào hơn? Tôi lấy hết sức cố gắng để bình tĩnh đọc tiếp. Và rồi tất cả như sụp đổ khi phát hiện ra chị ta đang mang thai ở tháng thứ 5, đó là một bé trai. Tác giả của bào thai, dĩ nhiên là chồng tôi. Vậy là chị ta cũng có thai ở vào thời điểm sau tôi vài tháng. Tôi nghĩ không còn ai trải qua nỗi đau khổ như tôi đang trải qua.

Tôi dựng chồng dậy, bị phát hiện, anh ta mặt biến sắc nhưng không bào chữa. Anh ta im lặng và rũ người. Đêm đó anh ta bỏ ra ngoài. Tôi ở một mình với con. Nỗi đau khổ bao trùm cả thế giới này. Gần sáng, chồng tôi về, tôi đờ đẫn người và không làm gì được nữa. Một phần vì tôi quá mệt, một phần khác vì trong tôi không còn cảm xúc nữa. Chồng tôi đưa khăn ấm cho tôi, nói “anh xin lỗi”. Tôi không nói gì. Vì thực ra tôi không còn thiết gì nữa và nói gì lúc này thực sự là rất thừa thãi. Tôi hỏi chồng “đêm qua anh sang đó?”.” Không, anh ở ngoài hành lang”. Chồng tôi nói. Tôi hỏi muốn hỏi anh ta rất nhiều, rất nhiều, tại sao thế này, tại sao thế kia nhưng không hiểu sao lúc đó trong tôi trống rỗng. Tôi không nói gì cả. Tôi nhìn con, thương con vô hạn. Anh ta cũng không nói gì.

Người đàn bà kia không phải tôi không biết. Chúng tôi từng là bạn chung. Chị ta đã nhiều tuổi rồi. Tôi hiểu chị ta cần một đứa con. Nhưng những dòng tin nhắn cho tôi biết rằng đây hoàn toàn không phải là một sự “lỡ làng” của chồng tôi mà đây thực sự là một mối tình vụng trộm. Bây giờ tôi không biết phải ứng xử tiếp sau thế nào? Tôi thực tâm đang rất cần lời tư vấn từ các anh chị. Tôi phải làm gì tiếp theo? Tôi vô cùng bối rối, phải làm gì để tốt nhất lúc này? Mong được lời khuyên.

Theo Afamily

Related Posts: